Thắng O.Marseille 2-1, "Quỷ đỏ" không ngán đối thủ tiếp theo

16/03/2011 10:08 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Giành quyền đi tiếp vào tứ kết Champions League sau khi xuất sắc vượt qua O.Marseille với cú đúp của Javier Hernandez, Wayne Rooney tự tin khẳng định rằng Manchester United không hề e ngại các đối thủ tiếp theo. 

Trận đấu giữa Mancchester United và Marseille diễn ra kịch tính đúng như những gì mà HLV Alex Ferguson đã dự kiến trước trận đấu. Và hai bàn thắng của ngôi sao trẻ Javier Hernandez đã giúp M.U giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

Sau khi đánh bại Arsenal để đi tiếp, Barcelona hiện đang được coi là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch và là đội bóng mà bất cứ CLB nào cũng muốn tránh chạm mặt nhưng với tinh thần lên cao sau trận thắng đêm 15/3, Wayne Rooney khẳng định Manchester United có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào.


Javier Hernandez và Rooney (trái) ăn mừng chiến thắng trước Marseille - Ảnh Mirror

Khi được hỏi liệu có e ngại sẽ phải chạm trán Barca hay không, Rooney đã tuyên bố: “Không hề. Nếu bạn muốn giành danh hiệu ở giải đấu này, bạn phải thi đấu và đánh bại bất cứ đói thủ nào. Chúng tôi đã lọt vào vòng trong và dù gặp đội bóng nào chúng tôi cũng phải thi đấu với sự tự tin để có thể giành chiến thắng.

Cũng giống như học trò, HLV Ferguson không e sợ việc phải chạm trán Barca ở vòng sau, mặc dù ông hẳn chưa quên trận thua 0-2 trước đội chủ sân Nou Camp diễn ra ở Roma vào năm 2009. “Đây là một giải đấu lớn và trình độ của các CLB là ngang bằng nhau. Bạn cần ra sân với những cầu thủ mà bạn có. Bạn không thể chọn đối thủ của mình. Dù là bất cứ ai, bạn cũng phải đối mặt”, tờ Mirror dẫn lời chiến lược gia người Scotland.

Dù giành chiến thắng nhưng HLV Alex Ferguson đang đối mặt với sự thiếu hụt lực lượng ở những trận cầu tiếp theo khi chấn thương của John O'Shea và  Rafael Da Silva trong trận gặp Marseille đẩy số “thương binh” ở hàng thủ của “Quỷ đỏ” lên con số 5. “Chấn thương là vấn đề lớn nhất của chúng tôi bởi vì sự cân bằng lực lượng giữa hai đội sẽ có sự chênh lệch khi hai cầu thủ buộc phải thay ra. Không có Ferdinand và Vidic, sau đó là mất luôn O'Shea và Rafael, chúng tôi đã buộc phải sử dụng những cầu thủ ít kinh nghiệm hơn nhưng họ đã làm tốt”, Sir Alex nhận định.

Thuyền trưởng của M.U đã hết lời khen ngợi chiến công của J.Harnandez: “Chúng tôi đã nghĩ rằng cậu ấy cần có thời gian để thích nghi và sẽ chủ yếu sử dụng cậu ấy như là sự thay thế. Nhưng khi cậu ấy đến, ghi bàn cho chúng tôi, cậu ấy đã được thi đấu toàn trận và trở thành sự lựa chọn sáng giá trong đội hình."

Hai pha ghi bàn của “hạt đạu nhỏ” đã đưa M.U vươn lên dẫn trước nhưng pha đốt lưới nhà của trung vệ Wes Brown khiến người hâm mộ, các cầu thủ và ban huấn luyện M.U phải  trải qua tâm trạng hồi hộp, lo âu. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu vững vàng  trên sân nhà đã giúp M.U giữ được chiến thắng và giành quyền đi tiếp vào tứ kết Champions League.

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm