Ferguson gọi Suarez là "nỗi ô nhục" của Liverpool

11/02/2012 23:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - HLV Alex Ferguson của M.U đã dùng những lời lẽ rất gay gắt để chỉ trích tiền đạo Luis Suarez của Liverpool sau khi anh này từ chối bắt tay Evra trong trận M.U-Liverpool vừa kết thúc.

Trong trận đấu nói trên, Suarez đã cố tình từ chối bắt tay Evra dù hậu vệ người Pháp đã chủ động chìa tay ra. Chứng kiến hành động ấy, HLV Alex Ferguson đã tỏ ra hết sức giận dữ. Ông đã gọi Luis Suarez là một "nỗi ô nhục" (hay ở mức độ thấp hơn là "nỗi hổ thẹn" và cho rằng Liverpool đừng bao giờ để cầu thủ này ra sân lần nữa trong màu áo của họ.



Suarez từ chối bắt tay Evra - Ảnh AP
Vị HLV già người Scotland cho rằng hành động của Suarez có thể gây thêm những căng thẳng cho cặp đấu vốn đã nhuốm màu thù địch. Ngoài ra, đáng ngại hơn, những hành động như thế có thể gây chia rẽ sâu sắc giới CĐV của hai đội, thậm chí có thể dẫn tới những cuộc đụng chân đụng tay khi họ đối mặt nhau sau này.

"Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Không thể tin nổi", Ferguson phát biểu với đài Sky Sports. "Tôi đã có một cuộc nói chuyện với Patrice (Evra) vào buổi sáng ngày hôm nay, và anh ấy nói rằng anh ấy sẽ vẫn bắt tay bình thường. Anh ấy nói tôi chẳng có việc gì phải xấu hổ cả".

"Anh ta (Suarez) là một nỗi ô nhục cho Liverpool. Anh ta không nên được phép ra sân trong màu áo Liverpool một lần nào nữa", HLV của M.U nói tiếp. "Anh ta có thể đã tạo ra một vụ bạo động. Những gì anh ta đã làm thật kinh khủng. Cứ nhìn trọng tài thì hiểu. Ông ấy không biết phải làm gì lúc ấy. Đó là một khởi đầu tồi tệ, và nó tạo ra một bầu không khí tồi tệ".

Trong khi đó, HLV của Liverpool, ông Kenny Dalglish, nói rằng ông không nhìn thấy vụ việc trên, nhưng lại tỏ ra giận dữ khi một phóng viên hỏi rằng liệu đó có phải là nguyên nhân dẫn tới những lộn xộn trong giờ nghỉ giữa cầu thủ hai đội hay không. "Tôi không bao giờ biết được rằng anh ấy đã không bắt tay. Tôi sẽ tạm tin lời anh về điều đó, dù chúng khác với những gì tôi được kể lại".

"Buộc tội Luis Suarez cho tất cả những gì đã xảy ra hôm nay là một điều ngu xuẩn. Có bao nhiêu thẻ vàng trong trận? Cả các CĐV, những người đã giễu cợt suốt cả trận, cũng có lỗi".

Trở lại với Ferguson, khi được hỏi rằng liệu FA có nên bỏ phần bắt tay giữa cầu thủ hai đội như trận giữa QPR với Chelsea mới đây nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra căng thẳng giữa cầu thủ hai đội hay không, ông cho rằng: "Đó là những vấn đề khác nhau. Chuyện bắt tay trước trận chưa bao giờ là vấn đề cho tới khi nó được gán với những rắc rối về việc phân biệt chủng tộc."

"Chúng ta đang làm mọi cách để đẩy lùi phân biệt chủng tộc. Đây là một vấn đề quan trọng của chúng ta. Bóng đá đã đi được một chặng đường dài kể từ ngày John Barnes bị ném chuối trên sân. Chúng ta không thể quay lại thời kỳ đó. Chúng ta phải tiến lên với cái nhìn tích cực và cấm những gì ảnh hưởng tới quá trình mà chúng ta đã cố gắng xây dựng".

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm