Newcastle xuống hạng: Kết cục tất yếu

26/05/2009 09:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những cậu bé học việc của M.U đã làm tốt công việc của mình trước Hull City, những ông già của Stamford Bridge cũng đã giải quyết được Sunderland, nhưng rốt cục, chẳng để làm gì. Newcastle đã sụp đổ như một kết quả hoàn toàn tất yếu xứng đáng với họ.

Một tập hợp những cầu thủ được đánh giá cao hơn thực tế, được tập hợp một cách bừa bãi bởi những HLV thiếu khả năng và một ông chủ vô dụng, đã mang tới một đội bóng phải xuống hạng. Khi trọng tài Chris Foy nổi hồi còi kết thúc mùa giải Premier League này, không ít các cầu thủ áo sọc trắng đen nhanh chóng biến mất sau đường hầm mà không hề quan tâm rằng các CĐV đã lặn lội tới Villa Park, cùng HLV tạm quyền Alan Shearer là tất cả những gì đội bóng còn bỏ lại trên sân.

Shearer dự định sẽ gặp ông chủ Mike Ashley trong tuần này để nói với những sai lầm ở CLB của ông. Ashley có lẽ nên chuẩn bị cho một cuộc gặp kéo dài và đăng ký một phòng qua đêm có kèm ăn sáng cũng như dành ưu tiên cho việc giữ lại HLV hiện giờ của ông. Shearer chỉ thắng được duy nhất 1 trong 8 trận ông dẫn dắt Newcastle, nhưng nhìn các cầu thủ áo sọc trắng đen chơi như thể vô hồn trong trận đấu sống còn của họ, người ta buộc phải thông cảm rằng ông đã thừa kế một đội hình mà phải là một chiến lược gia thiên tài mới có thể làm nên chuyện.

Nếu ngay cả Shearer cũng rời bỏ St James’ Park, thì Newcastle sẽ ra sao? Họ vốn dĩ đã là một CLB hỗn loạn rồi. Các CĐV áo sọc trắng đen ở Villa Park cho thấy họ vẫn còn hy vọng, nhưng Shearer có lẽ là hy vọng thực tế duy nhất của Newcastle vào lúc này. Ông đã chậm rãi bước về phía đường hầm dẫn ra sân, giống như một người lính kiệt sức vì chiến trận đứng lên từ chiến hào sau khi tiếng đạn pháo đã im. Cảnh tượng trên truyền hình cho thấy tưởng như Shearer sẽ gặp các cầu thủ của mình khi họ cũng bước khỏi sân và bắt kịp ông. Thế nhưng thay vì vậy, các cầu thủ bước qua ông mà không dừng lại, đến thẳng phòng thay đồ để bật điện thoại di động lên và bắt đầu gọi cho những tay môi giới để dàn xếp tương lai của họ.
 

Rất ít người, như Nicky Butt, cảm ơn, hay xin lỗi, các CĐV bằng cách giơ cao và vỗ tay. Rất nhiều người, những kẻ đã đẩy Newcastle vào tình cảnh này, bỏ ra sân và sẽ không phải hứng chịu hậu quả của những gì họ đã gây ra. Những người nào thực sự trung thành sẽ phải tập trung vào ngày 8/8 tới, để chuẩn bị cho những trận đấu với các đối thủ như Scunthorpe và Peterborough.

Đã không có nhiều kịch tính trong ngày cuối cùng của mùa giải vì những đội cuối bảng quá yếu ớt để có thể tự quyết định số phận của mình và để những kẻ mạnh hơn làm chủ tất cả. Cả bốn đều đã thất bại. Sunderland trong một trận đấu sít sao có 5 bàn thắng chia tay Guus Hiddink (và cả Ricky Sbragia, người đã nộp đơn từ chức), Middlesbrough sau khi chỉ kháng cự lấy lệ trước West Ham và Hull City trước một M.U, dù chỉ chơi với đội hình 2, vượt trội so với họ. Một bàn thắng từ Darron Gibson mang về chiến thắng cho đội khách, nhưng không thể ngăn được HLV Phil Brown và các học trò ăn mừng lớn sau trận đấu, bất chấp sự thật là họ chỉ thắng được 1 trong 23 trận gần nhất.

Đây sẽ không phải là một mùa giải thực sự đáng nhớ, bất chấp những thành tích mà M.U đã được, và có thể sẽ đạt được tại Roma thứ Tư này. Những đội bóng dở nhất đã phải rớt hạng, như chính Shearer thừa nhận, nhưng cũng có những đội tầm thường khác đã sống sót. Newcastle đáng phải xuống, nhưng phải quay lại năm mùa bóng trước mới có thể tìm được một đội bóng chỉ kiếm được 34 điểm mà vẫn trụ hạng. Số điểm mà West Ham giành được năm 2003 khi họ phải xuống hạng, 42 điểm, sẽ giúp họ xếp thứ 13 trong mùa giải này.

Những thống kê tại Villa Park có thể cho thấy cuộc chiến trụ hạng tẻ nhạt đến mức nào. Trong khi đội chủ nhà chẳng có động lực gì, Newcastle chỉ có ba cú sút trúng khung thành đối phương, nhưng có lẽ các bình luận viên đã tỏ ra lịch sự vì trên thực tế, thủ môn Brad Friedel của Villa hiếm có trận đấu nào nhàn nhã như trận này trong cả mùa giải. Thật mỉa mai, và đáng thất vọng khi một CLB đã định nghĩa lịch sử của mình bằng những số 9 mang tính biểu tượng lại phải xuống hạng như thế này. Thật hổ thẹn khi một đội bóng có mặt Michael Owen, Mark Viduka, Obafemi Martins và Shola Ameobi lại không thể ghi bàn.
 
Trần Trọng
 
Newcastle: Kết thúc một chu kỳ

Thất bại ở Villa Park đã chấm dứt 16 năm tồn tại ở Premier League của Newcastle, nhưng thực tế thì đội bóng này đã sa sút từ 5 năm về trước, cũng sau một trận thua ở trên sân Villa Park – đó là trận đấu cuối cùng mà Sir Bobby Robson dẫn dắt Newcastle trước khi ông bị sa thải.

- Tháng 2/1992, Kevin Keegan được bổ nhiệm làm HLV Newcastle. Cựu danh thủ này đã ngay lập tức gây ấn tượng bằng việc cứu đội bóng thoát khỏi nguy cơ tụt xuống hạng Ba khi xếp thứ 20/24 đội ở hạng nhì (tương đương hạng Nhất bây giờ). Ngay ở mùa giải sau đó (1992-93), Newcastle thăng hạng bằng thành tích cực kỳ ấn tượng: vô địch hạng nhì với 96 điểm, và ghi tới 92 bàn thắng.

- Ngay mùa giải đầu tiên thăng hạng, Newcastle đã xếp thứ 3, chỉ sau M.U và Blackburn. Mùa giải 1995-96 là thời điểm “Chích chòe” thăng hoa nhất và cũng tiếc nuối nhất. Họ từng hơn M.U tới 12 điểm ở lượt đi, nhưng sau đó đánh mất chức vô địch vào chính đội bóng này cuối mùa.

- Tháng Giêng 1997, Kevin Keegan từ chức khi Newcastle đang thăng hoa với phong độ tuyệt vời của bản hợp đồng kỷ lục Alan Shearer. Ngay sau đó, đội bóng này lại đánh mất chức vô địch vào tay M.U và mùa giải sau đó rơi vào khủng hoảng khi bật khỏi tốp 10. Những người kế nhiệm như Kenny Daglish và Ruud Gullit đều bị coi là kẻ thất bại.

- Tháng 9/1999, HLV lão làng Bobby Robson được vời về St James’Park. Ông đã đưa đội bóng này vào vòng 2 Champions League 2002-03 và năm sau là bán kết Cúp UEFA. Trong 5 năm liên tiếp dưới thời HLV này, Newcastle đã 3 lần liên tiếp kết thúc giải ở trong top 5. Nhưng Bobby Robson đã bị sa thải chỉ sau 4 trận đầu mùa giải 2004-05.

- Graeme Souness là một sự lựa chọn khá miễn cưỡng khi BLĐ Newcastle thay thế Robson. Những nhân vật kế tiếp như Glenn Roeder, hay Sam Allardyce đều không thể chặn được đà sa sút Newcastle. Big Sam bị sa thải chỉ sau nửa mùa giải. Keegan tái hồi Newcastle, nhưng ông chỉ ở lại 8 tháng, sau khi công khai chỉ trích BLĐ đã can thiệp quá sâu vào những quyết định chuyển nhượng của mình.

- Trong mùa giải cuối cùng ở Premier League, vòng quay HLV ở Newcastle càng nghiệt ngã. Joe Kinnear được đưa lên thay Keegan, song đã không thể tiếp tục chặng đường còn lại vì bệnh tật. Sau một thời gian nằm dưới sự dẫn dắt của Colin Caldewood và Chris Hughton, Newcastle đã bổ nhiệm Shearer làm HLV. Tất cả những gì HLV này có thể làm là giúp đội bóng thắng 1/6 trận, và rớt khỏi Premier League.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm