Everton 0-1 M.U: Nhọc nhằn, nhưng 1 là đủ!

29/10/2011 17:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Đứng trước rất nhiều sức ép khi phải tới làm khách trên sân của Goodison Park song đẳng cấp của một đội bóng lớn đã giúp cho Man United trụ vững và rời sân của Everton với ba điểm trọn vẹn nhờ bàn thắng của J. Hernandez.

Những ngày qua, bầu không khí u ám và mệt mỏi luôn bám theo thầy trò của HLV Alex Ferguson sau trận thua tan nát trước Man City. Kể cả chiến thắng 3-0 trước Aldershot ở Carling Cup hồi giữa tuần, Man United vẫn phải chịu không ít sức ép trong chuyến làm khách trên sân Goodison Park của Everton, nơi M.U chưa biết đến mùi chiến thắng trong ba năm qua. Chính bởi lẽ đó, không khó hiểu tại sao các cầu thủ M.U lại chơi tập trung tới như vậy.

Dù chỉ là một trận đấu ở giải ngoại hạng song tinh thần và đội hình thi đấu của Man United làm người hâm mộ gợi nhớ tới những trận đấu căng thẳng có tính chất loại trực tiếp của Champions League. Và chỉ cần một bàn thắng của Javier Hernandez, các cầu thủ Man United biết cách để bảo toàn tỷ số trận đấu cho tới khi trọng tài chính nổi hồi còi kết thúc. Có thể nói, trong lúc "nước sôi, lửa bỏng", phẩm chất của một đội bóng lớn đã được các cầu thủ Man United thể hiện rõ. Tới làm khách trên sân của Everton không phải một nhiệm vụ dễ dàng và trên thực tế, Man United đã có đôi lần "hút chết" nhưng tinh thần thi đấu tập trung và quyết tâm từ đầu đến cuối đã mang về ba điểm cho "Quỷ Đỏ". Thắng trận này, đội bóng của HLV Alex Ferguson có thể tạm gác “ác mộng” 1-6 hồi tuần trước sang một bên để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Otelul Galetti ở Champions League vào giữa tuần tới.


Một tình huống tranh chấp trong trận - Ảnh Getty

Diễn biến chi tiết trận đấu:

Sự trở lại của Vidic mang tới những tín hiệu tích cực cho Man United. Theo số liệu của Infostrada Sports, Man United đã giành 49 trận thắng trong tổng số 84 trận đấu làm khách của Man United ở giải ngoại hạng mà có sự góp mặt của cầu thủ người Serbia. Còn với Everton, đội bóng của HLV David Moyes cũng có thể cảm thấy tự tin khi trong bảy lần gần đây tới vùng  Merseyside, Man United chưa thắng một lần nào trước Everton hay Liverpool. 

Phút thứ 2: CƠ HỘI cho Man United. Từ pha đi bóng bên cánh trái của Welbeck, cơ hội được mở ra với Park Ji Sung song cú dứt điểm từ cự ly chỉ khoảng 7m của cầu thủ người Hàn Quốc đã không thắng được tài năng của thủ môn Tim Howard.

Trước một Man United đang gặp đôi chút tâm lý sau trận thua tan nát trước Man City hồi tuần trước, Everton đã nhập cuộc khá tự tin. Sau tình huống uy hiếp khung thành của Osman ở phút thứ 1, tới lượt Marouane Fellaini khiến khung thành của De Gea chao đảo bằng một pha đánh đầu cận thành ở phút thứ 5.

Sau những phút đầu nhập cuộc đầy hứng khởi, hai đội đã chơi chậm lại. Trong khi Everton nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm dồn ép đối thủ từ những phút đầu tiên thì Man United lại chơi khá thận trọng.Trong khi J. Hernandez chơi cắm thì Welbeck lại có xu hướng đá dạt sang biên trái như một tiền đạo cánh. Để hỗ trợ cho tuyến giữa trong khả năng tranh chấp bóng và phát động tấn công, HLV Alex Ferguson đã yêu cầu Wayne Rooney lùi khá sâu.

Phút 14: Vidic đánh dấu sự trở lại bằng một pha bật nhảy đánh đầu rất dũng mãnh. Các cầu thủ Everton phản ứng khi cho rằng thủ quân của M.U đã phạm lỗi với Saha nhưng trọng tài chính vẫn cho trận đấu tiếp tục. Ít lâu sau đó, lại là Vidic trong một pha đè người để đánh đầu cản phá bóng tới vị trí của Osman song lần này, đã có tiếng còi của trọng tài. Chỉ qua hai tình huống này có thể nhận thấy, lối chơi nhiệt tình máu lửa của thủ quân người Serbia chính là điều mà Man United rất cần lúc này.

Phút 16: CÚ SÚT của Rooney. Sau khi ngoặt bóng loại bỏ tiền vệ đối phương, Rooney có khoảng trống và thời gian để ngắm chỉnh trước khi đưa ra cú sút ở trước vòng cấm địa của Everton. Tuy nhiên, cú sút của Rooney sau đó đã đi chệch khung thành.

Phút 19: JAVIER HERNADEZ MỞ TỶ SỐ. Trong một tình huống lên bóng bên cánh trái, bóng được Evra tạt vào khu vực cấm địa của Everton và như mọi lần, Hạt đậu nhỏ" của đội khách đã xuất hiện rất đúng lúc để đệm bóng cận thành tung lưới đội chủ nhà. 1-0 cho Man United.

Bàn thắng mở tỷ số của J. Hernadez đã giúp cho lối chơi của Man United trở nên linh hoạt và chắc chắn hơn. Có thể nhận thấy rõ rằng tinh thần của các cầu thủ khách đã được cải thiện rất nhiều so với những phút cuối trận đấu với Man City tuần trước. Các vị trí của M.U chơi trên sân rất tập trung và luôn cố gắng vây bắt đối phương ngay bên phần sân của Everton. Chính điều này đã gây ra không ít khó khăn cho những phương án triển khai tấn công của đội chủ nhà.

Phút 30: CƠ HỘI cho Welbeck. Pha đánh đầu chuyền bóng về của Jagielka suýt chút nữa tạo điều kiện để Welbeck khai thác song thủ môn Tim Howard đã kịp thời lao ra ôm gọn trái bóng.

Phút 34: CƠ HỘI quân bình tỷ số cho Everton. Tuy nhiên, Saha đã tận dụng không thành công cơ hội tới từ quả đá phạt trực tiếp ở cự ly 20m. Cựu cầu thủ của Man United đã sút trúng người J. Hernandez.

Phút 36: J. Rodwell suýt chút nữa lập công cho đội nhà. Từ pha cướp thành công trái bóng từ D. Fletcher, cầu thủ trẻ này đã có một cú dứt điểm quyết đoán ở bên cánh phải song đáng tiếc cho Everton khi bóng đi ra ngoài trong gang tấc.

Phút 40: Bóng chạm xà ngang sau cú sút phạt ở cự ly 20m của L. Baines. Từ cự ly khá thuận lợi, Baines đã có cú sút vượt qua hàng rào của Man United và dù De Gea chỉ biết đứng nhìn song xà ngang đã từ chối một bàn thắng cho đội chủ nhà.

Phút 45: Man United lại có tình huống uy hiếp khung thành của Everton. Từ pha phát động tấn công của Cleverley, bóng được các cầu thủ khách đan chuyền trước vòng cấm địa đối phương và khi cơ hội tới với Park, cầu thủ người Hàn Quốc đã dứt điểm khá quyết đoán song bóng vẫn đi trong tầm kiểm soát của thủ môn Howard.

Phút 46: Saha đánh dấu sự kết thúc của hiệp 1 bằng tình huống xoay sở trong vòng cấm địa của đối phương. Song trước ba cầu thủ M.U ập vào, góc sút của Saha đã không còn rộng và cú dứt điểm của tiền đạo này cũng độ hiểm và lực để đánh bại thủ môn De Gea. Kết thúc hiệp 1, Man United tạm thời có lợi thế về mặt tỷ số nhưng với những diễn biến trong cuối hiệp, có thể nhận thấy rõ Everton sẽ không dễ dàng để đội khách rời sân Goodison Park với ba điểm trong tay.


Pha ăn mừng của Chicharito - Ảnh Getty

Hiệp 2 bắt đầu với những tình huống lên bóng không ngừng nghỉ của đội chủ nhà. Trong khi đó, với lợi thế về mặt tỷ số, Man United không giấu giếm ý đồ chơi phòng ngự phản công. Đây là chiến thuật thường được đội khách sử dụng cho đấu trường Champions League. Tập trung số đông ở tuyến giữa và thường kết thúc rất nhanh những đợt tấn công.

Phút 53: DE GEA CỨU THUA CHO MAN UNITED! Pha xử lý hỏng của J. Evans đã tạo điều kiện để Jack Rodwell cướp bóng và đi vào trung lộ. Sau đó, cầu thủ trẻ của U-21 Anh đã dứt điểm cực căng nhưng bóng đã tìm đến trúng... mặt của De Gea.

Cũng như những phút đầu hiệp 1, sau những phút đầu hiệp 2 để Everton lấn át, Man United đã dần kiểm soát lại được tốc độ trận đấu. Dù nhường thế chủ động ở tuyến giữa cho đội chủ nhà nhưng “Quỷ Đỏ” vẫn chịu khó tổ chức các tình huống phản công nhanh. Phút 62, từ đường chuyền dài của J. Hernandez, Welbeck có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút ở góc hẹp vẫn chưa thể thắng được phản xạ của Tim Howard.

- Phút 67: Berbatov được cho vào sân thay J. Hernandez. Đây được xem là biện pháp để Man United tiếp tục triển khai những đợt phản công. Có lẽ HLV Alex Ferguson muốn sử dụng khả năng cầm bóng  và xoay sở trong không gian hẹp của cầu thủ người Bulgari trong bối cảnh Man United không có nhiều cầu thủ tham gia các đợt tấn công.

Càng về những phút cuối trận, Everton càng bị cuốn vào ý đồ chơi của đội khách. Khả năng tổ chức tấn công của đội chủ nhà dựa quá nhiều vào tiền vệ Fellaini, chính vì vậy, Man United đã luôn bố trí Park Ji Sung và Fletcher đeo kèm tiền vệ người Bỉ như hình với bóng. Phút 74: HLV Ferguson quyết định tăng cường thêm chất cơ bắp cho tuyến giữa khi ông rút Welbeck ra và đưa Valencia vào sân. Trong khi đó, HLV Moyes cũng quyết chơi ăn thua đủ với đội khách khi tăng cường cho tuyến công bằng cầu thủ trẻ Vellios.

Phút 79: Saha đã bỏ lỡ một cơ hội san hòa tỷ số cho đội nhà. Từ pha đi bóng rất nỗ lực của Baines, bóng đến chân Saha, song thay vì giữ bóng để phối hợp với đồng đội hoặc đi tiếp vào khu vực cấm địa, tiền đạo người Pháp lại chọn giải pháp dứt điểm từ cự ly khoảng 24m.

Để bảo toàn tỷ số trong những phút cuối trận, đội hình của Man United đã lùi khá sâu về phần sân nhà. Phút 83, Coleman đi bóng bên cánh phải rồi dứt chìm về phía khung thành của đội khách nhưng bóng đã nằm gọn trong đôi tay của De Gea. Chính vì rất cần chiến thắng để quên thất bại trước Man City, HLV Ferguson tỏ ra khá căng thẳng bên ngoài sân. Đây là điều khó tránh khỏi không chỉ với ông mà còn với các cổ động viên “Quỷ Đỏ” vì trận đấu có tới 6 phút bù giờ.

Phút 93, Penalty cho Everton???. Tiền đạo mới vào sân thay cho Saha, Magaye Gueye đã ngã trong vòng cấm địa của đội khách song tài chính không cho rằng P. Evra đã phạm lỗi.

EvertonThống kêM.U
52.3%Tỷ lệ giữ bóng47.7%
19Sút bóng7
8Sút cầu môn4
6Sút ngoài cầu môn1
5Thủ môn cản phá2
4Phạt góc1
13Phạm lỗi10
3Việt vị4
3Thẻ vàng0
0Thẻ đỏ0

Cuối cùng, sau những nỗ lực bảo toàn tỷ số, Man United cuối cùng cũng đã rời sân Goodison Park với trọn vẹn ba điểm.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm