Hôm nay Nadal trở lại: Giấc mơ xa, nỗi lo gần

04/02/2013 13:44 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm nay cựu số 1 thế giới Rafael Nadal sẽ tái xuất sau hơn 7 tháng điều trị chấn thương đầu gối. Màn khởi động ở giải Chile Open được kỳ vọng nhiều (về thể trạng) nhưng cảm giác lo lắng, bất an vẫn luôn luôn hiện hữu.

Nadal biết sau một quãng nghỉ dài, anh bây giờ là một “phiên bản” khác và để trở lại như anh của ngày xưa cần phải có thời gian. Nhưng có hai điều người ta chưa thể biết trước hay nói trước. Rafa cần thời gian để trở lại nhưng thời gian ấy là bao lâu? Và liệu ngay trong quãng thời gian khởi động để tìm lại cảm giác bóng và thích nghi trở lại với những giải đấu cường độ cao thì liệu có chuyện gì xảy ra với cái đầu gối của anh hay đơn giản là có bất kỳ vấn đề thể lực nào xảy ra với anh không?  



Nadal mất bao nhiêu thời gian để trở lại đỉnh cao?

Chính Rafa cũng ý thức được những nguy cơ tiềm ẩn: “Tennis là môn thể thao đòi hỏi nhiều về thể lực và sức mạnh. Rõ ràng, đầu gối là bộ phận phải chịu tải nhiều nhất khi bạn đánh trên những mặt sân cứng. Trên những mặt sân bóng nảy nhanh thì bạn phải di chuyển nhiều và vất vả hơn. Khi bạn chơi hết sức mình cũng là lúc bạn đẩy cơ thể mình tới giới hạn tối đa của sức chịu đựng. Tôi đã sẵn sàng chấp nhận thực tế rằng đầu gối của tôi chưa thể chịu tải được cường độ vận động cao và tôi sẽ phải nuông chiều nó bằng cách xen lẫn giữa thi đấu với nghỉ ngơi trong 3 tháng đầu tiên”.

Thêm một lời cảnh báo cho Nadal được Andre Agassi đưa ra. Tay vợt Mỹ từng vô địch cả 4 giải Grand Slam tin rằng Nadal có thể trở lại đỉnh cao trước đây nhưng có lẽ anh cần hơn 1 năm để làm được điều đó. Đơn giản, đấy là khoảng thời gian cần thiết để hồi phục đúng nghĩa vì đặc thù lối đánh của Rafa đòi hỏi cực nhiều về thể lực mà cái đầu gối của anh lúc này cũng như tình trạng thể lực của anh nói chung không thể nhanh chóng trở nên dẻo dai, chắc chắn để chịu tải được trước những bước chạy liên tục của tay vợt 11 lần vô địch Grand Slam.

Kinh nghiệm của tôi cho thấy bất kỳ khi nào bạn nghỉ đấu thì bạn cần gấp đôi thời gian nghỉ đó để hồi phục hoàn toàn và thích nghi đầy đủ với cường độ vận động cũ. Điều đó có nghĩa là Rafa cần một năm để có thể thi đấu với cường độ cao như trước”.

Vấn đề của Rafa có thể trở nên nan giải vì trong quãng nghỉ dài hơn 7 tháng vừa qua của anh thì Murray và Djokovic đã thi đấu liên tục để trui rèn các ngón nghề của họ, để không bị lạc hậu với thực tiễn. Tất nhiên, họ cũng bổ sung cho mình những danh hiệu mới. Đấy là chưa kể các tay vợt khác. Bây giờ người ta đặt ra câu hỏi khác là nếu Nadal dù có trở lại nhưng chỉ có thể thi đấu một cách cầm chừng vì lo tái phát chấn thương thì Murray, Djokovic sẽ càng có điều kiện và cơ hội chiến thắng. Logic của thể thao nói chung và tennis nói riêng cho thấy càng nghỉ đấu lâu thì càng mất nhiều thời gian để trở lại.

Đấy là với những người còn có khả năng để trở lại (cả về thể lực lẫn phong độ). Tất nhiên là Nadal vẫn lạc quan nhưng người ta vẫn không khỏi hoài nghi về anh: “Thực tế là tôi mới 26 tuổi và sau hơn 10 năm thi đấu đỉnh cao, giành được những kết quả tốt thì tôi thấy mình may mắn vì cái đầu gối đã không ngăn cản tôi thi đấu ở đẳng cấp cao nhất trong nhiều năm. Tôi tin là mình vẫn còn nhiều năm phía trước. Tôi chỉ muốn hồi phục tích cực và tìm thấy niềm vui trong thi đấu. Tất nhiên là cả giành chiến thắng nữa”.

Nadal, khi quá khứ là những nỗi sợ hãi

2004: Rách mắt cá trái khi đang thi đấu ở Bồ Đào Nha. Phải nghỉ 3 tháng trước khi giành danh hiệu quan trọng đầu tiên ở Ba Lan vào tháng 8. Đó ló giải đấu thứ 5 kể từ khi anh trở lại.

2006: Vô địch giải đấu trong nhà ở Madrid tháng 10/2005 nhưng sau đó nghỉ đấu 4 tháng vì gặp vấn đề ở xương chân trái. Bỏ lỡ Australian Open và chỉ trở lại vào tháng 2/2006 tại giải Marseille Open.

2009: Đau và sưng, viêm cả hai đầu gối. Thua Soderling ở vòng 4 Roland Garros 2009. Sau đó bỏ lỡ Wimbledon. Trở lại thi đấu vào tháng 8/2009 nhưng để thua tới 12/14 trận đấu với các tay vợt trong top 10 thế giới của ATP. Trải qua 11 tháng không giành được một danh hiệu nào. Cơn khát danh hiệu của Rafa chỉ chấm dứt ở giải Monte Carlo vào năm 2010.

2012: Thua Rosol của CH Czech ở vòng 2 giải Wimbledon vào ngày 28/6/2012 và bắt đầu nghỉ đấu từ tháng 7/2012 đến nay để điều trị và phục hồi chấn thương đầu gối. Chính thức trở lại từ giải Chile Open (sân đất nện, thuộc hệ thống ATP 250) bắt đầu diễn ra hôm nay (4/2/2013).


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm