Barca thắng nhọc APOEL: Xem Barca thấy không nên trách Madrid

19/09/2014 14:14 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đã thắng APOEL 1-0 tại trận đầu vòng bảng của Champions League năm nay nhưng phần lớn các nhà báo thể thao nổi tiếng của Tây Ban Nha đều nhận định “Barca đã có một trận đấu đáng quên” và “một bước thụt lùi”.

Sau đây là những ý kiến của Tổng Biên tập các tờ Sport, Mundo Deportivo và AS về trận thắng nhọc nhằn của đội bóng xứ Catalunya trước đối thủ đến từ đảo Cyprus, vốn lâu nay bị coi là lót đường tại Champions League.

Tổng biên tập tờ Sport: Một trận đấu đáng quên.

Điều tốt nhất cho Barca chỉ là kết quả, với việc giành được ba điểm, chứ đây chỉ là một trận đấu đáng quên. Trận ra mắt của Barca tại Champions có thể tóm tắt như sau: ít bóng đá, kiểm soát nhiều và ít cơ hội ghi bàn. Luis Enrique thực hiện tới 9 sự thay đổi (so với trận gặp Athletic tại Liga). Quá nhiều và điều này làm cho đội bóng thiếu sức mạnh, tham vọng và tốc độ.

Ter Stegen và cầu thủ trẻ Samper lần đầu vào sân. Xavi và Adriano trở lại đội hình chính thức. Sự có mặt của Sergi Roberto, Munir và Bartra cho thấy ở mùa bóng này tuyến trẻ sẽ đóng vai trò lớn hơn. Bàn thắng duy nhất của Pique bằng một quả đánh đầu từ quả sút phạt của Messi là đủ để Barca có ba điểm. Barca độc thoại trên sân cỏ trước một đối thủ chỉ vào sân để tử thủ.

Khó có thể nói Barca đã lùi một bước nhưng rõ ràng các cầu thủ đã thi đấu kém nhiệt huyết, cứ như thể họ muốn phanh lại, thiếu hẳn sự quyết liệt và quá thỏa mãn. Đây không phải là một Barca thực thụ, chỉ là một phiên bản tồi, đến mức phải nghe bốn tiếng huýt sáo phản đối. Nó làm người ta nhớ tới một Barca của mùa bóng trước. Đó là điều mà tân HLV cũng không thể ngờ tới.

Tuy nhiên cũng có một vài điểm nhấn đáng lưu ý. Trận ra mắt của Ter Stegen là rất bình yên. Trong suốt 90 phút, hầu như thủ môn này không phải cản phá một cú sút nào đáng kể, ngoại trừ pha phá bóng xuất thần ở phút thứ 91. Xavi được chơi một tiếng và có thể thấy hậu quả của việc thiếu được thi đấu. Munir là nạn nhân của sự ăn ý giữa Messi và Neymar, do đó đã nhận được ít bóng hơn các trận đấu trước.

Tổng biên tập El Mundo Deportivo: Một bước thụt lùi

Trận hòa của Ajax trước Paris Saint German tăng gấp đôi tầm quan trọng của bàn thắng mà Pique ghi được trước APOEL, tạo ra khoảng cách giữa Barca với các đội còn lại sau trận đầu tiên của vòng bảng. Đây là một trận đấu tồi của các cầu thủ áo đỏ-xanh và có thể coi là một bước lùi về bóng đá. Việc giữ bóng nhiều đến mức mệt mỏi trước hàng rào phòng thủ của đội khách đem lại một hình ảnh nhàm chán, khác với vẻ tươi mới của Barca trong những trận đấu tại Liga từ đầu mùa bóng tới nay.

Luis Enrique đã làm một cuộc cách mạng trong sắp xếp đội hình ra quân, nhưng đội bóng không giữ được sức mạnh đã thể hiện khi các cầu thủ chính thức cùng có mặt, cho dù Samper hay Sergi Roberto đã thi đấu tròn vai, giống như Ter Stegen, người đã cứu Barca khỏi thủng lưới ở phút cuối cùng của trận đấu. 

Đúng là Barca có một tuyến trẻ đầy chất lượng và hy vọng cho hiện tại và tương lai, nhưng việc để tất cả các tiền vệ được đào tạo từ lò Masia vào thi đấu cùng một lúc, coi họ ngang bằng với Busquets, Xavi và Iniesta la một sai lầm.

Tổng biên tập tờ As: Xem Barca thấy không nên trách Real Madrid

Xem Barca thi đấu, tôi nghĩ các CĐV áo trắng, trong đó có cả tôi, đã quá khắt khe với Real Madid. Đêm trước, đội bóng hoàng gia đã dội mưa bàn thắng vào lưới Basel (5-1) nhưng nhiều người vẫn tỏ ra dửng dưng đến mức lạnh lùng. Cứ như trận mưa “gôn” này chẳng là một thành tích gì, vì đối thủ là quá yếu. Tuy nhiên, trước APOEL, đội bóng xứ Catalunya cũng chỉ ghi được một bàn thắng, từ một cú sút phạt bóng chết, và suýt nữa thì bị cầm hòa ở phút cuối cùng, nếu không có pha cản phá xuất thần của Ter Stegen, người được xoay tua vào sân theo “kiểu Casillas” năm trước.

Một người bạn đã bất bình nói với tôi: HLV Luis Enrique đã thử nghiệm quá nhiều trong trường hợp này. Champions là Champions, một giải đấu không cho phép làm điều đó. Ở đây có rất ít kẹo ngọt.

71,35 Với tỷ lệ cầm bóng 71,35% ở trận thắng APOEL, Barca chính là đội có tỷ lệ cầm bóng nhiều nhất ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League.

7 Với bàn thắng vào lưới APOEL, Gerard Pique đã có số lần lập công nhiều hơn bất cứ hậu vệ nào khác của Barca ở Champions League với 7 bàn.

142 Xavi đã cân bằng số lần ra sân ở Champions League của Raul Gonzalez. Cả hai đều đã có 142 lần thi đấu ở đấu trường này, một kỷ lục.


Khang Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm