Van der Sar: Mong một cuộc báo thù

09/06/2008 10:05 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Tám năm trước, Van der Sar có mặt trong đội hình “Cơn lốc màu Da Cam” thua tức tưởi Italia trong trận bán kết EURO 2000, giải đấu mà Hà Lan là chủ nhà.

Trận ấy, với tư cách của một trong 2 thủ môn hàng đầu thế giới (bên cạnh Peter Schmeichel), Van der Sar đã đột nhiên trở thành nhỏ bé trước một Francesco Toldo “khổng lồ” bên phía đội quân áo Thiên thanh, như một sự hổ thẹn. Nỗi đau từ trận đấu ấy đến giờ vẫn còn nhức nhối, và thủ môn của M.U rất muốn biến cuộc gặp đêm nay thành một màn “báo thù” trước những người Italia, nhất là người đồng nghiệp bên phía đối thủ, người đã đá văng anh khỏi Juventus hồi năm 2001: Gianluigi Buffon.

Cách đây vài ngày, Van der Sar đã thổ lộ ước muốn to lớn của mình ở kỳ EURO này, giải đấu chia tay của anh với sự nghiệp khoác áo màu Da Cam: “Tôi muốn hạ Italia trên chấm luân lưu, nghiệt ngã như chính những gì họ buộc chúng tôi phải chịu 8 năm về trước”. Van der Sar nói thật, bởi lúc này, anh đang có cái duyên chiến thắng đặc biệt trong các pha đối đầu ở khoảng cách 11m (mùa này đã giành 2 chiếc Cúp cao quý, Community Shield và Champions League, cùng nhờ giành thắng lợi trước Chelsea sau loạt luân lưu), đồng thời các đồng đội của anh ở tuyển Hà Lan đã tập tành sút penalty rất kỹ lưỡng cho giải lần này.

Van der Sar đang nóng lòng muốn báo thù
 
Tuy nhiên, nếu muốn biến ước mơ ấy thành hiện thực, Van der Sar sẽ phải chờ đến trận bán kết trong trường hợp cả hai đội cùng lọt vào số 4 đội cuối cùng, bởi ở trận đêm nay, sẽ không có loạt luân lưu nào được thực hiện. Đêm nay, nhiệm vụ của cựu thủ môn Juventus, người duy nhất trong đội hình Hà Lan hiện tại từng chơi bóng ở Serie A, là ngăn chặn những chân sút trứ danh bên phía đội ĐKVĐ thế giới, trong bối cảnh đội bóng của anh không hề được đánh giá cao ở hàng phòng thủ. Luca Toni là một ví dụ. Tiền đạo cao lớn này không chỉ là chân sút xuất sắc nhất Bundesliga và Cúp UEFA mùa vừa qua, chân sút số 1 của ĐT Italia lúc này, mà còn chính là người đã đánh bại anh 2 lần trong lần gặp gỡ gần nhất giữa hai đội (1-3, giao hữu tại Amsterdam năm 2005).

Van der Sar tin rằng, một mùa giải tuyệt vời của anh (giành 3 chức VĐ cùng M.U) vẫn đang tiếp diễn, và nó sẽ chỉ được kết thúc bằng chiếc Cúp Henri Delaunay ở Vienna đêm 29/6 tới. Đánh bại Italia sẽ là bước đầu trên hành trình đến vinh quang ấy.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm