Bộ sưu tập ô tô “xịn” của Cristiano Ronaldo Ngoài tài chơi bóng, tiền vệ Bồ Đào Nha này còn nổi tiếng với thú chơi ô tô và hiện sở hữu một bộ sưu tập xe hơi không thể chê vào đâu được.
Bộ sưu tập ô tô “xịn” của Cristiano Ronaldo
810 3556
Ngoài tài chơi bóng, tiền vệ Bồ Đào Nha này còn nổi tiếng với thú chơi ô tô và hiện sở hữu một bộ sưu tập xe hơi không thể chê vào đâu được.

Bộ sưu tập ô tô “xịn” của Cristiano Ronaldo

Ngoài tài chơi bóng, tiền vệ Bồ Đào Nha này còn nổi tiếng với thú chơi ô tô và hiện sở hữu một bộ sưu tập xe hơi không thể chê vào đâu được.

Thứ Bảy, 18/10/2008 16:34 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Ngoài tài năng không cần bàn cãi trên sân cỏ, cầu thủ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo còn rất nổi tiếng với thú chơi ô tô và siêu sao này hiện sở hữu một bộ sưu tập xe hơi không thể chê vào đâu được.
 
 
Trong gara của CR7 hiện nay có tới hai xe Porsche, hai chiếc Bentley, một xe Rollss Royce, một Ferrarri và một BMW. Không những thế, sắp tới hãng Bugatti của Italia và Pháp sẽ hoàn thành việc sản xuất, theo đơn đặt hàng của Cristiano, một chiếc Veyron trị giá hơn 1.8 triệu euro.
 
Mặc dù chiếc xe được sản xuất theo phương pháp thủ công nói trên chưa phải là “con xe” đắt nhất thế giới hiện nay, vì còn thua Ferrari FXX và Maybach Exelero, nhưng đây sẽ là chiếc xe có tốc độ khủng nhất, với trên 400 km/giờ và tăng tốc từ 0 đến 100 km chỉ trong 2,5 giây. Công suất của chiếc Veyron mới là 1.000 mã lực và nó “ăn” 24 lít xăng mỗi một km.
 
Để mua được bộ sưu tập xe xịn nói trên, chắc chắn siêu sao của Manchester United phải bỏ ra nhiều triệu euro, nhưng đối với anh số tiền để chơi xe chẳng “nhằm nhò” gì, vì sau khi Cristiano “đánh tiếng” muốn sang Real Madrid, ngay lập tức MU đã chìa ra một bản hợp đồng mới, trong đó mỗi tuần CR7 sẽ nhận được 180.000 bảng Anh (tương đương với 230.000 euro), đồng nghĩa với 12 triệu euro “lương cứng” một năm.
Trong khi chờ đợi chiếc Bugatti Veyron “ra lò”, con xe mà Cristiano Ronaldo ưa thích nhất hiện nay là một chiếc Rolls Royce Phantom, trị giá nửa triệu euro, có tốc độ cao nhất là 240 km/giờ.
Khang Chi
0 thích.
Bình luận (3)
avatar đội bóng
cr7 choi hay wa'.uoc j minh dc nhu anh ay'hehehehehe
TIEUBAO  (kephubac123@yahoo.com.vn) (01:02 23/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi là 1 người rất hâm mộ cr7(cr9).tôi yêu cả cách chơi bóng và cuộc sông thường ngày của anh ta.I LOVE CR7
vũ văn tuấn  (khoancabetong@yahoo.com) (08:48 23/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ui chu ay co chiec xe dep we' uoc ji mik` cug~ co oto nhu cua chu ay nhj?
tranhieu  (pebi_jin.1102@yahoo.com) (06:56 04/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận
Bình chọn

Theo bạn, Bayern có tham khảo ý kiến của Guardiola không?

  • 1. Có
  • 2. Không
  • 3. Ý kiến khác mời bạn bình luận bên dưới
bình chọnXem kết quả
Thông tin tiện ích
Các giải TT&VH tổ chức
Tư liệu thể thao
Giới thiệu giao lưu trực tuyến
Sự kiện qua ảnh
Người đẹp
Đọc gì trên báo Thể thao & Văn hóa số ra ngày 25/05/2013?

Đọc gì trên báo Thể thao & Văn hóa số ra ngày 25/05/2013?

Trân trọng kính mời mời các bạn tìm đọc báo Thể thao & Văn hóa Hàng ngày số ngày 25/05/2013, với nhiều nội dung hấp dẫn trên hai lĩnh vực thể thao & văn hóa.

Thảo luận
Thongdong - 5/26/2013 7:48:59 AM
Là một fan của Barca, tôi cũng nghi ngờ về sự thành công của Neymar nếu anh về Camp Nou, nhất là trong việc kết hợp với Messi. Tuy nhiên, bóng đá là một trò chơi mang tính đào thải rất cao, ở đội...
Hate funson - 5/26/2013 8:05:34 AM
Chúc mừng Bayerm M. Chiến thắng rất xứng đáng, cơ hội ăn 3 đã nằm trong tầm tay.
cuu - 5/26/2013 7:53:42 AM
MU tối thượng
Rtd - 5/26/2013 6:48:21 AM
và cuối năm bóng vàng lại thuộc về 1 kẻ nào đó chứ k0 phải Robben,xin chia buồn cùng a trc,giống như ng ta chia buồn cùng Sneijder năm 10 và Iniesta năm 12 vậy
JM - 5/26/2013 4:35:21 AM
Lại có penalty, mà vẫn thua. Vung tay, múa chân, mà vẫn thua. Bốn con mắt, mà vẫn thua. Chưa đá đã biết sẽ thua, mà vẫn thua. Tội.