Hôm nay, Fabregas tròn 25 tuổi: Một năm thất vọng cùng Barca Chấm dứt 8 năm đầy những kỷ niệm đáng nhớ để về quê hương đầu quân cho Barcelona, Cesc Fabregas đã gặt hái được gì trong năm đầu tiên tại Camp Nou?
Hôm nay, Fabregas tròn 25 tuổi: Một năm thất vọng cùng Barca
810 3805
Chấm dứt 8 năm đầy những kỷ niệm đáng nhớ để về quê hương đầu quân cho Barcelona, Cesc Fabregas đã gặt hái được gì trong năm đầu tiên tại Camp Nou?

Hôm nay, Fabregas tròn 25 tuổi: Một năm thất vọng cùng Barca

Chấm dứt 8 năm đầy những kỷ niệm đáng nhớ để về quê hương đầu quân cho Barcelona, Cesc Fabregas đã gặt hái được gì trong năm đầu tiên tại Camp Nou?

Thứ Sáu, 04/05/2012 16:48 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online)- Chấm dứt 8 năm đầy những kỷ niệm đáng nhớ để về quê hương đầu quân cho Barcelona, Cesc Fabregas đã gặt hái được gì trong năm đầu tiên tại Camp Nou?



2003: Rời lò đào tạo Barcelona, Fabregas tới Arsenal khi mới 16 tuổi. Một tháng sau đó, anh có trận ra mắt đội một Pháo thủ gặp Rotherham United tại Carling Cup và  trở thành cầu thủ trẻ nhất của Arsenal ghi bàn được bàn thắng tại giải đấu này.




2004/05: Bàn thắng vào lưới Rosenberg giúp Fabregas trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Champions League ghi được bàn thắng tại giải đấu này


2005/06: Cesc kế thừa áo số 4 từ huyền thoại Patrick Vieira và biệt danh F4 gắn với anh từ đó



2007/08: Arsenal tiếp tục trắng tay nhưng Cesc nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ nước Anh (PFA) bình chọn.




2010/11: Chấn thương khiến Cesc không thể ra sân thường xuyên và việc Arsenal liên tiếp trắng tay với các danh hiệu khiến anh muốn tìm đến một chân trời mới. Nơi anh lựa chọn chính là Barcelona


Các CĐV đã đặt nhiều kỳ vọng vào Cesc Fabregas khi anh rời Emirates để trở lại mái nhà Camp Nou vào năm ngoái. Bên cạnh Messi, Fabregas cho thấy sự hòa hợp nhanh vào lối chơi của Barca và có được những chiến tích của mình




Tuy nhiên, hy vọng về danh hiệu Champions League rồi đến Liga đều nhanh chóng vuột khỏi tầm tay của Cesc và đồng đội. Đáng buồn hơn, chính anh lại thi đấu nhạt nhòa trong những trận cầu mang tính chất quyết định của mùa giải, đặc biệt là ở trận thua Chelsea tại bán kết Champions League. Chứng kiến Cesc thi đấu, đâu đó trong tâm trí người hâm mộ Barca xuất hiện nỗi nhớ David Villa. Cesc từng bộc bạch rằng quyết định rời Arsenal về Barca là đúng đắn nhưng với những gì mà anh đang thể hiện, người ta vẫn chưa thấy ở Cecs một hình ảnh huy hoàng như thời còn thi đấu cho "Pháo thủ".

K.Đ


Phiên bản: 1
3 thích.
Bình luận (12)
avatar đội bóng
Về nhà rồi còn gì nữa, Bị Messi đè đầu cưỡi cổ. Barca giờ phụ thuộc messi hon Real phụ thuộc vào ronaldo. Ta về ta tắm ao taDù không danh hiệu ao nhà vẫn hơn
David Beckham 07  (david@yahoo.com) (07:00 04/05/2012)

58 người thích bình luận này.  10 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Mình e đây là một suy nghĩ thiển cận. Thứ nhất, Cesc không cạnh tranh làm tiền đạo với Messi. Thứ hai, mục đích lâu dài của Pep là để Cesc kế tục vị trí của Xavi. Thứ 3, Barca năm nay vẫn có danh hiệu đấy chứ. Trắng tay hoàn toàn mới gọi là không danh hiệu.
Thang Lee  (cabong_cavoi@yahoo.com.vn) (10:33 08/05/2012)
avatar đội bóng
Là cầu thủ thì ai cũng cần danh hiệu để khẳng định mình, nhưng vấn đề là anh đóng góp gì cho danh hiệu đó. Henry đạt CL cùng Barca nhưng không thể nói mấy năm anh ở đó là thành công may mà năm cuối có đóng góp chút ít vào chiếc cup CL. F4 là đội trưởng ở Asenal để rồi qua đây ngồi dự bị cũng nhiều, Mascherano tiền vệ phòng ngự hàng đầu TG để rồi qua Barca đá trung vệ. Nói đến đây mình nhớ đến Gallas của Chelsea anh không chấp nhận chơi hậu vệ cánh không đúng với sở trường nên qua Asenal ít có khả năng đạt danh hiệu hơn để được chơi trung vệ
hoang thao  (cucnari@yahoo.com.vn) (05:53 04/05/2012)

55 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Nhìn Cesc bây h thấy thật là thảm hại. Anh đá không rõ ràng là tiền vệ công hay tiền đạo ảo nữa trong khi dứt điểm và chạy chỗ rõ ràng chưa bao giờ là điểm mạnh của anh. Đúng là bây h ở Barca anh đá như để "tạo khoảng trống" cho Messi mà thôi. Vị trí quen thuộc của anh là ông chủ giữa sân có lẽ sau Xavi cũng là Thiago mà thôi đặc biệt là khi HLV mới là người ưa thích "gà nhà" hơn. Có khi nào Cesc lại theo bước thần tượng Pep của mình đi tìm 1 chân trời mới, lại 1 sự nghiệp long đong lận đận sau khi rời Arsenal mà thôi. Đúng là sân Emirates là mầm ươm những tài năng "ảo" và khi rời khỏi đây họ ngay lập tức "bộc lộ bản chất".
hihi  (hihi@gmail.com) (09:27 05/05/2012)
avatar đội bóng Bạn nói chuẩn quá, vote cho bạn. còn đâu 1 Fabregas tung hoành ngang dọc ở Arsenal nữa. Không khéo thui chột mất thôi. Tiền vệ phòng ngự số 1 thế giới đá Trung vệ. Đó có phải là giết bóng đá không. 2 ông lớn tây ban nha mua sắm ghê quá. Tiếc cho Kaka, Higuain, Mascherano, 1 phần nào đó là Fabregas
David Beckham 07  (David@yahoo.com) (07:05 04/05/2012)
avatar đội bóng
...Bỏ lại những năm tháng vinh quang,hào hùng ở Arsenal để quay về mái nhà xưa...Bỏ lại ng thầy và clb của mình trong hoàn cảnh nghiệt ngã...Để giờ đây đc cái gì,1 mùa giải thất bại hoàn toàn.Tương lai ? Ng ta nghĩ khi Xavi đã hết thời thì Fabregas sẽ là ng kế tục nhưng giờ đây thì a còn chẳng đc tin tưởng bằng Thiago ở vị trí TVTT...Nhìn a chơi bóng ở Bar giống như 1 "kẻ hầu ng hạ" để phục vụ cho "ông vua" Messi vậy...Fabregas nói Bar là tình yêu của anh mà trong a thi đấu giống như đi bộ trên sân vậy,tuyệt vọng,bế tắc và thiếu ý chí chiến đấu...Một hình ảnh thất bại của Bar...
thegunners  (anhcuongnholangandong@yahoo.com) (07:30 04/05/2012)

28 người thích bình luận này.  12 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Chời ơi, cái gì mà những năm tháng vinh quang hào hùng ở Arsenal chứ. Bạn kể giúp mình từ ngày gia nhập Pháo Thủ đến khi về lại Barca thì Cesc đã có bao nhiêu danh hiệu rồi.
trungdb  (barca@gmail.com) (09:04 07/05/2012)
avatar đội bóng
Hôm nay là sinh nhật Cesc và cũng là sinh nhật mình. Dù anh không còn là một Gunner nhưng tôi vẫn ủng hộ anh. Anh vẫn là F4 trong tim nhiều Gooner
Gooner  (gooner@yahoo.com.vn) (06:34 04/05/2012)

25 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vẫn đoạt được 3 danh hiệu dù nhỏ còn đỡ hơn ỡ Asr để ko 1 danh hiệu Dù không thích barca nhưng Cesc đã lựa chọn đúng.
evening_Star2709  (evening_Star2709@yahoo.com) (05:35 04/05/2012)

22 người thích bình luận này.  27 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình anh không đủ khơi dậy động lực của siêu Barca đã quá no đủ danh hiệu! Năm sau sẽ khác!
Bảo Chi Lâm  (traidepbamsinh@gmail.com) (05:46 04/05/2012)

19 người thích bình luận này.  20 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có gì mà gọi là thất vọng. Chẳng gì cũng đã được 3 cái Cup rồi, còn hơn bao nhiêu năm ở Arsenal. Ở Arsenal thì là biểu tượng thật nhưng cũng chỉ có mỗi thành tích là đoạt vé dự CL năm sau thì lúc treo giày lại trắng tay thôi. Nếu Arsenal có tham vọng như hơn 10 năm trước còn có lý do mà ở lại.
thanh  (thaobui@yahoo.com) (05:55 04/05/2012)

18 người thích bình luận này.  36 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Con đường để đến được 3 cái cup ấy thì không vớ vẩn đâu lavangroi ạ.
Thang Lee  (cabong_cavoi@yahoo.com.vn) (10:26 08/05/2012)
avatar đội bóng 3 cái cúp vớ vẫn phong trào giao hữu đó mà cũng tính nữa àh. F4 cống hiến gì cho BArca mùa này.???? Ngoài thời gian lúc` đầu về ghi liền mỗi trận 1 bàn liên tục, sau đó tịt ngòi đến nay. Quan trọng là laliga và C1 kìa chú.
lavangroi  (phanphong79@gmail.com) (02:18 05/05/2012)
avatar đội bóng
đoạt 3 hoặc sẽ là 4 cup, hoà nhập và ghi bàn, đó đã là đóng góp của cesc rồi, quan trọng là a tụ họp với những người cùng lứa với mình ở tuổi 25, được nhìn và học hỏi một hay hai người tuyệt hơn minh như xavi và ins, đó không thể là thất bại, đó là tích luỹ để bùng nổ
Vũ Hoà  (Hoaspnv47@yahoo.com) (07:11 04/05/2012)

16 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Từ 57 đến 15 và giờ là F4. Tốt hơn cho anh nếu đến Chelsea hay Inter nhưng ở nơi anh trưởng thành, anh vẫn là chân sút số 2 của CLB dù là 1 tiền vệ. Mãi ủng hộ F4, thần tượng của tôi và HBPD
Soler  (Soler@gmail.com) (05:34 04/05/2012)

13 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Là cầu thủ chuyên nghiệp thì luôn phải tự làm mới mình, phát huy thêm những phẩm chất mới lạ thì mới gây nhiều đột biến và tránh bị bắt bài. Ở Barca F4 đã thể hiện rất nhiều nét mới trong lối chơi, các Gunner có bao giờ nghĩ có lúc F4 đá tiền đạo ảo ??? F4 không nổi bật như ở Arsenal không có nghĩa là anh chơi không hay ! Chơi giữa những cầu thủ đẳng cấp tương đương (hoặc hơn) mình chỉ làm ta thêm tiến bộ. Ở lại Arsenal ư ? "Thằng chột làm vua xứ mù" để làm gì !!!
Hollandfc.net  (phoiphavt@yahoo.com) (01:08 05/05/2012)

3 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận
Bình chọn

Theo bạn, Bayern có tham khảo ý kiến của Guardiola không?

  • 1. Có
  • 2. Không
  • 3. Ý kiến khác mời bạn bình luận bên dưới
bình chọnXem kết quả
Thông tin tiện ích
Các giải TT&VH tổ chức
Tư liệu thể thao
Giới thiệu giao lưu trực tuyến
Sự kiện qua ảnh
Người đẹp
Đọc gì trên báo TT&VH số ra ngày 24/05/2013?

Đọc gì trên báo TT&VH số ra ngày 24/05/2013?

Trân trọng kính mời mời các bạn tìm đọc báo Thể thao & Văn hóa Hàng ngày số ngày 24/05/2013, với nhiều nội dung hấp dẫn trên hai lĩnh vực thể thao & văn hóa.

Thảo luận
thanh_ - 5/23/2013 9:15:57 PM
khó tin là anh 7 sẽ theo Mou....ngoại trừ những anh có vấn đề về tình cảm riêng (tế nhị) với Mou thì đa phần các cầu thủ qua 1 lần bị Mou chỉ đạo chắc sẽ sợ phát khiếp rồi
Đoàn Mạnh Phương - 5/23/2013 8:59:45 PM
Nếu xét về lịch sử gần đây thì Bayern với 4 năm mà 3 lần vào chung kết đã là thành tích mà không đội bóng nào đạt được rồi, ngoài ra chúng ta thấy phong độ của Bayern mùa...
29/8/2009 - 5/23/2013 2:37:20 AM
Nào thì "viên gạch""nền", " ngôi nhà hoành tráng", toàn những từ sáo rỗng. Rất nhiều fan Ars thích viết kiểu đó, dùng những từ ngữ sáo rỗng, mơ hồ để cố từ chối thực tại là Ars đã tuột dốc mà không...
Tùng - 5/23/2013 9:59:35 PM
Vì Real cũng out, Ronaldo vừa dính vài phốt, nên cơ hội lớn nhất lại trở về với Messi. Nước Đức đang chiếm thế thượng phong về thành tích CLB và cả đội tuyển nhưng cá nhân nổi bật không có, QBV năm...
Nam - 5/23/2013 9:34:32 PM
Rất tuyệt, một lượng lớn fan hâm mộ của xứ sở quần bò và kẹo cao su, một buổi tập mà đã thu hút được rất đông khán giả đến sân đã cho thấy Chelsea được yêu mến như thế nào.