Đội tuyển TBN: Quan trọng nhất là hòa khí

02/06/2011 11:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Hôm thứ Ba, đội tuyển Tây Ban Nha đã có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho hai trận giao hữu với đội tuyển Mỹ (4/6) và Venezuela (7/6) ở Thành phố bóng đá Las Rozas (Madrid). Điều được quan tâm nhất trong buổi tập này không phải là những vấn đề về chuyên môn, mà là cách các cầu thủ Real Madrid và Barca đối xử với nhau khi mối quan hệ giữa họ được cho là đã ở mức không thể "điều hòa" sau loạt trận "Kinh điển" hồi cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Cần phải giữ hòa khí giữa các cầu thủ đang thi đấu cho Barca và Real- Ảnh Getty
Trong trận "Kinh điển" đầu tiên của mùa giải, trận lượt đi Liga diễn ra ở Camp Nou, Sergio Ramos đã có hàng loạt những hành động không đẹp với các đồng đội ở tuyển như Pique, Puyol trước khi bị đuổi khỏi sân. Vụ việc ấy nhanh chóng bị lãng quên, bởi đó người ta cho rằng đó chẳng qua chỉ là một thoáng nóng giận nhất thời của hậu vệ Madrid. Nhưng tới sau serie 4 trận "Kinh điển" thì người ta không dùng tới khái niệm "nóng giận nhất thời" nữa. Các cầu thủ Real Madrid, trong đó có cả những tuyển thủ TBN, rõ ràng đã tấn công một cách có chủ đích các cầu thủ Barca. Chẳng vừa, các cầu thủ Barca, nhiều trong đó là tuyển thủ TBN, cũng khiến người Madrid tức điên với trò ăn vạ, "bố ráp" trọng tài, và (có thể) cả phân biệt chủng tộc!

Nhìn vẻ mặt hùng hùng hổ hổ của Arbeloa khi anh này lao vào đòi ăn thua đủ với Busquets hay Pedro vì tội ăn vạ, của Villa khi lao vào phản đối Ramos đá xấu với Messi, hay cái cảnh Xavi, Pique quây lấy trọng tài đòi cho Xabi Alonso một thẻ đỏ, HLV trưởng của đội tuyển TBN Del Bosque đã căng thẳng thực sự. Chủ nghĩa cục bộ địa phương, vốn là tác nhân khiến đội tuyển TBN mãi chỉ biết gây thất vọng trong suốt những năm trước đây, đang có nguy cơ quay trở lại. Và nếu điều đó xảy ra, đó có thể là dấu chấm hết cho kỷ nguyên TBN. Sở dĩ "La Seleccion" có thể thành công vang dội trong những năm vừa qua là vì các cầu thủ đã chấp nhận gạt sang bên những mâu thuẫn riêng để cùng chung vai thích cánh cho mục tiêu lớn.

Nhưng có vẻ như những lo lắng của Del Bosque là hơi thừa. Ngày tập luyện đầu tiên đã trôi qua trong êm đềm, khi các cầu thủ Real Madrid và Barca không có dấu hiệu gì cho thấy đang… dỗi nhau. Ramos bảo cần phải gạt sang bên mọi chuyện. Villa bảo chuyện chẳng có gì to tát, chẳng qua vì có liên quan tới "Kinh điển" nên báo chí mới làm ầm ĩ lên, chứ hồi ở Valencia, anh hục hặc với Casillas suốt mà có ai nói gì đâu! Trợ lý Toni Grande cũng cho biết ban huấn luyện không hề phải can thiệp một chút nào do mọi chuyện đều "diễn ra bình thường". Tóm lại, tính chuyên nghiệp đã được cầu thủ hai đội tôn trọng tối đa. Hoặc ít ra thì bề ngoài là thế. Giờ chỉ cần chờ họ tiếp tục thể hiện điều đó trong các trận đấu chính thức nữa là các CĐV của TBN có thể cất những âu lo vào tủ kính…

Dũng Quyết Sơn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm