17h, Navibank.SG-TĐCS.ĐT: Ra sân sợ nhất… trọng tài!

14/03/2010 10:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau những phản ứng của HP.HN và dư luận liên quan đến cách cầm cân nảy mực của của những ông vua sân cỏ, người ta đang lo ngại về công tác trọng tài hơn là chuyện “đá đấm” của Navibank.SG.

Nói như thế cũng không thừa, bởi đối thủ chiều nay của Navibank.SG là TĐCS.ĐT, đội bóng cũng đang được liệt vào dạng “thấp cổ bé họng” ở sân chơi V-League. Nói đâu xa, năm ngoái, đã không ít trận đội bóng xứ Tháp Mười bị đối thủ “đè ngửa” vì sự giúp sức của lực lượng trọng tài. Thậm chí, dù ngay cả khi chơi trên sân nhà Cao Lãnh, mà điển hình là hồi năm ngoái, thầy trò ông Phạm Công Lộc bị trọng tài ép cho “ra bã” và cuối cùng họ đã gục ngã trước XM.HP.

Đấy là nguyên do dẫn đến việc thầy trò ông Lộc lẫn các CĐV đều muốn nói chuyện “bằng chân tay” với trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Phía ngoài sân, các cầu thủ XM.HP một phen tá hỏa vì xe chở đội bị bao vây. Án điểm này được chuyển ra Hà Nội, nhưng VFF sau khi vụ “mổ băng” thì kết luận được đưa ra là trọng tài Thư đúng. Tội nhất là lãnh đạo TĐCS.ĐT, sau thời gian đăng đàn đòi công lí, cuối cùng đã phải “tuyệt ngôn” vì sợ… thâm thù.


Đồng Tháp được liệt vào dạng “thấp cổ bé họng” ở sân chơi V-League

Trở lại với trận đấu, để đá bại TĐCS.ĐT ở thời điểm này là điều không hề đơn giản với Navibank.SG, vì phong độ của đội bóng vùng nước lũ đang lên như diều gặp gió. Vòng 3, họ quật ngã V.Ninh Bình, và vòng 4, nếu không có bàn thua nghiệt ngã ở phút bù giờ, ít nhất thầy trò ông Lộc “cá lóc” đã rời Khánh Hòa với 1 điểm.

Trận chiến chiều nay, ông Vũ Quang Bảo mất con “át chủ” Đình Luật nơi hàng phòng ngự (dính thẻ). Với một đội hình vốn đã thiếu “chất” như Navibank SG hiện tại, sự vắng mặt của Đình Luật sẽ là một thiệt thòi không nhỏ. Những vị trí còn lại, nếu cân đo đong đếm, ông Bảo “khoằm” cũng đang thất thế, bởi bên kia chiến tuyến, ông Lộc “cá lóc” đang sở hữu những quân bài có có thể giải quyết trận đấu như Văn Mộc, Được Em, Samson…

Với sự eo hẹp về nhân tố con người hiện tại, ông Bảo dù có là một chiến lược gia tài ba đi nữa, thì cũng khó biến Navibank.SG từ “Quạ đen” thành “Phượng hoàng”. Thế nên, rất có thể đội bóng Sài thành sẽ phải chơi thứ bóng đá cù nhầy. Với TĐCS.ĐT, trước đối thủ đồng lạng, ông Lộc có thể sẽ xua quân đến tấn công. Nếu ăn được 1 quả, họ sẽ chuyển sang chơi chiến thuật “Hổ rình mồi”.

Và tất nhiên, như đã nói trên, trước khi muốn tìm được kết quả khả quan,  ông  Lộc và các  học trò sẽ phải tính tới đối thủ lớn nhất là trọng tài. Điều đó là không thừa, bởi chẳng ai dám chắc, tiếng “còi méo” sẽ không xuất hiện ở một trận đấu mà dư luận đang mải đổ xô vào những trận cầu đinh khác.

Dự đoán: 1-1

Phong độ              

Navibank.SG

23/08/09            K.KH- Navibank.SG                    2-3
31/01/10            SLNA-Navibank.SG                    1-1
07/02/10            Navibank.SG-V.NB                     1-2
28/02/10            M.NĐ-Navibank.SG                    1-2
07/03/10            Navibank.SG-HP.HN                  1-1

CS.ĐT
                                 
16/08/09           CS.ĐT-XMCT.TH                  6-0
31/01/10         M.NĐ-CS.ĐT                      2-2
28/02/10           CS.ĐT-V.NB                           5-2
07/03/10           K.KH-CS.ĐT                           2-1

Đối đầu

14/06/09           CS.ĐT-Navibank.SG               3-1
01/03/09           Navibank.SG-CA.ĐT              1-0
09/08/08           CS.ĐT-Navibank.SG               0-1
29/03/08           Navibank.SG-CS.ĐT               4-2


ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm