Nadal: Thế là tôi đã có danh hiệu trên đủ các mặt sân!

16/06/2008 18:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Phát biểu với báo giới Tây Ban Nha sau khi đánh thắng tay vợt người Serbia, Novak Djokovic để đoạt chức vô địch tại giải Queen’s Club mới đây, hạt giống số hai thế giới Rafael Nadal hồ hởi tuyên bố: "Tôi chưa từng chiến thắng trên sân cỏ. Bây giờ thì tôi đã có danh hiệu (vô địch) trên tất cả các mặt sân".

Trở về thành phố Manacor quê hương để ngơi nghỉ vài ngày trước khi lên đường sang Anh quốc vào thứ 5 tới (19/6) để chuẩn bị tham dự giải Wimbledon, giải Gran Slam thứ ba trong năm, "bò tót" Nadal đã tâm sự: “Trong vài năm lại đây tôi đã chơi khá tốt trên mặt sân cỏ. Giành chức vô địch tại Queen's Club là một vinh dự lớn đối với tôi vì phần lớn các tay vợt xuất sắc nhất đều tham dự giải này, trừ các tay vợt có mặt tại giải Halle ở Đức (trong đó có Federer).

“Xe lu”, biệt danh mới mà giới yêu mến môn banh nỉ đặt cho Nadal, tuyên bố: Tôi nghĩ mình đã chơi với phong độ cao khi vượt qua các đối thủ như Ivo Karlovic, Andy Roddick và đặc biệt là Djokovic. Nếu không chơi ở phong độ đỉnh cao, chẳng thể có kết quả như vậy”

“ Tôi chưa bao giờ chiến thắng trên mặt sân cỏ. Bây giờ thì tôi đã có danh hiệu vô địch trên tất cả các mặt sân. Tôi nghĩ mình đã toàn diện hơn so với cách đây một tuần”, Nadal bông đùa với các nhà báo.

Trả lời về khả năng chiến thắng tại Wimblendon sắp tới, tay vợt người Tây Ban Nha khẳng định: Tôi sẽ cố gắng để chiến thắng. Chắc chắn phải như vậy. Đây là một danh hiệu quan trọng. Chiến thắng tại Queen’s Club cho tôi sự tin tưởng. Wimblendon là một trong những giải đấu lớn và sự hào hứng của tôi với giải này là một trăm phần trăm”.

Nhận xét về Nadal, Andres Gimeno, tay vợt Tây Ban Nha cuối cùng giành chức vô địch tại giải Queen’s Club (1972), cảnh báo: Năm nay, hãy cẩn thận với Nadal. Anh ấy đã hai lần lọt vào chung kết Wimbledon (nhưng đều thua Roger Federer) và càng ngày càng tự tin, thoải mái trên mặt sân cỏ. Anh ấy không còn sợ mặt sân này nữa, và quả giao bóng của anh ấy đã được tốt lên 50%. Chỉ sợ mỗi thực tế nghiệt ngã lâu nay: ai vô địch Queen’s Club đều không vô địch Wimbledon.

Chả phải ngẫu nhiên mà sau khi thua Nadal, tay vợt người Mỹ Andy Roddick phải thốt lên: “anh ấy di chuyển với tốc độ của một chiến hạm”, trong khi Djokovic thì ca tụng “anh ấy là một tay vợt thiên thần” (un tenista fantastico).

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm