“Động đất” ở Thượng Hải Masters 1000: Nadal thua đau tay vợt vô danh

13/10/2011 21:01 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Trận đấu hấp dẫn nhất ở vòng 3 này lại là cuộc chiến mà lúc đầu người ta cứ ngỡ là nó diễn ra êm ả khi hạt giống số 1 Nadal giao đấu với tay vợt hạng 23 thế giới Florian Mayer.

Trước khi trận đấu diễn ra, có lẽ không ai hình dung tay vợt số 2 thế giới lại phải “đánh vật” với Florian Mayer để rồi cuối cùng nếm trải thất bại cay đắng sau 2 set với các tỷ số 6-7(5), 3-6 sau 1h47’ giao tranh.

Tay vợt Tây Ban Nha vừa mới kêu ca về trái bóng mới mà anh phải chơi ở Thượng Hải Masters 1000. Nhưng chẳng phải Mayer cũng phải thi đấu trong điều kiện tương tự hay sao? Set 1, họ cạnh tranh nhau từng game đấu và không ai để đối thủ bẻ gãy game mình cầm giao đấu. Đúng ra, Mayer đã có 2 cơ hội giành set-point nhưng anh đều bỏ lỡ. Tuy nhiên, Nadal vẫn phải “đầu hàng”  5-7 ở loạt tie-break dù anh đã dẫn trước Mayer 4-2. 


Tạm biệt Nadal - Ảnh Getty

Set 2, kịch bản gần tương tự lặp lại khi hai tay vợt cạnh tranh quyết liệt từng game đấu họ cầm giao bóng. Nhưng bước ngoặt đã đến ở game 7 khi Nadal bị Mayer bẻ gãy game đấu của anh và vượt lên dẫn 4-3. Sau đó, tay vợt người Đức thắng liên tiếp hai game nữa để tiến Nadal về nước sớm. Trận động đất sớm đã xảy ra ở “Bến Thượng Hải”, nhưng Nadal không có gì để bào chữa cho thất bại này. Hãy dành cho Mayer những lời khen xứng đáng. Tay vợt Đức liên tục làm khổ hạt giống số 1 bằng một lối đánh thông minh và đầy kỹ thuật. Chiến thắng của Mayer có sự kết hợp của những pha lên lưới bỏ nhỏ tinh tế với những cú đánh dọc dây hoặc lốp bóng hiểm hóc.

Đây thực sự là cú sốc lớn nhất ở giải Masters 1000 thứ 8 tính tới thời điểm này. Cần biết rằng, Mayer mới chỉ giành được đúng một danh hiệu đánh đơn trong sự nghiệp tới thời điểm này khi anh thắng Andujar 6-3, 6-1 trong trận CK giải Romania mở rộng vào tháng 9 năm nay. Đó là giải đấu nhỏ trên sân đất nện với tổng giải thưởng chỉ có 420.000 USD. Với thất bại này, Nadal mới chỉ vô địch đúng một giải thuộc hệ thống Masters 1000 từ đầu năm tới nay. Đó là giải Monte Carlo mở rộng. Còn lại anh thua Djokovic ở CK 4 giải Masters 1000 khác là  Indian Wells, Miami mở rộng, Roma Masters 1000, Madrid Masters 1000; bị Dodig loại ở vòng 2 giải Montreal Masters, thua Mardy Fish ở TK Cincinnati Masters và bây giờ gục ngã trước Mayer ở vòng 3 Thượng Hải Masters 1000. Đối thủ của Florian Mayer ở TK Thượng Hải Masters sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Berdych và Feliciano Lopez.

Ở những trận đấu khác, sau Andy Roddick, có thêm Ferrer và Murray ghi tên mình vào vòng tứ kết giải Thượng Hải Masters. Murray (2) hạ tay vợt Thụy Sỹ Wawrinka (12) 6-4, 3-6, 6-3. Đây mới là trận đấu đầu tiên của tay vợt Scotland ở Thượng Hải Masters 2011. Anh được miễn đấu vòng 1, còn vòng 2 Murray không tốn giọt mồ hôi nào vì đối thủ Tursunov của anh bỏ cuộc do chấn thương cổ tay. Ở tứ kết, Murray sẽ gặp Matthew Ebden sau khi tay vợt Australia vượt qua Gilles Simon của Pháp với các tỷ số 6-2, 2-6, 7-6(8). Hạt giống số 3 Ferrer cũng đặt chỗ ở tứ kết sau khi vượt qua đồng hương Juan Carlos Ferrero 1-6, 7-5, 6-2. Trận này Ferrer mắc 5 lỗi kép (Ferrero không mắc lỗi nào) nhưng anh đã bù lại bằng 11 cú ace (Ferrero chỉ có 2 lần giành ace) để giành chiến thắng chung cuộc. Ở tứ kết, bài test đợi Ferrer tìm lời giải mang tên Andy Roddick. Họ đã gặp nhau 9 lần trong lịch sử và Ferrer đang tạm dẫn Roddick 5-4 về đối đầu.

Sau chiến thắng trước Ferrero, Ferrer đã chính thức đủ điều kiện góp mặt ở Barclay ATP World Tour Finals tại London vào tháng 11 năm nay. Anh là tay vợt thứ 5 đủ điều kiện dự giải đấu dành cho 8 tay vợt nam hàng đầu thế giới này sau Djokovic, Nadal, Federer và Murray. Cùng góp mặt ở tứ kết Thượng Hải Masters còn có Nishikori sau khi tay vợt hạng 47 thế giới của Nhật Bản vượt qua Santiago Giraldo của Colombia 7-6(6), 4-6, 6-3.

Chiếc vé vào tứ kết Thượng Hải Masters 2011 nơi anh sẽ đối đầu với Dolgopolov thực ra không phải điều gì quá đặc biệt. Điều đáng nhớ nhất là với chiến tích này Nishikori chắc chắn sẽ trở thành tay vợt nam của Nhật Bản có vị trí cao nhất trên BXH ATP từ trước tới nay khi BXH mới được công bố. Hiện anh xếp hạng 47 thế giới còn tay vợt nam của Nhật Bản xếp hạng cao nhất cho tới nay là Matsuoka hạng 46 thế giới vào tháng 7/1992.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm