Rafael Nadal: Ngôi vị số một đang đến gần

30/06/2008 18:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - “Vua sân đất nện” Rafael Nadal khẳng định sau bốn năm ở vị trí thứ hai trong làng quần vợt thế giới, hiện nay ngôi vị số một đang đến gần với anh. Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ “As” (Chủ bài) Nadal trải lòng mình về nghề nghiệp và cuộc sống của anh.

* Cách đây vài năm, hầu như cả thế giới đều nghĩ rằng Nadal có thể trở thành một tay vợt vĩ đại trên sân đất nện, nhưng không ai nghĩ anh có thể lọt vào các trận CK của Wimbledon. Thực lòng, vào thời điểm này, anh nghĩ như thế nào về những nhận định trên?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ việc lọt vào CK Wimbledon lại là một điều không thể với tới được. Khó khăn thì có, như với tất cả mọi người, với bất cứ ai. Vì mặt sân, vì trạng thái tâm lý, tóm lại mỗi thứ một tý, như vẫn xảy ra ở tất cả các giải đấu lớn. Roland Garros, Mỹ mở rộng và Úc đều là những giải đấu nặng nhọc. Mỗi giải có những điểm khó riêng của mình, cũng như

Wimbledon này. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể với tới được. Thực tế đã chứng tỏ là những tay vợt Tây Ban Nha đã có bước tiến lớn trên mặt sân cỏ.

* Nhìn lại từ 2004 đến nay, quãng thời gian mà anh đã giành được nhiều thành tích trong sự nghiệp của mình, anh đã làm thế nào để đạt được tất cả những cái đó?

- Cách giải thích duy nhất là lý trí. Phải muốn làm đã. Chẳng có gì tự nhiên mà đến. Anh có thể biết một vài thứ, rõ ràng là vậy, nhưng đối với đại đa số, để thành công phải biết hòa nhập và làm việc cật lực. Một khi muốn và bắt tay vào làm việc, lúc đó anh có thể bắt đầu có những sự lựa chọn.
 

* Lâu nay, tên tuổi của Nadal đã được đặt bên cạnh những nhân vật lớn của nền thể thao Tây Ban Nha như Alonso, Gasol, Pedrosa. Anh tự xếp mình vào vị trí nào ?

- Tôi chỉ biết tập trung làm tốt công việc của mình. Nếu nó là tốt đẹp, vậy tốt quá rồi. Tôi đang sống trong thời đại của mình, thời đại hôm nay.

* Anh làm công việc của mình thật tốt, mặc dù anh không nói ra điều đó, sự phấn đấu của anh trên mặt sân cỏ đã làm cho ba tay vợt người Tây Ban Nha hôm nay có mặt tại vòng 1/8 của Wimbledon.

- Tôi nghĩ đối với trường hợp của Feliciano Lopez thì không thể nói như vậy, bởi vì anh ấy đã lọt vào tứ kết giải này từ năm 2005, trước cả trận chung kết đầu tiên của tôi tại Wimbledon. Nhưng tôi cũng thấy hình như sau khi tôi lọt vào chung kết lần đầu tiên tại giải này, các tay vợt TBN khác đã thấy rằng có thể đi đến trận chung kết bằng cách chơi từ cuối sân. Tôi không tranh luận sân cỏ nhanh hay chậm; với tôi nó lúc nào cũng thế, từ cách đây 5 năm. Nhưng những người khác, tôi nghĩ, họ có thể tự hỏi: tại sao Nadal vào được chung kết trên sân cỏ mà mình lại không thử sức xem nhỉ.

* Đôi khi, người đồng nghiệp Charly Moya nhận xét anh là “một cậu bé đáng yêu, nhút nhát”. Hay tạm nói là hơi khép kín, vậy từ đâu anh lấy ra được cái tinh thần thi đấu quyết liệt như vậy ?

- Ấy chết, đừng nói tôi là người khép kín. Nhút nhát thì có, khép kín thì không. Tôi sống cởi mở với mọi người.

* Đấy chỉ là chuyện câu chữ, chúng ta hãy tiếp tục nói về tinh thần thi đấu, bởi vì đó là điều đáng chú ý nhất từ Nadal.

- Điều duy nhất là tôi thích thi đấu. Tôi muốn chiến thắng, luôn luôn chiến thắng. Động lực duy nhất là phải thắng. Đó là điều mà tôi giành nhiều thời gian nhất để luyện tập.

* Nhưng có lúc nào đó anh cảm thấy chán chường không ? Ý tôi là những lúc căng thẳng, những lúc anh muốn vứt hết tất cả hoặc tự hỏi: ta đang làm gì đây nhỉ?

- Có lúc vui, lúc buồn là chuyện thường tình. Có ai sinh ra được Thượng đế đánh dấu thánh đâu. Nhưng lúc buồn thường tạo ra giá trị hơn khi vui. Gần như có thể nói những giờ phút thất bại là cần thiết để ta học được cách nhâm nhi chiến thắng.

* Có một đấu sĩ bò tót đã nói đâu đó: bất hạnh và thành công đi liền với nhau.

- Tôi không biết, nhưng đại loại như vậy.
 

* Chúng tôi biết do còn trẻ anh chưa bao giờ được xem tận mắt Bjorn Borg và một số huyền thoại khác chơi tennis như thế nào. Theo anh, ai là cây vợt xuất sắc nhất mà anh được biết ?

- (Suy nghĩ một lúc rồi trả lời dứt khoát): Federer.

* Với Federer ở trước mặt và tất cả những gì đã xảy ra, thậm chí lại sẽ có một cuộc đối đầu mới tại trận chung kết Wimbledon lần này, anh có còn muốn trở thành số một thế giới ?

- Tại sao tôi lại không đặt mục tiêu như vậy khi từ bốn năm nay tôi đã là hạt giống số hai thế giới. Ngôi vị số một là có thể, rõ ràng là có thể giành được. Thậm chí, tôi có thể nói năm nay nó đang đến gần.

* Để giành được nó, anh cần phải làm gì ?

- Rõ ràng là phải đoạt chức vô địch giải Wimbledon này, sau đó là ở Mỹ, một thách thức cũng rất khó khăn.

* Ngoài sân bóng, anh coi những ai là anh hùng, tôi muốn nói, những người mà anh khâm phục, lấy đólàm nguồn cảm hứng, hoặc vì họ mà anh có thể làm bất cứ một việc gì?

- Tôi khâm phục những người tốt, những người biết làm việc tốt và không làm việc xấu với bất kỳ ai.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm