Nadal thất bại ở chung kết Chile Open: Muốn nhanh thì phải… từ từ

12/02/2013 11:01 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Vậy là cuối cùng Nadal không thể đánh dấu cho sự trở lại của anh bằng một chiếc cúp vô địch, dù chỉ là vô địch một giải rất nhỏ như Chile Open. Đấy là giải đấu thuộc hệ thống ATP 250, diễn ra trên mặt sân đất nện vốn là “đất mẹ” của Rafa và đối thủ của anh trong trận chung kết chỉ là tay vợt xếp hạng 43 thế giới Zeballos Horacio.



Nadal đã trở lại nhưng chưa thể...lợi hại như xưa

Tại vòng 2 Roland Garros 2010, Nadal từng thắng dễ Hoaracio 6-2, 6-2, 6-3 trên đường đăng quang. Nhưng lịch sử không lặp lại ở Chile. Cựu số 1 thế giới phải hết sức vất vả mới hạ được Horacio 7-6(2) ở set 1 sau loạt tie-break. Đến set 2, Horacio thắng lại 7-6(6) và thắng tiếp Nadal 6-4 ở set quyết định để đăng quang.

Cho tới trước trận chung kết, Nadal không thua set nào. Thế nên, thất bại này có vẻ bất ngờ. Nhưng chỉ bất ngờ một phần thôi chứ không quá bất ngờ. Nhiều người ngạc nhiên vì Nadal thua một tay vợt hoàn toàn vô danh và lại thua ngay trên mặt sân sở trường của anh. Nhưng sau hơn 7 tháng nghỉ đấu, tình trạng thể lực và cảm giác bóng của Rafa đã bị đặt dấu hỏi từ trước khi anh tái xuất và thất bại của anh trong trận chung kết giải Chile Open cũng chỉ là hệ quả logic của một thời gian dài không thi đấu.

Lịch sử nói rằng đây là cú sốc vì số trận thua của Nadal trên mặt sân đất nện trong vòng 8 năm qua có thể đếm được bằng những đầu ngón tay. Nhưng hiện tại nói rằng kết quả này không sốc lắm vì lí do thể lực và cảm giác bóng chưa thể trở lại tối ưu của Rafa đã nói đến ở trên.  

Lần gần nhất Rafa để thua một tay vợt nằm ngoài top 20 thế giới (như Horacio) trên mặt sân đất nện cách nay đã 5 năm. Đấy là trận thua cựu số 1 thế giới Juan Carlos Ferrero ở vòng 2 giải Roma Masters 2008. Đây cũng mới là lần thứ 5 Nadal để thua một trận chung kết trên sân đất nện trong số 41 trận chung kết anh đã chơi. 4 trận thua còn lại đều là chưa Federer hoặc Djokovic. Không có gì đáng bàn nhiều.

Nhưng đấy là lịch sử mà lịch sử nào cũng có thể sang trang với lấp lánh hào quang hay là bi kịch. Không có lí do gì để nói Rafa không thể trở lại đỉnh cao được nữa. Hãy nói, muốn nhanh thì phải… từ từ. Nadal cần thời gian dù chưa ai biết thời gian đó là bao lâu.

Điều đáng ngại thực sự là chính anh thừa nhận cái đầu gối trái của mình vẫn phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ. “Cái đầu gối vẫn làm tôi khó chịu. Nhưng sau 7 tháng nghỉ đấu mà chơi được thế này cũng là tốt lắm rồi. Tôi cần tiếp tục cải thiện tình trạng thể lực của mình mỗi ngày. Ít nhất bây giờ tôi đã biết mình đã có thể cạnh tranh được ở một mức độ nhất định. Đừng phán xét tôi lúc này. Hãy cho tôi thời gian trước khi phán xét”.

Rafa đã nói. Phải, hãy cho anh thời gian. Dù ai cũng hiểu, người hâm  mộ nói chung và các fan của anh nói riêng đã sốt ruột lắm rồi. Nhưng họ chỉ còn một cách là phải nhẫn nại chờ đợi. Đến Rafa còn phải kiên nhẫn cơ mà!

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm