Sir Alex ca ngợi "người hùng" Nani sau chiến thắng

08/08/2011 07:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Với cú đúp vào lưới Man City, Nani đã giúp M.U hoàn tất cú lội ngược dòng và có chiến thắng 3-2 để giành chiếc Siêu cúp nước Anh sau 95 phút kịch tính ở Wembley.

Mùa hè này, có rất nhiều tin đồn về việc Nani sẽ ra đi sau khi anh đánh mất vị trí đá chính ở giai đoạn cuối của mùa giải năm ngoái. Sự có mặt của Ashley Young càng khiến cho khả năng ra đi của tiền vệ người Bồ Đào Nha cao hơn. Song như đã tuyên bố sẽ ở lại và chiến đấu để giành một vị trí đá chính, Nani đã chứng minh giá trị khi lập cú đúp vào lưới của "người hàng xóm ồn ào" trong trận tranh Siêu cúp nước Anh.

Sir Alex vui mừng với chiến thắng của M.U - Ảnh Getty

Nani đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho M.U sau pha phối hợp hoàn hảo với đồng đội. Ngay trước thềm trận đấu kết thúc, anh tận dụng sai lầm của Kompany và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ngoạn mục cho "Quỷ đỏ". Sau màn trình diễn ấn tượng này, Sir Alex đã phải hết lời ngợi khen ngôi sao được bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất trận đấu".

"Hãy xem phong độ của Nani trong quãng thời gian du đấu và trận chiến ngày hôm nay. Cậu ấy sẽ có một vị trí đá chính ở mùa giải này", Sky Sports dẫn lời Sir Alex. "Năm ngoái Nani đã có một mùa giải tuyệt vời. Điều không may là Valencia đã trở lại đúng lúc chúng tôi cần có một vài sự khác biệt, cũng như cần tăng tính chiều sâu của đội hình."

Sir Alex đã đưa ra những so sánh giữa Nani và Ronaldo, ngôi sao một thời của M.U. "Cậu ấy núp sau cái bóng của Ronaldo chỉ là bởi cậu ấy cũng là người Bồ Đào Nha. Đây là sự khác biệt duy nhất của họ. Với một số cầu thủ, họ cần thời gian để trưởng thành. Ronaldo lại là một trường hợp đặc biệt khác. Cậu ấy là một hiện tượng trong bóng đá với khả năng trưởng thành ngay tức thì".

Ở thời điểm Rafael vào sân thay cho Evra, cầu thủ già nhất của M.U là Young. Với chiến thắng ghi đậm dấu ấn của những cầu thủ trẻ, Sir Alex khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng cho mùa giải mới. "Bạn không bao giờ tự tin ở Premier League bởi đây là giải đấu khác nghiệt. 6 đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch và đây sẽ là mùa giải khó khăn cho chúng tôi. M.U đã có một trận đấu tốt trước Man City. Mọi người đã nói rằng hiện tại M.U không có được một đội hình mạnh nhất nhưng cần phải nhớ rằng chúng tôi có rất nhiều những cầu thủ trẻ đang trưởng thành. Hãy xem Cleverly và Welbeck, chúng tôi đã gọi họ lại sau khi cho mượn và những cậu bé này đã cho thấy sự tiến bộ từng ngày".

Bên kia chiến tuyến, HLV Mancini chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm khi thừa nhận đội bóng của ông vẫn thua kém về đẳng cấp so với M.U. "Tôi nghĩ M.U đang có một đội hình mạnh nhất Premier League ở thời điểm này. Họ mạnh hơn những đội bóng khác. Man City cần phải chứng tỏ, hoàn thiện đội hình để tìm lại phong độ tốt nhất. M.U là đội bóng số một. Theo tôi, họ đã chơi tốt hơn rất nhiều so với chúng tôi, nhưng việc dẫn trước 2 bàn mà không kiểm soát được trận đấu là vấn đề của Man City".

Nhà cầm quân người Italia cho rằng thất bại này là một bài học quý giá cho Man City. "Điều quan trọng nhất là chúng tôi hiểu vì sao mình thua trận đấu này. Man City cần phải có một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn. Khi chơi với một đội bóng mạnh của Premier League hay Champions League, điều quan trọng là cần phải tiếp tục chơi bóng thay vì đánh mất mình giống như những gì chúng tôi đã làm trong hiệp hai ở trận đấu này", HLV Mancini kết luận.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm