Sharapova: "Nadal là một nhà vô địch"

29/04/2011 20:18 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – “Hoa hậu quần vợt” Sharapova đang có mặt ở thủ đô của Tây Ban Nha để chuẩn bị tham dự giải Madrid mở rộng diễn ra cuối tuần này. Sharapova cho biết mục tiêu của cô là giành lại ngôi số 1 WTA và hết lời khen ngợi Nadal.

Nadal vừa vô địch giải Barcelona mở rộng - Ảnh Getty

Bóng hồng xứ Bạch Dương hiện đang xếp thứ 9 trên BXH của WTA nhưng cô cho biết đang nỗ lực giành lại vị trí dẫn đầu: ‘Tôi từng vài lần dẫn đầu BXH WTA. Trải nghiệm đó vẫn còn lại trong tôi. Tôi biết là mình có thể giành lại ngôi số 1. Tôi nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện khả năng thi đấu của mình và cố gắng trở lại đỉnh cao”, Sharapova thổ lộ tham vọng của cô trước thềm giải Madrid mở rộng 2011.

Tay vợt nữ xinh đẹp người Nga đã không quên dành những lời “có cánh” cho ĐKVĐ Madrid Masters 1000 Rafael Nadal. Sharapova ngợi ca Nadal là một nhà vô địch. “Nadal là nhà vô địch đích thực. Anh ấy luôn cho thấy điều đó. Đó là điểm tuyệt vời nhất ở Rafael. Nadal tràn đầy năng lượng và luôn chơi hết mình trong mỗi trận đấu. Anh ấy rất tự tin và còn có thể giành được nhiều thành công hơn trong tương lai. Đó là một biểu tượng quần vợt ở nhiều quốc gia”.

Một trong những đối thủ tiềm tàng của Nadal ở giải Madrid mở rộng năm nay là Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia đã vào tới tứ kết giải Belgrade mở rộng (tính tới ngày 29/4/2011) và từng thắng Nadal ở 2 trận chung kết liên tiếp tại các giải Indian Wells và Miami mở rộng. Được hỏi về cơ hội vô địch của “Nole” ở giải Madrid mở rộng cuối tuần này, Sharapova cho biết: “Rất nhiều tay vợt có cơ hội lớn để đăng quang ở Madrid mở rộng và Djokovic là một trong số đó. Mặc dù đây mới là giải đấu thứ 2 của anh ấy trên mặt sân đất nện (giải đầu tiên là Belgrade mở rộng là Djokovic đang chơi) nhưng “Nole” thực sự có cơ hội làm nên chuyện”.

Sharapova cũng bày tỏ niềm vui khi có mặt ở thủ đô của Tây Ban Nha và tình cảm của cô với người hâm mộ Madrid. Những người đã luôn ủng hộ và yêu mến cô bao năm qua. “Thật tuyệt khi đến đây. Tôi rất vui khi bước chân trên con phố này và háo hức chờ đợi giải đấu diễn ra. Tôi vui vì có cơ hội tiếp xúc với những người hâm mộ mình. Họ đã ủng hộ tôi rất nhiều trên Facebook. Không dễ có dịp tiếp xúc với họ thế này. Xin cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn”.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm