Pique khích CĐV Barca: Nếu không có lòng tin, đừng đến cổ vũ chúng tôi!

12/03/2013 19:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất hiện cùng HLV tạm quyền Jordi Roura trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với Milan vào đêm qua tại Ciutat Esportiva, trung vệ Gerard Pique vô cùng tự tin rằng đội bóng của anh sẽ làm nên một cuộc lội ngược dòng trước AC Milan.



Pique trong  buổi họp báo - Ảnh: Getty

Tóm tắt nội dung cuộc họp báo của Pique:

Cảm nhận trước trận: “Tôi biết chúng tôi cần phải làm gì. Tôi tin vào đội bóng này, với những tài năng trong đội hình, chúng tôi sẽ lật lại thế cờ trước đối thủ. Milan là một trong những đội bóng vĩ đại của lịch sử, họ từng giành Champions League và là một thế lực ở giải quốc nội, nhưng tại Camp Nou vào ngày mai, chúng ta sẽ chứng kiến một trong những Barca vĩ đại nhất của lịch sử. Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được.”

Thay đổi lịch sử:“Chúng tôi muốn người hâm mộ sẽ ở bên cạnh chúng tôi và hòa mình vào trận đấu cùng các cầu thủ. Chúng tôi cần 90.000 CĐV tin tưởng vào đội bóng. Còn những ai không có niềm tin ấy, hãy nhường lại vé cho con em và bạn bè của mình, hoặc hồi lại vé thông qua hệ thống Seient Lluire (hệ thống cho phép các hội viên của Barca hủy chỗ ngồi một khi không thể đến dự khán trận đấu). Đôi khi tôi thầm nghĩ Barca từng mất đến 90 năm mới có thể giành Liga hay Cúp nhà vua,… vậy thì còn điều gì mà chúng ta có thể chịu đựng hơn nữa. Cruyff đã thay đổi tinh thần chúng tôi, rồi đến Rijkaard và Guardiola. Trong suốt 15 hay 20 năm trước, CLB này đã viết lại quyển sách lịch sử của chính mình. Chỉ mới 11 hay 12 năm trước đây thôi mọi người đã phát điên khi Rivaldo ghi bàn giúp đội bóng đi tiếp. Barca của hiện tại đã giành vô số danh hiệu và chúng tôi xứng đáng nhận được lòng tin tương tự. Chúng tôi đã giành rất nhiều và chúng tôi vẫn có thể làm được nhiều điều hơn thế.”

Chiến thắng 3-0 dành tặng Tito?:“Thật sự tôi không nói thế, tôi chỉ nói rằng Tito sẽ giúp chúng tôi giành chiến thắng trước Milan. Chúng tôi không bắt buộc phải thắng vì Tito và tôi cũng không bao giờ dự đoán tỷ số - tôi không phải là một nhà tiên tri.”

Dứt điểm:
“Chúng tôi đã ghi hơn 80 bàn ở Liga – tức hơn 20 bàn so với đội ghi bàn nhiều thứ hai. Thứ đội bóng này không thiếu, chính là ghi bàn. Chúng tôi biết Milan sẽ làm gì trong trận đấu này. Với lợi thế tỷ số ở lượt đi, đối thủ sẽ thắt chặt hàng thủ và cố gắng giữ sạch mành lưới. Nhưng nếu chúng tôi chơi theo cách vốn là bản sắc của mình, chúng tôi chắc chắn sẽ có cơ hội. Những yếu tố nhỏ nhặt nhất cũng sẽ quyết định trận đấu.”

Phớt lờ miệng thiên hạ:“Chúng tôi vẫn đang đứng đầu giải quốc nội, 13 điểm cách biệt so với đội nhì bảng. Real Madrid loại chúng tôi ở Cúp nhà vua, nhưng đó là Real Madrid. Hoàn cảnh của Barca hiện tại ở Champions League là rất chông chênh. Bạn có thể dễ dàng đá một hay hai trận dở tệ. Nhưng chúng tôi biết khả năng của mình và chúng tôi sẽ cố gắng, vì người hâm mộ đội bóng chứ không phải vì cánh truyền thông. Bạn cần phải có niềm tin, khi có niềm tin, bạn sẽ tự tạo ra vận may cho mình.”

Chơi với 3 hậu vệ:
“Sẽ có những ưu thế và bất lợi nếu chơi với 3 hậu vệ. Quyết định cuối cùng là từ Tito và Roura. Chúng tôi từng chơi với sơ đồ 3-4-3, khi đó chúng tôi tấn công nhiều hơn nhưng hàng thủ cũng dễ bị tổn thương hơn. Với 4-3-3, chúng tôi kiểm soát tình hình tốt hơn nhưng chúng tôi thiếu người sau hàng công. Chúng tôi biết Milan sẽ khai thác các sai lầm của chúng tôi để phản công, tương tự như Inter Milan trước đây vậy.”

Chơi bóng thông minh:“Chúng tôi luôn chơi bóng bằng cái đầu. Đó cũng là lý do làm nên vinh quang của Barca những năm qua. Nhưng đôi khi bạn cũng cần chơi bằng trái tim nữa. Hãy hy vọng chúng tôi sẽ có thể ghi 2 bàn vào lưới Milan trong hiệp 1, nhưng nếu để Milan ghi dù chỉ 1 bàn, rắc rối to sẽ đến. Vì vậy, chúng tôi phải thật cảnh giác và không thể mắc sai lầm. Tôi nghĩ chúng tôi có khả năng ghi 4 bàn, một tỷ số vô cùng khó trước một đối thủ như Milan, nhưng chúng tôi sẽ tấn công từ đầu chí cuối.”

Cự Giải
Theo AS



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm