Chủ tịch Napoli De Laurentiis & Bộ phim đẹp nhất

20/09/2011 12:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trong cái đêm ấy, De Laurentiis có lẽ cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Chủ tịch Napoli De Laurentiis - Ảnh Getty

Nhà làm phim số 1 của nước Ý đang tạo nên bộ phim lớn nhất trong đời ông, không phải để cho thiên hạ xem và ông thu tiền theo đúng cách của một người làm kinh doanh điện ảnh, mà là một cuốn phim để tất cả cùng yêu và đắm mình trong đó với một niềm vui khó tả.

Vì cuốn phim ấy, tác phẩm của ông, một đội bóng đá, không chỉ đem đến cho người Napoli tình yêu bóng đá và cuộc sống, mà còn tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa CLB và thành phố, biến nó thành biểu tượng của một Napoli đã muốn làm tất cả để chứng tỏ mình trong cuộc khủng hoảng về kinh tế và niềm tin. Napoli chính là hình ảnh của thành phố Napoli.

De Laurentiis chính là chủ tịch duy nhất trong lịch sử calcio đưa được CLB của mình từ Serie C đến Champions League trong vòng 7 năm, nhưng lại luôn bị báo chí mô tả như một gã khùng điên. Những năm tháng đã qua, bất chấp thành công của Napoli, De Laurentiis luôn trở thành đề tài chỉ trích của báo chí, vốn quan tâm nhiều đến 3 đại gia Milan, Inter và Juve với 75% số tifosi của cả nước, về việc ông không hiểu nhiều về bóng đá trước khi tiếp quản Napoli trên bờ vực thẳm và có những cư xử khác người. Berlusconi được mô tả là một nhà lãnh đạo tài ba và quyết đoán. Moratti trở thành một biểu tượng về tình yêu lớn lao cho Inter, và chỉ có những nhà lãnh đạo khác của Inter, các cầu thủ và HLV mắc sai lầm. Agnelli được ca ngợi là một chủ tịch trẻ và đầy tham vọng. Còn Aurelio De Laurentiis, cháu của Dino, nhà làm phim huyền thoại quá cố, chỉ là một gã rồ, người đầu tư vào Napoli 150 triệu euro, nghĩa là phần lớn gia tài của ông.

Nhưng gã rồ ấy đã tiếp quản Napoli vào năm 2004, lúc đội phá sản, đã xây nên một đế chế từ đội ngũ ban đầu của những Abate, Mora, Corrent, Montervino và Sosa. Thành công bắt đầu từ 2007, khi Napoli lên Serie A, từ đó mỗi năm, chất lượng Napoli tăng dần, với những cầu thủ mới xuất hiện. Năm 2006, De Laurentiis đưa về P.Cannavaro, 2007 là Hamsik và Lavezzi, 2008 là Maggio, 2009 De Sanctis và Campagnaro, 2010 là Dossena, Cavani, và hè 2011 là Pandev, Inler, Dzemaili. Mùa hè sau sẽ là những ai nữa?

Đêm Napoli hạ Milan, De Laurentiis ngồi dự khán và cười hạnh phúc. Nhưng ông biết, bộ phim của mình vẫn còn dang dở. Giấc mơ Scudetto mới chỉ bắt đầu…

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm