Hàng tiền đạo Chelsea: Nỗi luyến tiếc quá khứ

12/04/2011 12:27 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Mới cách đây không lâu, những tiền đạo Chelsea còn được coi là hiệu quả nhất ở Premier League, là những cỗ máy ghi bàn không biết mệt mỏi và là nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ. Nhưng lúc này đây, hình ảnh Didier Drogba hay Nicolas Anelka sút tung lưới đối phương dường như đã là một quá khứ quá xa vời.

Những con số thống kê không biết nói dối. Tính từ ngày 1/2 đến chiến thắng 1-0 nhọc nhằn trước Wigan cuối tuần vừa rồi, trải qua hơn gần hai tháng rưỡi và một chục vòng đấu ở Premier League, ba chân sút được xếp vào loại thượng thặng không chỉ ở Anh, mà trên toàn thế giới, Didier Drogba, Nicolas Anelka và Fernando Torres, mới chỉ có được một bàn duy nhất. Chân sút người Bờ Biển Ngà là tác giả của bàn thắng đó (vào lưới Stoke ở vòng 31), trong khi Anelka, và nhất là Torres, hợp đồng trị giá 50 triệu bảng đình đám vào mùa Đông, hoàn toàn tịt ngòi.

Hàng công của Chelsea đang "cùn" đi - Ảnh Getty

Với cả Drogba lẫn Anelka, vấn đề lớn nhất mà bất kỳ ai cũng có thể chỉ ra là tuổi tác. Cả hai đã ngoài 30 và đều phải trải qua một mùa giải dài căng thẳng cả về tinh thần lẫn thể chất. Với Torres, đó là khả năng hòa nhập cùng đội bóng mới sau khi chuyển CLB vào giữa mùa giải. Vận may cũng có vai trò trong sự sa sút của họ, nhất là ở trường hợp tiền đạo người TBN, khi thực ra anh đã chơi rất cố gắng và không tồi chút nào trong vài vòng đấu trở lại đây.

Tuy nhiên, trách nhiệm có lẽ không chỉ thuộc về các chân sút. Drogba dẫu sao vẫn là cây ghi bàn số một của Chelsea mùa này, với 11 bàn riêng ở Premier League. Anelka cũng có những giai đoạn thăng hoa và ghi đã kịp đóng góp 6 bàn, chưa kể phong độ ấn tượng của anh tại Champions League. Với Torres, mới 27 tuổi, anh vẫn còn nhiều thời gian để khẳng định mình. Trên thực tế, sự sa sút của các chân sút áo xanh có lẽ có nguồn gốc sâu xa hơn, từ sự yếu kém trông thấy của hàng tiền vệ.

Thiếu sự hỗ trợ của cầu thủ kiến tạo sáng giá nhất Frank Lampard, hoặc vắng mặt vì chấn thương, hoặc hiếm khi nào chơi với phong độ tốt nhất trong mùa này, những chân sút của Chelsea hoàn toàn trở nên lạc lõng. Florent Malouda có thể tốc độ và dữ dội, Michael Essien mạnh mẽ và thông minh, Ramires càn quét tốt, nhưng không ai phù hợp vào vai một tiền vệ dẫn dắt lối chơi giúp định hình cho các đợt tấn công và nhờ đó, giúp phát huy tối đa hiệu quả của những chân sút rất đáng sợ mà HLV Carlo Ancelotti đang sở hữu.

Trách nhiệm còn thuộc về cả chiến lược gia người Italia nữa. Tưởng như Ancelotti đã định hình được hệ thống mà Chelsea vận hành tốt nhất vào đầu mùa giải, với một tiền đạo duy nhất, Drogba, Anelka đá dạt cánh và sự hỗ trợ toàn diện từ phía sau cho chân sút người Bờ Biển Ngà. Thế nhưng, sự xuất hiện của Torres vào tháng 1 đã làm xáo trộn tất cả. Không muốn làm phật ý cả hợp đồng 50 triệu bảng lẫn công thần số một, Ancelotti đã gượng ép để cả hai tiền đạo của ông ra sân. Hơn thế nữa, trong khi Chelsea cần sự ổn định trong các cuộc đua nước rút trên rất nhiều mặt trận, chiến lược gia người Italia lại tiến hành hàng loạt thử nghiệm cùng Torres, với các hệ thống 1, 2 hoặc thậm chí 3 tiền đạo ở các trận đấu khác nhau.

Để kết luận, không có gì ngạc nhiên khi tất cả những yếu tố đó kết hợp lại đã khiến hàng công một thời từng làm khiếp sợ cả Premier League biến thành những tiền đạo vô hại đã rất lâu rồi không biết đến mành lưới đối phương.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm