Napoli chia tay HLV Mazzarri và Cavani: Khi màn pháo hoa lụi tắt…

14/05/2013 06:08 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - … sẽ chỉ còn lại bóng đêm mênh mông. Khi bữa tiệc mừng vui nhất trong 23 năm qua chấm dứt cũng là lúc Napoli và hàng triệu tifosi của họ phải đối diện với một thực tế đáng sợ: những người hùng dứt áo ra đi.

Edinson Cavani sẽ chia tay Napoli. Đó là điều chắc chắn. Tối chủ nhật, sau khi ghi một bàn góp vào chiến thắng 2-1 trước Siena, Cavani đã chạy quanh sân San Paolo để chia vui với người hâm mộ về thành tích giành ngôi á quân Serie A mùa giải này, đỉnh cao nhất của Napoli kể từ sau chức vô địch năm 1990, thời đội bóng này vẫn còn huyền thoại Diego Maradona. Nhưng Cavani không chỉ chia vui, bởi vì anh đã khóc. Chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu điều đó nghĩa là gì. 28 bàn thắng (và có thể hơn thế nếu anh tiếp tục ghi bàn ở vòng cuối gặp Roma) và một chiếc vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới là món quà Cavani gửi tặng Napoli. Đã đến lúc anh phải ra đi, tìm đến những chân trời mới, những thử thách và hào quang mới.

Walter Mazzarri cũng sẽ chia tay Napoli. Đó thậm chí còn là điều rõ rệt hơn nữa. Mazzarri không khóc, tất nhiên, nhưng chủ tịch De Laurentiis đã nói thay những gì ông cần phải bày tỏ. Trước trận đấu với Siena, trận sân nhà cuối cùng của Napoli trong mùa giải và là trận đấu mừng công vị trí á quân, ông chủ của Napoli đã nói trên loa rằng “Cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn Mazzarri và các cộng sự của ông ấy vì 4 năm tuyệt vời chúng ta cùng trải qua. Với Mazzarri, Napoli có hàng công mạnh nhất và hàng thủ tốt thứ nhì giải đấu. Tất cả thật phi thường”. Theo báo chí Italia, Mazzarri đã từ chối bản hợp đồng mới mà De Laurentiis đưa ra, cho dù trong đó đã điền mức lương 4 triệu euro/năm, cao nhất tại Italia hiện nay. Được biết, Mazzarri nhiều khả năng sẽ gia nhập Roma, đội bóng khó lòng mời được Max Allegri (gần như chắc chắn được Milan giữ lại).

Tương lai nào đợi Napoli?

Không đến mức được thần tượng hóa như lễ chia tay đầy xúc cảm ở sân Old Trafford, nhưng sự ra đi của Cavani và đặc biệt là Mazzarri sẽ biến Napoli thành một đội bóng khác, ngay cả khi linh hồn của đội là tiền vệ Marek Hamsik vẫn ở lại. Nếu Hamsik cũng bỏ đi theo tiếng gọi của Real Madrid (Ancelotti cực thích tiền vệ này), xóa sổ hoàn toàn bộ ba Ha-Ca-La nguyên tử (Hamsik-Cavani-Lavezzi) khỏi Napoli, thì đó sẽ là thảm họa thực sự cho bóng đá xứ Campania.

Cavani không ra đi miễn phí. 50 triệu euro hứa hẹn thu về từ thương vụ này sẽ giúp Napoli xây dựng lại hàng tấn công. Leandro Damiao (Internacional), Jackson Martinez (Porto) là những cái tên đầu tiên được điền vào danh sách. Nhưng Napoli sẽ khó có thể mua được một lần nữa một siêu tiền đạo cứ đá 4 trận lại ghi 3 bàn, đều như vắt chanh suốt 3 năm ở sân San Paolo, như Cavani.

Mazzarri cũng không phải là tất cả, nhưng không có ông, Napoli hẳn sẽ không bao giờ là Napoli của ngày hôm nay. Chính ông, với việc biến Napoli trở thành đội bóng hùng mạnh chỉ với một vài ngôi sao, đã tạo nên cả một trường phái sử dụng sơ đồ 3-5-2 (và những biến thể của nó) tại Serie A, mà chính Juventus cũng đã học tập theo và chiến thắng vang dội. Danh sách những người có thể thay thế Mazzarri tại sân San Paolo cũng đã bước đầu được lập ra, với ứng cử viên số 1 là Montella, người đang đem đến giấc mơ cho Fiorentina. Kế tiếp là Guidolin, thiên tài chiến thuật đứng sau thành công của Udinese nhiều năm qua. Roberto Mancini cũng là một lựa chọn. Nhưng cho dù là ai thì vượt qua được áp lực từ thành công mà Mazzarri để lại cũng là một thách thức rất lớn.

Sự ra đi của Diego Maradona hơn 20 năm trước đã biến một Napoli siêu cường những năm 1987-1990 trở thành tầm thường. Không ai muốn điều đó một lần nữa xảy ra…

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

6 Chưa cần tính kết quả trận cuối, Napoli đã cùng lúc phá 5 kỷ lục của họ chỉ trong một mùa giải: Ghi nhiều bàn nhất (72 – kỷ lục cũ là 66, mùa trước), thủng lưới ít nhất (34 bàn thua – kỷ lục cũ là 39, mùa 2010-11), nhiều trận thắng nhất (23 – kỷ lục cũ là 21, mùa 2010-11), giành nhiều điểm nhất (78 - kỷ lục cũ là 70, mùa 2010-11), giành nhiều điểm sân nhà nhất (46 – kỷ lục cũ là 40, mùa 2010-11) và giành nhiều điểm sân khách nhất (32 – kỷ lục cũ là 30, mùa 2010-11).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm