(Thethaovanhoa.vn) - Tòa án Hà Lan mới đây đã tuyên án tù với 6 cầu thủ trẻ và bố của một trong số đó vì đã tấn công, gây ra cái chết thương tâm của vị trọng tài biên Richard Nieuwenhuizen.
El-Hasan D, bố của một trong các cầu thủ, bị tòa tuyên án tù 6 năm. 5 cầu thủ trẻ khác nhận án tù 2 năm và 1 cầu thủ trẻ sẽ bị giam giữ trong 1 năm. Tất cả có chung tội danh là ngộ sát. Còn 1 cầu thủ trẻ khác bị giam giữ trong 1 tháng với tội hành hung.
Lật lại sự việc xảy ra trong trận đấu thuộc giải trẻ của Hà Lan hồi đầu tháng 12 năm ngoái, sau một tình huống bóng, trọng tài biên Nieuwenhuizen bị một nhóm cầu thủ của CLB Nieuw Sloten phản ứng và lao vào tấn công. Nhóm người này thẳng tay đấm đá liên tiếp rất thô bạo. Khi được can ra, thì vị trọng tài này đã dính nhiều thương tích và bất tỉnh. Sau đó ông đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra và bắt giữ các bị cáo.
Trước tòa, tất cả các bị cáo đều khẳng định họ vô tội. Luật sư của họ cho rằng vị trọng tài xấu số có vấn đề về sức khỏe trước khi xảy ra vụ việc. Nhưng tòa án thông qua kết luận y tế xác nhận ông Nieuwenhuizen chết do bị đánh đập quá dã man.
Thẩm phán khẳng định các cầu thủ trẻ đã cùng nhau tham gia vào vụ đánh đập này và đưa ra mức án nặng nhất cho họ. “Mức độ nghiêm trọng của sự việc, hành động không có lý do, hậu quả kinh khủng, sự thật là họ không có trách nhiệm với hành động của mình và gây ra sự kinh hoàng cho xã hội và toàn bộ thế giới bóng đá”. Còn người cha của một cầu thủ nhận án nặng nhất do không hề thể hiện đúng vai trò của mình, khuyên ngăn mà còn tham gia vào vụ việc.
Cái chết của trọng tài Nieuwenhuizen đã khiến dư luận Hà Lan bàng hoàng. Hơn 12.000 người sau đó đã tham gia vào một trận đấu tưởng nhớ ông.
K.Đ
Theo Guardian