Festival Huế 2010: Như mong đợi, trừ mưa

13/06/2010 08:20 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm nay, 13/6 sẽ diễn ra lễ bế mạc Festival Huế 2010 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sau hơn 1 tuần diễn ra. Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Festival Huế 2010 được tổ chức quy mô, hấp dẫn, hoành tráng và thành công như mong đợi.

Tháng 6, thời tiết ở Huế chuyển mùa, mưa thường đến vào các buổi chiều tối, trùng với thời gian tổ chức các lễ hội, nhưng Lễ khai mạc, “Huyền thoại sông Hương”, “Cuộc thao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn”, “Lễ tế giao”, “Đêm hoàng cung”, “Hành trình mở cõi” vẫn luôn thu hút hàng vạn khán giả. Đặc biệt “Cuộc thao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn” và đêm hội “Hành trình mở cõi” lần đầu tiên được tổ chức tại Festival Huế 2010 đã thành công đến bất ngờ ở cả tầm sự kiện và quy mô.


Khán giả đội mưa xem lễ khai mạc. Ảnh VNE
Festival Huế 2010 còn có hàng trăm hoạt động khác và các nhà tổ chức đã đưa lễ hội đến gần hơn với công chúng; và người dân thực sự là chủ thể của các cuộc lễ hội. Tuy nhiên, ở nhiều chương trình, sự kiện vẫn còn nhiều việc đáng bàn, rút kinh nghiệm. Sân khấu cho đêm khai mạc hiện đại, nhưng bị lạm dụng kỹ thuật, ánh sáng làm mất vẻ đặc trưng của Huế. Chương trình lễ hội áo dài với việc cố phô diễn cho được 1.000 bộ áo dài trong khoảng một thời gian ngắn, nên việc trình diễn không được như ý, nhiều lúc có cảm giác vội vàng, lộn xộn. Công tác bảo vệ chưa được chu toàn, nên một số tác phẩm sắp đặt chưa hết festival đã bị xâm hại, hư hỏng...

Trở lại vấn đề thời tiết. Công bằng mà nói, Fesitval Huế vẫn hoành tráng dưới mưa và khán giả luôn bất chấp mưa Huế vì fesitval. Minh chứng rõ nhất là ngay từ đêm khai mạc tại Quảng Trường Ngọ Môn, mặc dù trời mưa to, nhưng hàng chục nghìn người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước vẫn dự lễ. Và kết thúc họ đã được chứng kiến màn bắn pháo hoa ấn tượng trong đêm mưa. Một “kỷ niệm không quên” khác là tối 10/6/ 2010, từng hạt mưa đã rơi xuống khi Lê Cát Trọng Lý bắt đầu buổi biểu diễn tại sân khấu cung Trường Sanh, Đại Nội. “Thi thoảng, sau khi hát xong một bài Lý lại hỏi khán giả: “Các anh chị ở dưới đó có bị ướt hết không ạ?” trong lúc bản thân cũng đang bị mưa ướt. Cơn mưa trở nên quá nhỏ bé khi cả người nghe và người biểu diễn cùng đội mưa hòa chung một hơi thở âm nhạc” - một tờ báo đã tường thuật.

Tuy nhiên, về lâu dài, cần ứng xử như thế nào với những cơn mưa Huế bất chợt trong các kỳ fesival sắp tới? Đây chắc chắn đang là vấn đề mà BTC festial hết sức quan tâm. Hy vọng rằng trong hôm nay, sẽ có những thông tin mới được đưa ra.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm