Thế giới 'trong veo' của Selena Gomez

17/07/2013 07:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Selena Gomez (21 tuổi) là một ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, chưa kể cô còn là “một nửa” của ngôi sao pop Justin Bieber. Vậy nên “nhất cử nhất động” của cô đều bị giới săn ảnh thu vào ống kính. Tuy nhiên, Gomez vẫn trưởng thành một cách đầy tự chủ.

Gomez hiện có 15,6 triệu người hâm mộ trên trang Twitter, lượng đĩa bán ra đã đạt hàng triệu bản, luôn là tít dẫn của báo giới với vai trò là bạn gái lúc tan, lúc hợp của Justin Bieber và là một trong những gương mặt thành công nhất của kênh Disney.

Đĩnh đạc trở thành người lớn

Gomez đã xuất hiện trong 106 tập phim Những phù thủy xứ Waverly (Wizards of Waverly Place, phim kể về những đứa trẻ tài năng một cách thần diệu từng được phát sóng trên kênh Disney) trong vai Alex Russo. Loạt phim gặt hái thành công thương mại và được giới phê bình ca ngợi, đem về cho Gomez nhiều giải thưởng, đề cử trao giải. Cô đã phát hành 3 album với ban nhạc của mình là The Scene. Album solo đầu tiên của cô, Stars Dance, sẽ được tung ra vào ngày 23/7.

Gomez không có vẻ là một phụ nữ đang cố gắng chinh phục thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch làm việc của cô luôn dày đặc. Sau khi trình diễn tại lễ trao giải Billboard ở Las Vegas, 2 tiếng sau Gomez đã chuẩn bị lên đường tới Paris để tham gia một sự kiện quảng bá. Gomez đã quen với lịch làm việc bận rộn như vậy từ khi còn ở tuổi trung học.

Trong khi người bạn đồng trang lứa là Miley Cyruses đã cố gắng cắt tóc và chụp ảnh bán khỏa thân để được coi như người trưởng thành, hay những ngôi sao khác lớn tuổi hơn như Lindsay Lohan và Amanda Bynes đã để cho những “thói hư tật xấu” làm lu mờ sự nghiệp, thì Gomez lại có sự chuyển dịch, từ một ngôi sao nhí thành người trưởng thành theo cách thức khéo léo và thông minh hơn.

Hồi đầu năm, cô đã xuất hiện trong phim Spring Breakers của đạo diễn Harmony Korine, thủ vai một cô gái Công giáo trong trắng lần đầu tiên nếm mùi khoái lạc. Vai diễn của cô cũng như bộ phim đã giành được nhiều lời ca ngợi của giới phê bình. Phim đã được đề cử giải Sư tử vàng tại LHP Venice lần thứ 69.

Dành thời gian cho diễn xuất

Gomez trưởng thành ở Grand Prairie, Texas. Mẹ Gomez, Mandy Cornett, sinh ra cô khi mới 16 tuổi. Năm Gomez 10 tuổi, sự nghiệp của cô bắt đầu cất cánh và mẹ trở thành nhà quản lý của cô. Gomez cho biết, mối quan hệ giữa mẹ con cô rất gần gũi.

Trong chuyến đi tới London mới đây, Cornett không đi cùng con gái. “Bà muốn cho tôi có không gian riêng. Kể từ khi tôi 18 tuổi, bà đã để cho tôi làm mọi thứ theo cách của mình. Tuy nhiên, bà vẫn luôn chiếm một phần trong cuộc sống thường nhật của tôi” – Gomez chia sẻ.

Giờ đang ở trong giai đoạn thứ 2 của sự nghiệp, Gomez nhận thức được rõ thành công ở Disney có thể sẽ là chướng ngại vật lớn nhất cho tương lai của cô.

Vậy nên sau khi phát hành album mới, Gomez sẽ dừng hoạt động âm nhạc một thời gian để tập trung cho công việc diễn xuất. Gomez bày tỏ muốn được làm việc với đạo diễn lừng danh Martin Scorsese trong tương lai.

Tích cực hoạt động từ thiện

Tuy còn trẻ, song Gommez đã rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội và môi trường. Hồi tháng 10/2008, cô đã trở thành người phát ngôn cho chiến dịch Trick-or-Treat của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), chiến dịch khuyến khích trẻ em quyên góp tiền nhằm hỗ trợ cho trẻ em khắp thế giới. Gomez nói rằng cô “cực kỳ hứng khởi khi khuyến khích những đứa trẻ tạo nên sự khác biệt trong thế giới”.

Tháng 8/2009, Gomez (lúc đó 17 tuổi) đã trở thành đại sứ trẻ tuổi nhất của UNICEF, vượt cả thành tích của nghệ sĩ đồng nghiệp là Hayley Westenra, người được chọn đảm nhiệm vai trò này năm cô 18 tuổi.

Trong sứ mệnh đầu tiên ở vai trò đại sứ của UNICEF, vào tháng 9/2009, Gomez đã tới Ghana 1 tuần  để chứng kiến tận mắt cuộc sống vô cùng khắc nghiệt của những đứa trẻ thiếu những điều kiện sống cần thiết như nước sạch, dinh dưỡng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Trong một cuộc phỏng vấn của AP, Gomez từng nói, cô muốn sử dụng quyền lực ngôi sao của mình để nâng cao nhận thức của mọi người về đất nước Ghana: “Mỗi ngày có 25.000 đứa trẻ chết vì những nguyên nhân có thể ngăn chặn được. Tôi hoạt động cùng UNICEF với niềm tin chúng ta có thể thay đổi con số đó thành số 0”.

Gomez cẩn trọng không nhắc đến tên Bieber, kể cả khi nói trực tiếp đến ngôi sao pop này. “Tôi biết mọi người sẽ nói đến chuyện đó. Song tôi không sợ sống cuộc đời của mình. Tôi có bạn trai đầu tiên là Nick Jonas khi mới 14, 15 tuổi. Thời đó còn trẻ con nên cứ nghĩ rằng mình chẳng cần che giấu hạnh phúc khi mình đang yêu ai đó. Tuy nhiên, sau mối tình đầu này, tôi đã đúc kết được nhiều điều. Hãy nên giữ kín chuyện riêng của mình. Giờ đây tôi cũng làm như vậy, mặc dù rất khó” - cô chia sẻ.


Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm