James Rodriguez: Ngôi sao đích thực của tuyển Colombia

13/06/2015 06:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài Radamel Falcao, James Rodriguez là một gương mặt đáng chú ý khác trong đội hình đội tuyển Colombia. Anh được kỳ vọng tỏa sáng ở Copa America, sau khi chơi tốt tại World Cup 2014 trên đất Brazil.

Có một chi tiết thú vị về Rodriguez: Tuổi thơ của tuyển thủ 23 tuổi này ở Ibague gắn liền với bóng đá và những trò chơi điện tử. Trên một sân bóng đầy bụi bao quanh bởi những cành cọ, hàng trăm cậu bé ở Học viện bóng đá Tolimense (ATF) luyện tập bất chấp nắng nóng, trong đó có Rodriguez, lúc ấy mới 9 tuổi.

Đam mê bóng đá từ nhỏ

Yul Calderon, HLV đầu tiên của cầu thủ này, nói rằng sân bóng ấy chính là điểm khởi đầu cho quá trình phát triển tài năng của anh. Trước khi đến với học viện, Rodriguez từng được người bố dượng Juan Carlos Restrepo giới thiệu vào trường bóng đá Club Campestre Ibague.

Khả năng chuyền bóng và dứt điểm tốt của anh đã lọt vào mắt xanh của Yul Calderon. Ông không hề sai khi chỉ vài năm sau Học viện Tolimense đã vô địch giải đấu có tên Pony Futbol, giải đấu trở thành chìa khóa cho tương lai của Rodriguez. Anh sau đó đã đến với đội bóng Envigado FC khi 12 tuổi. Đội bóng ấy trở thành bệ phóng cho những bước tiến tiếp theo của cầu thủ 23 tuổi này, lần lượt từ Banfield, Porto, AS Monaco và giờ là Real Madrid, đội bóng trong mơ của rất nhiều cầu thủ trên thế giới.

Alberto “Beto” Bustos, một gương mặt của học viện ATF, nói về Rodriguez như sau: “Những gì tất cả biết về Rodriguez là hình ảnh một cậu bé say sưa với trò chơi điện tử”. Cầu thủ chạy cánh của Real Madrid tỏ ra khá nhút nhát trong lớp học và đã vài lần chuyển trường. Dù sao, bóng đá luôn là ưu tiên hàng đầu của anh.

Một người hàng xóm với nhà Rodriguez nhớ lại rằng người bà của anh thường phàn nàn đứa cháu của mình quá ham mê với trái bóng tròn. Thậm chí trong phòng của tuyển thủ 23 tuổi này phủ đầy những bức ảnh liên quan tới bóng đá.

Sẽ chơi hay như World Cup 2014?

Theo lời Beto, Rodriguez luôn khát khao trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Mỗi lúc rảnh rỗi, cầu thủ này thường tập luyện với người bố dượng trên những khu đất bỏ hoang ở ngoại ô Ibague. Bây giờ, chúng được lấp đầy bằng những tòa nhà hoành tráng.

Sự ủng hộ của gia đình là yếu tố quan trọng với Rodriguez, vốn trưởng thành trong môi trường không bị ám ảnh bởi bạo lực. Beto nhắc đến Damien, một người bạn thân thiết với cả anh lẫn Rodriguez, người đã qua đời cùng với người mẹ của mình chỉ vài tháng trước khi Rodriguez đến chơi cho Envigado.

Anh cho biết: “Mọi thứ diễn ra không hề dễ dàng với Rodriguez. Nó đến từ những nỗ lực của anh ấy”.

Thị trấn Ibague vẫn còn đó nhưng giờ đã phát triển hơn nhiều. Ở nơi cách thủ đô Bogota 190 km về phía Tây Bắc, các trường học bóng đá ngày càng mở rộng nhờ vào tác động mạnh mẽ của môn thể thao vua.

Bà Pilar Rubio, mẹ của Rodriguez, hiện đang là người đứng đầu quỹ “Colombia Somos Todos” (tạm dịch: Colombia cho tất cả chúng ta). Quỹ này cung cấp chương trình giáo dục dành cho đối tượng là các trẻ em dễ bị tổn thương, cũng như hỗ trợ về mặt dinh dưỡng và các lớp học bóng đá.

Adriana Pulido, một phụ huynh đang cho con trai của mình tham gia học viện Calderon cho biết: “Rodriguez là hình mẫu cho sự quyết tâm đạt được mọi điều mong muốn”. Sẽ không bất ngờ nếu một ngày nào đó có những tài năng nối bước Rodriguez.

Còn bây giờ, Rodriguez được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở Copa America, sau khi đã ghi được 5 bàn thắng, giúp cho đội tuyển Colombia trở thành hiện tượng ở World Cup 2014. Mùa giải vừa qua, dù phải chịu áp lực cạnh tranh vị trí trên hàng công với bộ ba BBC (Gareth Bale – Cristiano Ronaldo – Karim Benzema), Rodriguez vẫn mang về 13 bàn thắng và 13 đường kiến tạo trong 29 lần ra sân cho Real Madrid ở La Liga (con số này tại các đấu trường là 17 bàn và 16 đường kiến tạo sau 45 lần thi đấu). Phong độ của Rodriguez sẽ quyết định không nhỏ tới cơ hội tiến xa của Colombia.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm