01h45 ngày 13/04, M.U - Chelsea: Ngược dòng sao đây, Chelsea?

12/04/2011 11:31 GMT+7 | Champions League

* Lượt đi 1-0

(TT&VH) - Đã giành thắng lợi 1-0 ngay tại Stamford Bridge ở trận đấu lượt đi, M.U sẽ tiếp Chelsea đêm nay với một tư thế đầy thoải mái. Chỉ cần vượt qua chính mình là thầy trò Sir Alex có thể ung dung đặt chân vào bán kết. Tất nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc chưa cất lên thì đội khách cũng có quyền nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng.

Đúng là ở thời điểm hiện tại, đối thủ lớn nhất của M.U chỉ có thể là chính họ. Tại Premier League, Chelsea đã chính thức buông súng, còn Arsenal bám đuổi trong tuyệt vọng. Chiến thắng 1-0 ở Stamford  Bridge giữa tuần trước giúp cánh cửa vào bán kết Champions League của Quỷ đỏ đang hết sức rộng mở. Cơn bão chấn thương từng đe dọa nghiêm trọng lực lượng, nhưng thời gian cùng với chính sách xoay vòng hết  sức hợp lý của Sir Alex đã khiến nỗi lo ấy không còn hiển hiện. Ở thời điểm hiện tại, van der Sar hoàn toàn sung sức, còn Rio Ferdinand, Smalling, Vidic thay nhau đá cặp trung vệ. Nani, Valencia là những mối hiểm họa thực sự, trong khi hàng tiền đạo cũng có rất nhiều chọn lựa, bởi ngoài bộ đôi Rooney - Chicharito đang có phong độ cao, Berbatov cũng luôn trong tư thế sẵn sàng.

Chelsea liệu có lật ngược được thế cờ trước M.U? - Ảnh Getty

Để khởi động cho cuộc so tài này, M.U đã nhẹ nhàng hạ gục Fulham, một đối thủ cũng đến từ London, với tỷ số 2-0, để tiếp tục xây chắc ngôi đầu Premier  League. Tất nhiên, Fulham không thể so sánh với Chelsea, nhưng rõ ràng với việc thay 8 vị trí chính thức mà vẫn giành chiến thắng chứng tỏ Quỷ đỏ đang có một đội hình rất giàu chiều sâu, cũng như tiếp tục khẳng định sự tự tin cực lớn khi được thi đấu trên sân nhà Old Trafford. Màn trình diễn ấy hoàn toàn trái ngược với cái cách mà Chelsea tung hết sức nhưng cũng chỉ thắng nổi Wigan 1-0.

Trước mỗi lễ bốc thăm phân cặp ở đấu trường châu Âu, các HLV đều ao ước đội bóng của mình được thi đấu lượt về trên sân nhà, bởi đó là một lợi thế rất lớn. Trong lịch sử Champions League mới có hai đội bóng giành quyền đi tiếp sau khi gục ngã ở trận lượt đi trên sân nhà. Đó là Ajax ở mùa giải 1996 (trước Panathinaikos) và Inter Milan ở mùa giải này (trước Bayern Munich). Chelsea, đội bóng mới thắng 1 trong số 5 trận đấu sân khách trong các cặp đấu nội bộ Premier League, liệu có thể nối gót hai đội bóng này?

*Một năm sau...

Trong lần gần nhất làm khách đến Old Trafford hồi tháng Tư năm ngoái, Chelsea từng ra về với chiến thắng ấn tượng 2-1 với hai pha lập công của Joe Cole và Drogba. Nhưng suốt hơn một năm qua, không có một đội bóng nào làm được như họ cả. Và bản thân Chelsea cũng rất khó lặp lại thành tích ấy, bởi so với một năm về trước, họ phải đối mặt với vấn nhiều vấn đề.

David Luiz tiếp tục không thể thi đấu, nhưng Alex đã trở lại và anh sẽ hợp với John Terry thành một cặp trung vệ đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự Chelsea. Khốn nỗi, với thế bị dẫn trước như Chelsea, điều quan trọng hơn cả là ghi bàn, chứ không phải phòng thủ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Ancelotti vẫn đang loay hoay trong việc kết hợp các ngôi sao của mình với nhau. Nhân vật chính dĩ nhiên vẫn là tân binh Fernando Torres, người tiếp tục im hơi lặng tiếng kể  từ khi khoác áo đội bóng mới.

Ở trận lượt đi, Ancelotti đã bố trí Drogba và Torres đá chính trong sơ đồ 4-4-2. Chân sút người TBN đã chơi tương đối cố gắng, nhưng càng cố, người ta càng thấy sự bất lực nơi anh. Vidic cũng chẳng coi Torres là một khắc tinh nữa, trong khi van der Sar tiếp tục là chỗ dựa số một của hàng phòng ngự. Vài ngày sau, Torres cũng lại gây thất vọng bởi sự vụng về và vô duyên đến kỳ lạ trước Wigan. Ancelotti vẫn cố đặt niềm tin vào món hàng trị giá 50 triệu bảng này, nhưng nó đang khiến ông phải trả giá. Ở Old Trafford, nếu để Torres tiếp tục đá chính, Ancelotti sẽ chơi một canh bạc tất tay với số phận của Chelsea và chính chiếc ghế của ông.

Thực tế thì trong những trận gần đây, Ancelotti đã dám gạt bỏ Torres để trở lại với những công thần cũ, và có vẻ đó là lựa chọn xác đáng. Đêm nay, nhiều khả năng chân sút người TBN cũng sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị bởi Chelsea cần sức mạnh của Drogba và cái duyên Champions League của Anelka. Ancelotti đang hy vọng tái hiện kịch bản 1 năm về trước, nhưng rõ ràng, đó là một mong ước tương đối xa xỉ ở thời điểm này.

Dự đoán: 1-0

TUẤN CƯƠNG


Lực lượng

M.U: Rafael đã bình phục chấn thương. Fletcher vẫn bị ốm. Lindegaard, Hargreaves vẫn chấn thương.

Chelsea: David Luiz không được thi đấu. Mikel, Ramires, Torres, Zhirkov sẽ nghỉ trận tới nếu nhận thêm thẻ.

Đội hình dự kiến

M.U: Van der Sar - Rafael,Vidic, Ferdinand, Evra -Valencia, Carrick, Giggs, Park - Chicharito, Rooney.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Alex, Terry, Cole - Ramires, Lampard, Essien, Malouda - Drogba, Anelka.

Con số

16 Trong số 16 lần tham dự vòng knock-out cúp châu Âu, và chiến thắng trên sân khách ở trận lượt đi, M.U đều giành quyền đi tiếp.

6 Kể từ sau thất bại trước Liverpool, M.U đã giành tổng cộng 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

2 M.U và Chelsea đã quá hiểu nhau, nên những cặp đấu giữa họ cực ít bàn thắng. Bằng chứng là trong 12 lần đối đầu gần nhất, chỉ có vỏn vẹn 2 trận, các cầu thủ ghi được hơn 1 bàn thắng.

Nếu phải đá luân lưu...

Van der Sar và Petr Cech đều là những người gác đền hàng đầu thế giới, nhưng trên chấm 11m thì lịch sử sẽ gọi tên thủ thành Hà Lan, bởi kinh nghiệm của anh ở những loạt đấu cân não này, nhất là trong màu áo CLB. Tính trong khuôn khổ Champions League, M.U đã 3 lần phải đá luân lưu, và hỏng 2. Tuy nhiên, hai lần ấy đến từ rất lâu, 3-4 trước Torpedo Moskva ở vòng 1 Cúp UEFA 1992-93 và 4-5 trước Fehervar ở tứ kết cúp UEFA 1984-85. Tuy nhiên, ở lần gần nhất và đáng nhớ nhất, họ đã hạ gục Chelsea 6-5 trong đêm mưa ở Moskva tháng 5/2008. Về phần mình, ngoài cú ngã đau đớn ấy, Chelsea còn thua Liverpool đến 1-4 ở bán kết Champions League 2006-07. Trong vòng 4 năm qua, họ đã 5 lần thất bại trên chấm 11m, mà gần nhất là cú ngã trước Everton ở cúp FA hồi tháng Hai. Và duy nhất, Anelka từng hai lần là tội đồ, trước M.U và Everton. Trong quá khứ, hai đội bóng kình địch này đã không ít lần phải giải quyết số phận bằng đá luân lưu. Và phần thắng đang nghiêng về đội bóng thành Manchester. Tại FA Community Shield, M.U thắng 2 (4-2 năm 1997 và 3-0 năm 2007), thua 1 (1-4 năm 2009). Tính tổng cộng, M.U đã thắng 3 trong 4 lần phải so tài với Chelsea trên chấm 11m.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm