"Dream Team" của Mourinho bắt đầu từ David Silva

23/05/2012 12:49 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Ngay sau ngày ăn mừng chiến thắng ở quảng trường Madrid, Mourinho tuyên bố Real sẽ vẫn cần tăng cường lực lượng nếu muốn vô địch Champions League. Điều đó cũng có nghĩa ông muốn có sự bổ sung nhiều hơn nữa về mặt nhân sự và việc Florentino Perez cũng như các cộng sự thuyết phục thành công Mourinho tiếp tục gắn bó với Real tới năm 2016 cho thấy họ sẽ ủng hộ các chiến lược dài hơi từ nhà cầm quân người Bồ này. Một mùa Hè mua sắm bận rộn vì thế đang chờ đón Real Madrid ở phía trước.

Cái tên đầu tiên trong danh sách mua sắm mà Real Madrid nhắm đến chính là David Silva. Với khả năng Kaka sẽ đến PSG là rất cao, Mourinho đang hy vọng có thể đưa cầu thủ dẫn dắt lối chơi của Man City về với sân Bernabeu. Thực ra, chính Florentino Perez là người thích cựu cầu thủ của Valencia hơn cả. Khi Silva còn ở Mestalla, chủ tịch của Nhà trắng đã nhiều lần dạm hỏi tiền vệ này. Thậm chí, ông còn từng có ý định đưa cả bộ tam của Valencia khi đó là Villa, Silva và Albiol về Bernabeu nhưng Manuel Llorente, chủ tịch của Valencia, không đồng ý vì muốn giữ chân các ngôi sao với tham vọng giành tấm vé dự Champions League. Rốt cuộc chỉ có Albiol là người được gia nhập đội bóng Hoàng gia.



Silva là cái tên Mourinho muốn có - Ảnh Getty

Đến khi Valencia quyết định bán Villa và Silva để tiến hành trang trải nợ nần trước nguy cơ phá sản, Real Madrid lại thể hiện sự lưỡng lự (vì lúc đó Mourinho đã có Oezil rồi sau đó là Di Maria). Cuối cùng, Villa đến với Barcelona trong khi Silva gia nhập Man City. Cũng chính bởi thế mà cho đến hiện tại Perez vẫn cảm thấy tiếc nuối vì để tuột mất Silva. Dù Di Maria và Oezil đều chứng minh được khả năng nhưng Real Madrid vẫn cần có thêm một cầu thủ như Silva, nhất là sau khi chứng kiến anh đã chơi thực sự ấn tượng trong mùa bóng mà Man City lên ngôi ở Premier League.

Với tất cả những gì đã diễn ra, Real Madrid quay lại với mục tiêu Silva là hoàn toàn hợp lý. Bán Kaka cũng đồng nghĩa với việc Real sẽ thu về khoản tiền tương đối lớn (khoảng 30 triệu euro) cùng với thói quen chịu chơi và chịu chi của Perez, Real sẽ có thể thuyết phục được Man City để sở hữu tiền vệ tài năng này. Nếu Real đã chấp nhận chi tới 94 triệu euro cho một ngôi sao lớn như Ronaldo thì cũng không có lý do gì họ chào thua trong vụ Silva. Khả năng thất bại có lẽ chỉ đến khi họ không chịu đi đến cùng trong thương vụ này mà thôi.

Silva chỉ là "viên gạch" đầu tiên trong bộ khung "Dream Team" mà Mourinho muốn có. Theo tờ Marca, trong bản kế hoạch phục vụ cho tham vọng chinh phục Champions League còn có những sự bổ sung cho cả 3 tuyến. Ở hàng tiền vệ, ngoài Silva, Mourinho muốn cả Modric, người đang bắt đầu dao động khi Tottenham mất suất dự Champions League vào tay Chelsea. Trên hàng công, Aguero chính là ngôi sao mà Mourinho muốn có. Tiền đạo người Argentina mới đây đã được bố vợ Maradona vẽ đường sang Real Madrid. Mắt xích còn lại sẽ là vị trí hậu vệ cánh phải, nơi Arbeloa chỉ chơi tròn vai chứ chưa mang tới hiệu quả cao nhất. Đó cũng là lý do Mourinho muốn có Ivanovic, một cầu thủ thực sự đa năng đang thuộc biên chế của Chelsea.

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm