Nadal thắng vất vả trong trận đầu tại Masters Madrid

15/10/2008 11:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Mặc dù là hạt giống số một thế giới và được chơi trên sân nhà, tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã phải toát mồ hôi hột mới thắng nổi đối thủ người Latvia, Ernests Gulbis, trong trận đầu ra quân tại vòng hai của giải Mutua Madrilena Masters Madrid.
 
Nadal
 
Là người một tay vợt trẻ đầy tiềm năng đã từng giành được một séc thắng (một séc thắng chứ không phải một trận) trước Nadal tại Giải Lớn Wimbledon vừa qua, Gulbis nhập trận khá tự tin, đánh ăn miếng trả miếng trong séc thứ nhất và chỉ chịu gác vợt với tỷ số sát nút 7-5.
 
Sang séc thứ hai, Gulbis đã chứng tỏ anh sang Madrid không phải để dạo chơi khi áp đặt thế tấn công ngay từ đầu và giành được một “break” ngay từ jeux đầu tiên của trận đấu, để kết thúc séc này bằng chiến thắng thuyết phục 6-3, cân bằng tỷ số của trận đấu.
 
Khán giả thành Madrid đã không khỏi lo ngại khi vào séc thứ ba, “hoàng tử Asturias về Thể thao” phải yêu cầu chăm sóc y tế do đau chân, nhưng với bản lĩnh và tài năng của một nhà vô địch, Nadal đã nhanh chóng vượt qua những giờ phút khó khăn để hạ gục tay vợt người Latvia với tỷ số 6-3, và kết thúc trận đấu sau 2 giờ 20 phút.
Đối thủ sắp tới của “bò tót” Nadal sẽ là tay vợt quen thuộc và cùng tuổi người Pháp, Richard Gasquet, hạt giống số 15 của giải Masters Madrid. Hai bên đã gặp nhau tới sáu lần trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Quần vợt Thế giới, trong đó hạt giống số một thế giới thắng tới 5 lần.
 
Nếu tại giải này, tay vợt người Manacor giành thêm hai trận thắng nữa, anh sẽ bảo vệ được ngôi vị số một trong bảng xếp hạng ATP vào cuối năm nay, theo tính toán của các chuyên gia quần vợt và báo chí Tây Ban Nha.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm