03h00 ngày 28/1, Man Utd - Man City: Tevez, derby và danh dự

27/01/2010 09:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong tương lai gần, derby thành Manchester có thể là trận chiến nhằm phân định ngôi vua Premier League. Nhưng có lẽ, còn rất lâu cuộc đối đầu giữa Man Đỏ và Man Xanh mới nóng như đêm nay. Vì tính chất derby, vì danh dự, và vì một cái tên: Carlos Tevez.

Nóng vì Tevez

Tiền đạo người Argentina chính là người đá quả luân lưu đầu tiên trong trận CK Champions League với Chelsea ở Moskva, mở ra thời kỳ đỉnh cao mới cho M.U. Mùa giải ấy, anh ghi đến 19 bàn, trong đó có nhiều bàn mang tính quyết định. Mùa thứ 2 với M.U, anh mất vị trí chính thức, chơi sa sút. Nhưng dù phong độ có như thế nào, được đá chính hay không, Tevez luôn nhận được tình yêu từ người hâm mộ. Thời điểm này một năm về trước, Old Trafford chứa đầy những tấm băng rôn, biểu ngữ kêu gọi Sir Alex Ferguson ký hợp đồng với Tevez. Nhưng đêm nay, chỉ có những tiếng huýt sáo, la ó dành cho Tevez.

Cuộc chiến thành Manchester hứa hẹn sẽ rất "nóng"

Vấn đề không phải là cú đúp của Tevez vào lưới đội bóng cũ ở trận bán kết lượt đi Cúp Carling. Trận cuối cùng mùa 2006-2007, Tevez từng sút tung lưới van der Sar ở Old Trafford, cứu West Ham thoát khỏi nguy cơ xuống hạng và chính bàn thắng ấy là tấm vé thông hành đưa anh đến với M.U. Thái độ và lời nói của Tevez sau những pha làm bàn ấy mới là vấn đề. Anh đã khiêu khích Gary Neville trong trận đấu và ở cuộc phỏng vấn sau đó gọi Neville là kẻ "nịnh hót". Gary Neville là thủ quân của M.U. Sỉ nhục Neville không còn đơn thuần là sỉ nhục một cá nhân. Hôm qua, anh lại đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố "Man City mới là CLB đích thực của tôi". Vậy M.U, với 6 danh hiệu khác nhau (2 Premier League, 1 Siêu cúp Anh, 1 Champions League, 1 Cúp thế giới các CLB và 1 Cúp Carling), là gì của anh?

Những hành động nhằm chứng minh M.U đã sai lầm khi không giữ chân anh của Tevez đã khiến bầu không khí trận derby nóng hơn bao giờ hết. Cảnh sát Manchester rất lo ngại cho tình trạng an ninh sau khi giam giữ đến 18 kẻ quấy phá ở lượt đi. Rất nhiều camera đã được lắp đặt thêm để theo dõi từng cử chỉ hành động của CĐV 2 đội. Trước sự can thiệp của cảnh sát, HLV Ferguson hứa hẹn cầu thủ của ông sẽ thi đấu "đúng mực". Phía Man City liên tục giải thích rằng người ta đã phiên dịch sai những lời nói của Tevez. Dù thế nào, trận derby đã bốc lửa.

Khoảng cách thành Manchester

Một sự thực không thể chối cãi: khoảng cách về trình độ và lực lượng giữa hai đội bóng thành Manchester đã được rút ngắn, như khoảng cách về địa lý (vỏn vẹn 7,1 km) giữa Old Trafford và City of Manchester. Nhưng rút ngắn không có nghĩa là ngang bằng. M.U vẫn trên một bậc so với đối thủ. Không chỉ vì ở Premier League, trong khi M.U đang theo đuổi chức VĐ Premier League thứ 4 liên tiếp thì Man City nhọc nhằn trong cuộc đua lọt vào tốp 4 sau khi chi ra 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Ngay cả ở thất bại trong trận lượt đi bán kết Cúp Carling, M.U vẫn thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh của mình. Suốt nửa hiệp 2, Man City đã phải lùi về phòng ngự thụ động và chỉ nhờ những pha cứu thua xuất thần của Shay Given, họ mới thành công bảo vệ mành lưới.

Kẻ đã nhiều lần khiến hàng thủ Man City chao đảo hôm ấy là Wayne Rooney. Xét về tầm ảnh hưởng đối với đội bóng, Rooney vẫn trên tầm Tevez. Nếu như Tevez chỉ mới tìm lại chính mình thì Rooney đã tiến bộ rất rõ rệt. Từ khả năng dứt điểm, như cái cách anh 4 lần chọc thủng lưới Hull City vừa qua. Đến khả năng rê dắt, vượt qua hậu vệ đối phương: không chỉ biết dùng sức như trước mà còn đi bóng rất khéo léo, kỹ thuật và tinh quái. Nếu Rooney giữ được phong độ như thời gian qua, hàng thủ của Man City không thể phong tỏa anh.

Bán kết Cúp Carling mùa trước, M.U từng thua Derby 0-1 ở sân khách nhưng thắng 4-2 ở lượt về. Man City không phải là Derby. Nhưng M.U luôn mạnh khủng khiếp ở Old Trafford. Những năm trước, M.U sẵn sàng buông cúp này nếu thiếu cần thiết. Nhưng năm nay, câu chuyện đã khác. Trận lượt đi, Sir Alex đã tung ra đội hình mạnh nhất. Trận lượt về cũng vậy. Vì đây là cuộc chiến của danh dự
 
 
DỰ ĐOÁN: 2-0
 
 

LỰC LƯỢNG

Man Utd: Hargreaves, O'Shea, Vidic vẫn đang dưỡng thương

Man City: Bridge, Johnson, Lescott, Santa Cruz & Vieira vắng mặt vì chấn thương. Robinho vẫn có tên trong danh sách đăng ký. Adebayor đã trở lại.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd: Van der Sar - Rafael, Rio Ferdinand, Evans, Evra - Valencia, Carrick, Fletcher, Giggs - Berbatov, Rooney.

Man City: Given - Richards, Zabaleta, Onuoha, Garrido - De Jong, Barry - Bellamy, Ireland, Petrov - Tevez.

ĐỐI ĐẦU

19/01/10 Man City-Man Utd 2-1

20/09/09 Man Utd-Man City 4-3

10/05/09 Man Utd-Man City 2-0

30/11/08 Man City-Man Utd 0-1

10/02/08 Man Utd-Man City 1-2

PHONG ĐỘ

Man Utd

23/01/10 Man Utd-Hull City 4-0

19/01/10 Man City-Man Utd 2-1

16/01/10 Man Utd-Burnley 3-0

09/01/10 Birmingham-Man Utd 1-1

03/01/10 Man Utd-Leeds Utd 0-1

Man City

24/01/10 Scunthorpe-Man City 2-4

19/01/10 Man City-Man Utd 2-1

16/01/10 Everton-Man City 2-0

11/01/10 Man City-Blackburn 4-1

02/01/10 Middlesbrough-Man City 0-1

Chỉ tính bàn thắng sân khách ở hiệp phụ

Luật bán kết Cúp Carling có chút khác biệt so với luật các trận đấu knock-out lượt đi, lượt về bình thường. Sau 2 lượt trận, tổng tỷ số sẽ phân định kẻ thắng, người bại. Nếu tổng tỷ số ngang bằng sau 90 phút cuối cùng, trận đấu phải cần đến hiệp phụ. Nếu hiệp phụ vẫn ngang bằng, khi ấy bàn thắng sân khách mới được tính đến. Và nếu mọi chỉ số đều ngang bằng, lượt đá luân lưu sẽ được sử dụng.

Như vậy, trong trường hợp M.U thắng 1-0 hoặc 3-2 trong 90 phút, trận đấu vẫn cần đến hiệp phụ. Nếu M.U thắng 1-0 trong 90 phút và hiệp phụ hòa 0-0, M.U sẽ lọt vào CK vì bàn thắng sân khách. Ngược lại, nếu M.U thắng 3-2 nhưng hòa 0-0 ở hiệp phụ, Man City sẽ đi tiếp, cũng nhờ số bàn thắng trên sân khách.

34

Trận CK Cúp Carling năm nay sẽ diễn ra tại Wembley vào ngày 28/2. Đúng 34 năm về trước, vào ngày 28/2/1976, Man City đã giành danh hiệu cuối cùng của mình. Thật trùng hợp khi danh hiệu ấy đến từ Cúp Liên đoàn. 6 năm trước đó, Man City cũng đã giành Cúp Liên đoàn. Trên đường tiến đến 2 danh hiệu đó, họ đều vượt qua M.U.
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm