'Nâng' Barca nhưng trọng tài không thể đánh gục Atletico

31/03/2014 07:02 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico đã chứng tỏ rằng họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí số 1 Liga hiện nay sau khi ngược dòng đánh bại đối thủ khó chịu Athletic Bilbao ngay trên sân khách để tiếp tục dẫn trước Barca và Real Madrid trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Đáng nói hơn, đội bóng của Diego Simeone đã làm được điều đó trong một hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo: Barca giành chiến thắng gây tranh cãi ở trận đấu sớm (qua đó tạm chiếm ngôi đầu trước khi Atletico đá với Bilbao) và bị trọng tài quay lưng ở San Mames.

Quả penalty tưởng tượng ở Cornella El Prat

Thêm một trận đấu nữa của Barca, trọng tài trở thành tâm điểm. Sau khi trọng tài Alberto Undiano Mallenco được cho là đã thiên vị Barca ở trận “Kinh điển” với Real Madrid, đến lượt ông Clos Gomez bị cáo buộc là đã thổi tiếng còi có lợi cho các nhà ĐKVĐ trong trận derby Catalunya với Espanyol.

Barca đã rất bế tắc trước lối đá rắn và chắc chắn của Espanyol. Tuy nhiên, họ chỉ đứng vững được đến phút 76 trước khi bị hạ gục bởi một sai lầm của trọng tài. Trong một tình huống tranh chấp bóng bổng giữa Neymar và Javi Lopez trong vòng cấm, bóng đã chạm tay cầu thủ của Espanyol một cách thụ động nhưng trọng tài Gomez vẫn thổi phạt đền với đội chủ nhà. Và trên chấm 11m, Leo Messi đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như trước khi Lopez mắc lỗi, Neymar đã chủ động đỡ bóng bằng tay trước, đồng nghĩa với việc Barca mới là đội bị thổi phạt và sẽ chẳng có quả penalty nào cho họ cả. Nhờ quả phạt đền gây tranh cãi này, Barca mới vượt qua được sự quật khởi của Espanyol.

Theo một cuộc khảo sát mà tờ AS thực hiện sau trận, có tới gần 70% trong số hơn 12.000 độc giả được hỏi cho rằng Barca đã được lợi nhờ quyết định của trọng tài. Ngoài ra, ông Gomez còn bị cho là đã bỏ qua cho Barca một quả phạt đền sau khi Javier Mascherano phạm lỗi với Lopez (lại là Lopez!) trong vòng cấm.

Sau trận đấu, Lopez của Espanyol thậm chí còn cho rằng trọng tài mới là người chiến thắng, chứ không phải Barca.“Clos Gomez là người chiến thắng. Quả penalty chỉ là một tình huống không may của tôi khi bóng bật ra và chạm vào tay tôi. Và trước đó, Neymar đã đỡ bóng bằng tay. Bạn cũng có thể thấy tình huống Mascherano phạm lỗi với tôi như thế nào, nhưng trọng tài không hề cất còi”.

Nhưng Atletico vẫn đứng vững

Chiến thắng có phần tranh cãi của Barca trước Espanyol đã gây sức ép rất lớn lên Atletico, nhất là khi đội bóng của Simeone phải làm khách trước một Bilbao cực kỳ khó chơi trên sân nhà.Một trận thất bại hay thậm chí là một kết quả hòa cũng sẽ khiến họ văng khỏi ngôi đầu. Thực tế là Atletico đã sớm bị thủng lưới ngay từ phút thứ 5 sau pha tâng bóng kỹ thuật củaIker Muniain. Barca đã thất bại 0-1 ở đây sau khi bị chính Muniain chọc thủng lưới trước.

Nhưng Atletico không phải là Barca. Các học trò của Simeone đã chơi kiên cường và xứng đáng có 2 bàn thắng của Diego Costa và Koke để ngược dòng thành công. Ngay cả khi trọng tài đã từ chối cho họ được hưởng một quả 11m (khi tỷ số đang là 1-1) sau pha phạm lỗi của Laporte với Costa, Atletico vẫn đạt được điều họ muốn là 3 điểm trọn vẹn. Đây mới là lần đầu tiên tại Liga mùa này, Atletico giành chiến thắng sau khi bị dẫn trước trên sân khách. Rõ ràng, càng về cuối mùa giải, Atletico càng tỏ ra lỳ lợm.

Simeone có lý khi cho rằng đây là một trong những trận đấu hay nhất của Atletico ở Liga mùa này. Đó không phải là chiến thắng của thứ bóng đá đẹp mắt, bay bổng, mà là chiến thắng của tính kỷ luật, lòng quả cảm, những phẩm chất làm nên thành công của Atletico mùa này.

Atletico mất thủ quân Gabi ở trận gặp Villarreal

Atletico vừa phải chịu một thiệt thòi lớn khi thủ quân Gabi của họ sẽ không thể đá trận gặp Villarreal ở vòng 32 Liga vì án treo giò. Tiền vệ đội trưởng của Atletico phải nhận thẻ vàng trong chiến thắng 2-1 trước Bilbao sau một pha chơi bóng bằng tay, đồng nghĩa với việc anh đã nhận đủ “quota” thẻ vàng và bị treo giò ở trận đấu tiếp theo.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm