Sir Alex: Hãy sống lại "tinh thần Roy Keane"

15/04/2009 11:14 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Sir Alex Ferguson muốn chứng kiến "tinh thần Roy Keane" từ các cầu thủ M.U trong trận đấu sống còn với Porto đêm nay tại tứ kết lượt về Champions League.
 
 
M.U đang ở trong tình thế khá bất lợi khi họ để Porto cầm chân với tỷ số hòa 2-2 trên sân nhà Old Trafford ở trận lượt đi và đội bóng của Sir Alex cần một chiến thắng (hoặc hòa với tỷ số 3-3 trở lên) để giành quyền vào bán kết. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng nếu biết rằng Porto chưa từng để thua một đội bóng Anh nào trên sân nhà tại các cúp châu Âu.
 
Roy Keane tranh bóng với Ciro Ferrara của Juventus trong trận bán kết cách đây 10 năm

Để lên dây cót tinh thần cho các học trò, HLV Alex Ferguson đã kêu gọi các cầu thủ hãy sống lại "tinh thần Roy Keane" ở Turin mùa giải 1998-1999.

"Đó là một khoảnh khắc phi thường của Keane. Anh ấy đã chơi một trận đấu không thể tin được cho M.U, mặc dù cả đội cũng đã thi đấu tuyệt vời trong ngày hôm đó", Sir Alex nhớ lại.

Trở lại mùa giải 1998-1999, mùa mà M.U đoạt cú "ăn 3" kỳ diệu, M.U đã để Juventus cầm chân 1-1 ở trận bán kết lượt đi tại Old Trafford và gặp vô vàn khó khăn ở trận lượt về tại Turin khi để đội chủ nhà dẫn trước 2-0, nhưng với một phong độ đáng kinh ngạc, Roy Keane đã kéo cả đội đứng lên và lội ngược dòng thành công để giành quyền vào chung kết.

"Chúng tôi đang ở trong tình huống tương tự như trận bán kết gặp Juventus cách đây 10 năm và tôi muốn nhìn thấy các cầu thủ thi đấu với tinh thần như của Roy Keane trong trận đấu đêm nay".

Trong trận tứ kết lượt về với Porto, M.U sẽ đón chào sự trở lại của trung vệ Rio Ferdinand, nhưng họ sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Darren Fletcher bởi chấn thương gân khoeo.

MV (Theo The Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm