Trận Arsenal- M.U: Carrick đặt mục tiêu trở lại Wembley đá CK

12/03/2011 06:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Tiền vệ của Manchester United, Michael Carrick đã thừa nhận rằng ý nghĩ về một trận chung kết cúp FA của hai đội bóng thành Manchester thật thú vị nhưng điều quan trọng hiện tại với "Quỷ đỏ" là phải tập trung cho trận chiến với Arsenal ớ tứ kết.

Cả Man United lẫn Man City đều đang có những bước đi chắc chắn ở cúp FA. Chính vì vậy, ở thời điểm này, rất nhiều người đang kì vọng vào một trận chung kết trên sân Wembley mang màu sắc của trận derby thành Manchester. Nhưng trước mắt Michael Carrick cũng như các đồng đội của anh đang hướng đến mục tiêu phải vượt qua Arsenal ở cuộc đọ sức ngày 12/3. .

Carrick khao khát đoạt cúp FA- Ảnh Getty

Tôi có thể hiểu được người hâm mộ hào hứng với viễn cảnh đó, nhưng chúng tôi chưa nghĩ đến cơ hội của một trận chung kết của hai đội bóng thành Manchester diễn ra trên sân Wembley. Chúng tôi vẫn chưa thể nghĩ như vậy vì thứ Bảy tới sẽ có một trận đấu lớn”, tờ Mirror (Anh) dẫn lời Carrick.

Tiền vệ người Anh đã tỏ ra thận trọng trước trận đấu khi đánh giá rất cao  đối thủ đến từ London: “Arsenal rõ ràng là một đội bóng sở hữu hàng tiền vệ tài năng và cơ động. Trong trận thắng trước Barcelona ở lượt đi Champions League, “Pháo thủ” cho thấy họ có thể chơi hay như thế nào. Họ có kĩ thuật tốt, lối chơi vô cùng nguy hiểm và luôn thi đấu theo cách của riêng mình. Chúng tôi luôn đánh giá cao Arsenal bởi chúng tôi biết rõ về họ. Khi Arsenal thi đấu, nếu bạn không cảnh giác thì họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ mạnh nào. Tuy nhiên, chúng tôi luôn có những trận đấu tốt mỗi khi gặp Arsenal và là những trận chiến ngang tài ngang sức. Đó là những trận cầu đúng nghĩa của nó và tôi chắc chắn người hâm mộ sẽ rất hào hứng”.

Michael Carrick là một trong số các cầu thủ của M.U chưa từng giành cúp FA bởi “Quỷ đỏ” vẫn vô duyên với danh hiệu này kể từ năm 2004. Trả lời phỏng vấn MUTV, cựu cầu thủ Tottenham đã nói: “Việc chưa từng đoạt FA Cup khiến tôi có thêm động lực để chiến đấu. Tôi may mắn được thi đấu một trận chung kết tại Wembley trong trận gặp Chelsea vào năm 2007, nhưng đó lại là một kỉ niệm mà tôi không muốn nhớ lại. Tôi may mắn khi cùng CLB đạt được nhiều danh hiệu và tôi tự hào về điều đó. Tuy nhiên, việc chưa đoạt được cúp FA cũng là một nỗi buồn. Tôi nghĩ đó cũng là điều mà hầu hết đồng đội của tôi đều mong muốn. Vì thế chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết diễn ra trên sân Wembley.”

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm