Roma quật ngã Inter: Phần thưởng cho lòng quả cảm

27/09/2010 13:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Vài ngày trước, người ta vẫn còn thấy cảnh Julio Sergio khóc như một đứa trẻ trên sân cỏ, kèm theo đó là nỗi đau tột cùng của Roma. Ở Olimpico rạng sáng qua (26/9), nỗi đau và nước mắt đã được thầy trò HLV Ranieri biến thành động lực, để rồi tạo nên cuộc lật đổ thú vị trước nhà ĐKVĐ Inter.

Có thể, những gì Roma thể hiện trên sân nhà trước Inter chưa đáng để so sánh với những chiến binh La Mã thần thánh. Nhưng rạng sáng 26/9 vừa qua, những cầu thủ Roma đã chứng minh mình xứng đáng là hậu duệ của đế quốc từng làm rung chuyển toàn cõi châu Âu, với lòng quả cảm cùng quyết tâm vượt qua sóng gió. Lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải, Roma mới lại chơi hay đến thế, để cho thấy một điều rằng, họ vẫn là kẻ có thể thách thức Inter và cứu rỗi Serie A.


Roma xuất sắc đánh bại Inter -  Ảnh Getty
Đúng vào thời điểm mà nhiều người nghĩ đến cuộc tan rã của triều đại Ranieri, thì đội quân rệu rã ấy đã tìm được động lực và đứng đậy một cách mạnh mẽ. Từ một đống đổ nát, Roma nhanh chóng tìm lại hình ảnh của một tập thể gắn kết và đầy sức mạnh, như đã từng có ở mùa giải trước. Từ một đội bóng với lối chơi rời rạc và có thể tan vỡ trước bất kỳ đối thủ nào (vỡ trận và thua tan tác 1-5 trước Cagliari, bị Bologna gỡ hòa 2-2 chỉ trong ít phút cuối), Roma bất ngờ tìm thấy sự kết dính, như chưa hề có bất kỳ vấn đề nào trước đó.

Những tín hiệu tích cực kể trên có nguyên nhân không nhỏ từ sự thỏa hiệp giữa HLV Ranieri với Totti. Dường như, trong hoàn cảnh khó khăn người ta mới tìm được tiếng nói chung, gác lại những vấn đề xuất phát từ cái tôi của mình để tập trung toàn bộ cho tập thể. Khi mà Ranieri và Totti làm lành (hoặc cố làm ra vẻ như thế để tập trung tất cả cho cuộc tiếp đón Inter), tất nhiên sức mạnh chưa thể trở lại ngay lập tức với Roma, nhưng ít ra thì Giallorossi đã được khoác lên một bộ mặt khác, giàu tính chiến đấu và cũng bản lĩnh hơn.

Từ chỗ luôn bị đối phương áp đặt lối chơi trong 4 trận đầu mùa, Roma đã xây dựng được thế trận chắc chắn trước một Inter đang hưng phấn. Cũng là đội hình từng bại trận 1-3 trước Inter trong trận Siêu Cúp Italia cách đây một tháng, chỉ khác vị trí của Vucinic được giao cho Borriello, nhưng Roma hoàn toàn chủ động. Hàng thủ Roma, với sự chỉ huy của Juan khiến Milito như không còn tồn tại trên sân và Eto’o mất đi sự hiệu quả. Hàng công với Totti, Borriello và nhất là Menez, khiến hàng thủ Inter trở nên mất phương hướng. Trong khi đó, tuyến giữa hạn chế được Sneijder, khiến Inter mất hẳn sự sáng tạo.

Bên cạnh đó, Roma còn sử dụng một thứ vũ khí khác khiến cho Inter không còn là chính mình: khiêu khích đối phương bằng hành động hoặc lời nói, thậm chí là cả những pha phạm lỗi. Khi Inter trở nên mất tỉnh táo trước sự khiêu khích này, Roma có được sự chủ động hơn, nhất là khoảng thời gian cuối trận. Đến lúc này, Ranieri đưa ra một sự thay đổi đầy táo bạo (hoặc có thể xem là “điên”), rút Totti để thay bằng Vucinic. Với sự thay đổi này (Vucinic linh hoạt và có thể lực tốt hơn), Ranieri cho thấy tham vọng giành thắng lợi đầu tiên kể từ đầu mùa giải.

Cái “điên” của Ranieri đã phát huy hiệu quả, trong trận đấu mà nếu thua chắc chắn “Gã thợ hàn” sẽ mất việc . Sau khi liên tục tạo sức ép từ nhiều hướng khác nhau, Roma cuối cùng cũng tìm được bàn thắng quyết định số phận trận đấu, theo cách vốn không phải điểm mạnh của họ. Bắt nguồn từ cú bấm bóng chính xác của De Rossi bên cánh phải, 3 chiếc áo sọc xanh đen (Maicon, Lucio và Chivu) đã không thể đeo bám Vucinic, để cầu thủ người Montenegro ập vào tung cú đánh đầu kỹ thuật trước cái nhìn bất lực của Julio Cesar.

Sau thời gian đen tối, chiến thắng trước Inter hứa hẹn sẽ trở thành tia sáng dẫn lối cho Roma. Nỗi đau và nước mắt đã được đẩy lùi, và đây mới là thời điểm mùa Thu bắt đầu ở trung tâm huấn luyện Trigoria. Mùa Thu của hy vọng và sự mộng mơ, bất chấp Ranieri và Totti nhiều khả năng lại không nhìn mặt nhau (vì Totti bị thay ra)…

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm