Wigan 1-0 Man United: "Động đất" ở DW

12/04/2012 00:45 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của Maloney đã mang đến "cơn ác mộng" cho Man United, khiến đoàn quân của HLV Alex Ferguson lại cảm thấy áp lực từ Man City khi khoảng cách giữa hai đội chỉ còn năm điểm.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Đội hình thi đấu:

Wigan: Al Habsi, Boyce, Alcaraz, Caldwell, Figueroa, Beausejour, McCarthy, McArthur, Maloney, Moses, Di Santo.

Man Utd: De Gea, Jones, Evans, Ferdinand, Evra, Valencia, Carrick, Giggs, Young, Rooney, Hernandez.


Sự thất vọng của các cầu thủ Man United - Ảnh AP

Trong các trận đấu của M.U với Wigan, từ đá Cúp cho đến Premier League, chỉ biết thua và thua trước M.U. Mà trận nào cũng thua đậm. Sir Alex toàn thắng trong tất cả các cuộc đối đầu với Wigan trước đây, gồm 13 trận Premier League và 1 trận chung kết Cúp Carling năm 2006. 5 lần gặp mặt gần nhất, M.U ghi đến 21 bàn vào lưới Wigan, trong đó có 3 chiến thắng với tỷ số 5-0.

Trong mùa bóng năm nay, trên sân nhà, M.U đã thua 2 trận. Khi rời xa Nhà hát của những giấc mơ, họ  mới thua 1 trận (Newcastle). 12/15 còn lại kết thúc với chiến thắng dành cho đội bóng của Sir Alex.

Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Chicharito cầu nguyện như mọi khi, trên sân, các khán đài JJB vang lên tiếng ca của cổ động viên nhà và bài hát Give me everything của NeYo và Pitbull.

Năm phút đầu diễn ra trong bối cảnh Wigan là đội nhập cuộc tốt hơn. Dĩ nhiên, trước một đội chủ nhà đang rất khát điểm, Man United không quá vội vàng dâng lên tấn công mà chờ đợi thời cơ để tìm kiếm cơ hội.

Phút thứ 6: Các cầu thủ cho rằng hậu vệ Jones của đội chủ nhà đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa song tình huống quay chậm cho thấy quyết định không thổi phạt penalty M.U của trọng tài là chính xác.

Phút thứ 8: NGUY HIỂM! Maloney dứt điểm từ cự ly khoảng 17m khá căng, buộc De Gea phải bay người đấm bóng chịu phạt góc.

Trong 10 phút đầu tiên, đội chủ nhà có thời gian kiểm soát bóng vượt trội so với Man United, 73% so với 27%.

Tiếp đón đội đầu bảng nhưng Wigan chơi khá tự tin và không có chút e dè. Vẫn là lối chơi dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Wigan đang gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ khách.

Phút thứ 18: CƠ HỘI! Giggs phát động một đợt phản công nhanh và sau tình huống phối hợp với Rooney, lão tướng người xứ Wales đã có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, cú sút bằng chân trái của anh lại đập người thủ môn Al Habsi.

Phút thứ 21: Jonny Evans phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống truy cản một cầu thủ Wigan tổ chức phản công nhanh.

Không có Paul Scholes, Man United đang thiếu người cầm nhịp ở tuyến giữa. Cặp Carrick và Giggs chơi nhiều với nhau trong mùa giải năm nay nhưng so với cặp Scholes - Carrick, rõ ràng Scholes nhỉnh hơn khi được bố trí đá ở trung tâm hàng tiền vệ so với Giggs. Chính vì vậy, HLV Alex Ferguson đã phải ra sát đường biên để yêu cầu Wayne Rooney đá thấp xuống nhằm hỗ trợ hàng tiền vệ.

Phút thứ 29: CƠ HỘI! Evans trượt chân tạo điều kiện cho Mosses đi bóng thoải mái vào khu vực cấm địa. Song may cho Man United khi bóng đã đập chân một hậu vệ đội khách đi ra ngoài.

Phút thứ 30: BÀN THẮNG????. Mosses đã đánh đầu tung lưới đội khách từ đường chuyền trên chấm phạt góc của đồng đội. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng này khi một cầu thủ của đội chủ nhà đã cố tình truy cản thủ môn De Gea trong vòng 5m50.

Hơn chục phút sau bàn thắng không được công nhận, HLV Martinez của đội khách vẫn đứng trên đường pitch trong bộ dạng khá tức tối. Trong khi đó, người đồng nghiệp của ông ở phía Man United, HLV Alex Ferguson cũng không thể ngồi yên khi Man United thi đấu không có một đường nét nào trong 40 phút đã qua. Các vị trí trên sân của đội khách bị theo quá sát, khiến cho chất lượng những đường chuyền không cao.

Phút thứ 45: Rooney dứt điểm kỹ thuật bằng cú cứa lòng quen thuộc song bóng đi thiếu chính xác.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Đầu hiệp 2, Man United đã có sự thay đổi hướng tới tuyến giữa khi tiền vệ trẻ Tom Cleverley được tung vào sân.

Phút thứ 50: BÀN THẮNG! Từ chấm đá phạt góc, Maloney đi bóng ngang vào khu vực cấm địa của Man United rồi tung ra một cú sút kỹ thuật, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thua này của M.U có một phần lỗi từ cách phòng ngự của họ khi chỉ có mình Phil Jones chống lại hai cầu thủ Wigan ở chấm đá phạt góc. Khi Rooney nhận ra ý định cầm bóng đột phá của Maloney, mọi chuyện đã quá muộn.

Sau những pha bóng tổ chức tấn công thiếu nét, HLV Alex Ferguson tiếp tục có sự điều chỉnh về nhân sự khi đưa Welbeck vào thay Chicharito. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay của Man United không chỉ là cá nhân nào mà là cả một tập thể, vốn đã cạn kiệt thể lực sau chuỗi trận trong thời gian qua. Những bước chạy nặng nề trên sân đang ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng sáng tạo trong tổ chức tấn công của đội khách.

Chứng kiến những bước chạy nặng nề của các học trò, HLV Alex Ferguson quyết định mạo hiểm khi rút Rooney ra và đưa Nani, cầu thủ mới bình phục chấn thương vào sân. Tuy nhiên, liệu đây có phải là "ngón đòn" cuối cùng của chiến lược gia này hay đây chỉ là một cách để ông cho Rooney nghỉ sớm, coi như trận đấu này Man United đã để tuột ba điểm?.

Phút thứ 71: Các cầu thủ M.U cho rằng bóng đã chạm tay Maloney sau cú đá phạt của Giggs bên cánh phải song không tiếng còi nào cất lên.

Phút thứ 72: Lại một tình huống các cầu thủ M.U tranh cãi với trợ lý trọng tài về tình huống Figueroa dường như đã để bóng chạm tay sau cú tạt bóng của Phil Jones. Song Man United chỉ được hưởng một quả 11m.

Ở tình huống quay chậm, có thể thấy rõ bóng đã chạm tay Figueroa rõ ràng.

Với việc Man United đã thay đủ ba người nên khi Phil Jones dính chấn thương khá nặng, cầu thủ này cũng không muốn rời sân. Do vậy, Giggs đã phải lùi về gần với vị trí hậu vệ của Jones đã hỗ trợ cầu thủ này.

Phút thứ 81: Mosses đột phá bên cánh trái rồi dứt điểm song may cho Man United khi De Gea đã cứu thua kịp thời.

Phút thứ 83: CƠ HỘI! Cleverley chọc khe cho Welbeck băng xuống vòng cấm địa rồi dứt điểm khá nhanh. Bóng đi căng nhưng chưa đủ hiểm để đánh bại Al Habsi.

Trận đấu kết thúc với tỷ số thắng 1-0 nghiêng về Wigan.

44.8% Tỷ lệ giữ bóng 55.2%
13 Sút bóng 9
3 Sút cầu môn 1
3 Sút ngoài cầu môn 6
7 Thủ môn cản phá 2
7 Phạt góc 3
8 Phạm lỗi 14
2 Việt vị 2
1 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0

 Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm