Murray chính thức chia tay Olympic: Thất bại được báo trước

16/08/2008 10:58 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH cuối tuần) - Giữa tuần qua, niềm hy vọng số 1 của quần vợt xứ sở sương mù Andy Murray đã chính thức nói lời tạm biệt Bắc Kinh sau khi bị loại nốt ở nội dung đôi nam. Một màn trình diễn thất vọng hay kết quả đã được báo trước?

Thực ra, người ta cũng chỉ tiếc nuối cho Murray ở nội dung đơn, khi anh để thua tay vợt người Đài Loan Lu Yen Hsun 6-7 (4), 4-6 ngay tại vòng 1. Cũng phải, bởi Murray đã trải qua một mùa hè tuyệt vời khi lần đầu tiên leo lên vị trí thứ 6 thế giới, còn đối thủ của anh chỉ xếp hạng 77 thế giới, hầu như chỉ chơi các giải hạng Challenger kể từ đầu mùa và mới chỉ thắng được 3 trong tổng số 14 trận đã chơi ở Grand Slam.
 

Trong khi đó, thất bại ở nội dung đôi là điều đã được lường trước bởi anh em nhà Murray (Jamie và Andy) không được xếp hạng hạt giống và còn lâu mới so sánh được cặp song sinh nhà Bryan (Bob/Mike) hay bộ đôi Ấn Độ Bhudathi/Paes. Ngay đối thủ đã loại họ ở vòng 2, Clement/Llodra cũng là một chuyên gia đánh đôi và từng vô địch nội dung đôi nam Wimbledon 2007.

Thất bại của Murray đến từ đâu? Tính chủ quan hay sự thiếu chuẩn bị? Có một điều không thể phủ nhận là anh đến Bắc Kinh muộn nhất trong số các tay vợt và điều đó xuất phát từ chính thành công của anh ở giải Cincinnati Masters Series. Trong khi các ứng cử viên khác như Federer, Nadal do bị loại sớm nên đã có mặt sớm hơn hẳn để làm quen với điều kiện thời tiết cũng như sân đấu còn Murray phải chơi nốt trận CK với Djokovic, bay về Anh rồi mới lại bay tiếp sang Bắc Kinh.

"Sau thất bại trước Lu Yen Hsun, tôi mới nhận ra mình đã sụt mất 4,5 kg kể từ khi tới Bắc Kinh đến nay", Murray thú nhận. Đó là hậu quả của việc di chuyển liên tục và ăn uống không mấy điều độ khiến sự hydrate hóa trong cơ thể không diễn ra đúng với nhịp độ bình thường. Từ lâu, Murray đã có vấn đề về cân nặng nên rõ ràng việc sút hẳn chừng ấy kg khiến anh sốc nặng và những cú đánh cũng giảm bớt uy lực. Trong trận đấu vừa qua, Lu Yen Hsun thực ra chơi cũng chẳng trội hơn mấy khi mắc đến 62 lỗi đánh hỏng song Murray còn mắc nhiều lỗi tương tự hơn (67). "Tôi đã không giao bóng thành công và trả bóng cũng không tốt. Bạn sẽ làm được gì khi không gây được sức ép lên đối thủ?".

Mặc dù vậy, cú ngã của Murray cũng có phần không nhỏ xuất phát từ tâm lý. Những thành công đột ngột trong thời gian qua của Murray đã được báo chí, nhất là báo chí Anh "thổi" lên rất nhiều. Bất chấp mới lần đầu tham dự Olympic, người ta đã đặt lên vai anh một trách nhiệm khá lớn: mang về một tấm huy chương cho đoàn thể thao Anh quốc. Nhà cái Ladbrokes thì không ngần ngại đưa anh vào danh sách những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, chỉ sau Nadal, Federer và Djokovic. Rõ ràng, tất cả những sự kỳ vọng ấy khiến Murray chịu sức ép không nhỏ trong thi đấu. Ngược lại đối thủ của anh thoải mái hơn nhiều nên họ chiến thắng cũng là điều không quá ngạc nhiên.

Chỉ có một điều lạc quan mà Murray có thể nghĩ đến sau thất bại này: chắc chắn anh sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho giải quần vợt Mỹ mở rộng hơn. Xét về mặt uy tín, rõ ràng một giải đấu Grand Slam vẫn xứng đáng để hy sinh hơn là Olympic. "Mỹ mở rộng là giải đấu ưa thích của tôi, mong rằng những sai lầm vừa qua không lặp lại", Murray hy vọng.
 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm