Ferdinand hé lộ: Phòng thay đồ M.U buồn dù thắng Arsenal

05/11/2012 16:04 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Rio Ferdinand cho biết không khí buồn bã và những gương mặt thất vọng là điều mà anh nhận thấy ở phòng thay đồ của Man United sau trận thắng 2-1 trước Arsenal hồi cuối tuần qua. 



Rio Ferdinand- Ảnh Getty

Bàn thắng của Robin van Persie đã đưa Man United vượt lên dẫn trước và sau đó Evra nhân đôi cách biệt cho “Quỷ đỏ” giúp đội bóng có được 3 điểm cần thiết để vươn lên dẫn đầu BXH Premier League.

Thế nhưng, bàn rút ngắn tỷ số muộn của Cazorla, cú đá hỏng penalty của Wayne Rooney và những cơ hội bị bỏ lỡ khác khiến các cầu thủ của M.U cảm thấy rằng họ có một chiến thắng không trọn vẹn.

Sir Alex thậm chí đã nổi nóng và chạy ra thẳng đường biên khi các học trò liên tục đánh rơi cơ hội dù họ có lợi thế hơn người ở hiệp hai do tiền vệ Arsenal Jack Wilshere bị đuổi.

Bản thân Ferdinand cũng thất vọng bởi chiến thắng với cách biệt quá ngắn ngủi. Trung vệ 33 tuổi cho rằng “Quỷ đỏ” đáng nhẽ ra phải có trận cầu tưng bừng hơn thế và bàn thua ở nững phút cuối trận là khó có thể chấp nhận.

Chúng tôi cần phải chấm dứt trận đấu cách đó cả kỷ nguyên. Đó là điều gây thất vọng nhất. Nếu bạn ở trong phòng thay đồ của chúng tôi, bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi mới là người thua cuộc bởi tâm trạng của mọi người. Chúng tôi đã có những cơ hội để kết thúc trận đấu với 5, 6 hoặc 7 bàn thắng nhưng đã không thể”, Ferdinand bộc bạch.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm