Hết treo giò lại... dự bị: Di Maria là 'Thiên thần gãy cánh'?

22/03/2015 21:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa mãn hạn treo giò nhưng Angel di Maria lại bị Louis van Gaal xếp đá dự bị ở trận gặp Liverpool. Đây là dấu hiệu mới nhất báo trước tương lai u ám của bản hợp đồng trị giá 59,7 triệu bảng ở Old Trafford.

Ngôi sao Argentina khởi đầu như mơ ở Man United. Hồi đầu mùa, Angel di Maria chính là nhân tố nổi bật nhất trong lối chơi tấn công của United. Nhưng càng lúc anh càng nhạt nhòa.

Từ đầu năm mới, số 7 đã chơi 8 trận Premier League nhưng chưa ghi được bàn thắng nào và mới có 3 đường kiến tạo (trong các trận thắng Burnley 3-1, thua Swansea 1-2 và trận gặp Liverpool sau khi vào sân thay người ở hiệp 2).

Đỉnh điểm của nỗi thất vọng là hành động giật áo, đẩy trọng tài trong trận tứ kết FA Cup với Arsenal. Di Maria nhận thẻ đỏ rời sân, đẩy United vào thế khó và cuối cùng đành chấp nhận thất bại 1-2 và bị loại sớm.

Ông Van Gaal vẫn nói Di Maria rất tài năng nhưng cần thời gian để thích ứng với Premier League. Cần nhiều thời gian hơn nữa để làm quen với thứ bóng đá tốc độ và đầy thể lực ở đây. Nhưng thời gian đó là bao lâu?

Đã 30 vòng đấu trôi qua và 20 trận Premier League dành cho số 7. Nếu như thế vẫn là chưa đủ thì Di Maria cần thêm bao nhiêu trận đấu nữa để thích nghi? United cần chơi thành công sớm nhất có thể để trở lại với Champions League và lấy lại ngôi vương Premier League. Họ không thể và không muốn chờ đợi quá lâu cho một cuộc hồi sinh.

Ở Old Trafford? Ai đủ nhẫn nại để chờ đợi ngôi sao đã tiêu tốn của họ tới 60 triệu bảng mùa Hè qua tỏa sáng? Quá khó để trả lời. Ngay chính Van Gaal có lẽ đã rất sốt ruột và cạn kiệt niềm tin. Nếu không tại sao ông để Juan Mata đá chính thay Di Maria?

Không có Di Maria, United đè bẹp Tottenham 3-0. Không Di Maria, Mata chơi rất tốt. Vậy họ cần “Thiên thần” gãy cánh để làm gì?

Theo báo chí Pháp và Anh, Van Gaal đang thèm muốn Cavani và đã sẵn sàng đẩy Di Maria sang đất Pháp.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm