Federer: Tôi đã chứng tỏ khả năng đánh bại Nadal

18/05/2009 10:36 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Phát biểu sau khi đăng quang tại giải quần vợt Masters 1000 Madrid, “tàu tốc hành Thụy Sỹ” Roger Federer tuyên bố anh đã chứng tỏ mình có khả năng đánh bại hạt giống số một thế giới Rafael Nadal.

“Trước Madrid, năm nay tôi chưa giành được một danh hiệu nào. Nếu vào những năm trước, việc thắng-thua đối với tôi chả quan trọng gì bởi vì tôi luôn là một trong hai ứng cử viên vô địch ở Paris. Nhưng bây giờ có một số tay vợt đang đeo bám tôi. Hai tuần được nghỉ trước và sau giải ở Roma đã giúp tôi nhiều. Tôi không thể ngủ quên trên vòng nguyệt quế nhưng việc đánh bại Rafa trước thềm Roland Garros có ý nghĩa quan trọng. Bây giờ tôi đến Pari với tinh thần lạc quan hơn vì nghĩ mình có thể làm được một điều gì đó. Cách đây vài tuần, tôi không nghĩ như vậy”, Federer tâm sự trên tờ “Marca” (Kỷ lục).

Tuy nhiên, tay vợt người Thụy Sỹ cũng thừa nhận “Paris là một câu chuyện khác với Madrid vì Nadal chưa bao giờ thua tại Roland Garros”, nhưng “điều quan trọng là tôi đã chứng tỏ mình có khả năng chiến thắng trước anh ấy”.
 
Nadal (trái) và Federer trong lễ trao giải Masters 1000 Madrid

Federer cũng đồng ý với nhận định của tay vợt huyền thoại người Mỹ, Andre Agassi, rằng Rafael Nadal có khả năng lập lại chiến công của Rod Laver giành bốn Grand Slam (Australia Mở rộng, Roland Garros, Wimbledon và Mỹ Mở rộng) chỉ trong một mùa bóng, nhưng tuyên bố “tôi không muốn điều đó xảy ra” và “trong chuyện này tôi phải có tiếng nói của mình”.

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Federer tuyên bố như trên, bởi vì chính Nadal là người đã liên tiếp cản đường “tàu tốc hành Thụy Sỹ” trong việc chinh phục Roland Garros, Grand Slam duy nhất mà Federer chưa với tới.

Nadal: Madrid chả có gì liên quan đến Roland Garros

Mặc dù thừa nhận Roger Federer đã chơi tốt hơn và xứng đáng là nhà vô địch của Masters 1000 Madrid, nhưng hạt giống số một thế giới Rafael Nadal nhấn mạnh “Roland Garros là một câu chuyện khác, chả liên quan gì đến Madrid”.

“Tôi không thích thanh minh cho thất bại của mình. Đúng là tôi mệt do phải thi đấu dài hơn trong trận bán kết (trước Djokovic) còn anh ấy thì không. Phải chơi hơn bốn giờ trước trận chung kết thì oái ăm rồi. Điều đó không thể phủ nhận. Nhưng có thực tế là Federer đã chơi tốt hơn tôi…Đã thế sân nảy quá nhanh. Nếu còn sức thì anh có thể phản ứng và khống chế. Đằng này anh ấy chơi rất quyết liệt và tỏ ra xuất sắc hơn”, Nadal nhận xét.

Đề cập đến Giải Lớn sắp tới tại Paris, “Hoàng tử Asturias về Thể thao” của Tây Ban Nha nêu rõ: “Chúng ta nói quá nhiều về Paris, nhưng phải xem ai đi đến trận chung kết đã chứ. Federer có khả năng chiến thắng ở bất cứ đâu. Anh ấy luôn là một ứng cử viên, nhưng giải đấu bắt đầu từ vòng đầu tiên, chứ không phải bằng trận chung kết. Cầu trời tôi được chơi trận chung kết với anh ấy tại Paris. Nếu cho tôi một tờ giấy lúc này, tôi ký ngay lập tức”.

“Tôi có cảm giác là giải đấu này (Madrid) chả có gì liên quan đến Paris. Tôi không nói là mình sẽ chơi hay hơn tại Paris, nhưng mặt sân Madrid hoàn toàn khác với mặt sân Roland Garros. Dù ở sân nào, nếu không đạt 100% phong độ trước Federer, thì khó có khả năng đánh bại anh ấy”, hạt giống số một thế giới nhấn mạnh.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm