Ngày Mourinho gặp lại Ancelotti

15/02/2009 12:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cuộc chiến Mourinho-Ancelotti? Không, đấy chỉ là “sự trao đổi qua lại” của một số quan điểm giữa 2 HLV rất tôn trọng nhau, và chỉ vậy thôi. Phải chăng vì Mourinho ít đối đầu Ancelotti và đo đó không có nhiều hiềm khích, hay là vì Ancelotti quá khéo léo trong cách đối xử?

Hai vị HLV này thích nói mát về nhau. Họ không đối đầu chan chát theo kiểu Mourinho khiêu khích Ranieri. Vị HLV người BĐN của Inter có thể chỉ trích người khác không thương tiếc, nhưng chưa bao giờ có thái độ quá khinh thị đối với Ancelotti. Đấy là một điều khác thường đối với một cá tính dễ bùng nổ, hay khiêu khích và thích chọc giận người khác. Dường như trong Mourinho tồn tại một sự tôn trọng và có chút gì đó kính nể với người đã đưa Milan lên thành đội bóng có thành tích tốt nhất ở châu Âu trong 6 năm qua.

Tháng 6/2004, cuộc họp báo đầu tiên ở Chelsea, Mourinho: “Đừng nói tôi là một kẻ ngạo mạn, nhưng vì tôi đoạt Champions, nên tôi tin, mình là người đặc biệt”. 4 năm sau, 7/2008, Anceloti: “Tôi đã đoạt 2 chức VĐ Champions, nhưng chẳng bao giờ tôi nói mình là đặc biệt. HLV nào đưa một đội nhỏ trụ hạng mới xứng đáng điều đó”. Tháng 5/2008, báo chí viết Mourinho có thể đến Milan, Ancelotti: “Mourinho thay thế tôi ư? Chúng tôi đã tìm được người thay thế Costacurta (Filippo Galli), nhưng nếu biết trước, chúng tôi đã đưa ông ấy vào danh sách ban huấn luyện. Dùng ông ấy làm HLV thủ môn à? Ông ấy chưa bao giờ đá bóng, làm sao hiểu được đá một quả bóng như thế nào. Mourinho: “Ancelotti quên rằng, vị HLV huyền thoại của Milan là Sacchi đâu phải là một cầu thủ giỏi”. Tháng 11/2008, Adriano đến sân tập muộn và bị Mou phạt, Ancelotti: “Nếu tôi phạt Adriano như Mourinho, thì sân tập của Milan sẽ chẳng có cầu thủ nào”. Tháng 2/2009, khi Milan 44 điểm, kém Inter 6 điểm, Mourinho: “Milan hay lắm. Pato hay, Kaka hay, Beckham cũng hay. Tất cả đều hay, nhưng kém Inter 6 điểm”. Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn chừng nào họ còn có cơ hội gặp nhau trong đời.
 
Mourinho (phải) và Ancelotti, 2 phóng cách trái ngược

Đấy là cuộc đối đầu của 2 cá tính trái ngược, hệt như lối chơi của 2 đội. Mourinho được mệnh danh là Kẻ hung hăng, Ancelotti Người dễ thương. Mou gây gổ với tất cả, các cầu thủ, BLV truyền hình, không biết thương xót các trọng tài và không bao giờ nhân nhượng các đồng nghiệp. Ance luôn làm đẹp lòng tất cả, không bao giờ chỉ trích bất cứ ai, lúc nào cũng nở nụ cười và làm bạn với tất cả. Mourinho bộc lộ tất cả những gì ông nghĩ.
 
Trong lưỡi ông có một con dao găm. Bóng đá của Mourinho không đẹp mà hiệu quả. Ancelotti trở thành một dạng ba phải, lúc nào cũng nói kiểu này trên tivi: À, có lẽ đúng”, “Phải, nên là như thế” và do đó, có thêm biệt danh mới, “Người cao su”, vì ông đã là một nhà ngoại giao trong cách ứng xử với ông chủ đầy gia trưởng Berlusconi, người luôn bắt ông phải thực hiện mệnh lệnh. Bóng đá của Ancelotti lúc nào cũng đẹp và đầy chất thơ. Mourinho kiêu hùng là thế, nhưng đã từng gục đầu trong 2 năm cuối trên đất Anh. Ancelotti mềm mỏng là thế, mà có lúc tưởng như sẽ vỡ tan thành từng mảnh sau đêm chung kết Istanbul 2005. Mourinho thực dụng, cứng cỏi và mạnh mẽ. Ông đã thất bại ở lượt đi, nhưng Inter đang hướng đến Scudetto. Ancelotti dày dạn, thâm trầm và điềm đạm. Ông đã thắng ở lượt đi nhưng bây giờ chỉ đứng thứ 3. Mourinho mới bắt đầu. Ancelotti đang khép lại. Mou mới đến Italia và sẽ còn ở đây lâu nữa.
 
Ancelotti đã ở Milan 7 năm và có lẽ đây là trận derby cuối cùng. Câu nói hay nhất của Mourinho: “Tôi không phải là một thằng hề”. Câu nói hay nhất của Ancelotti: “Đôi khi cuộc đời đẩy ta vào những hoàn cảnh, mà ta giống như một thằng hề”.

Đêm nay, họ lại đối đầu nhau trong một trận derby, mà sau nhiều năm, tính quyết định thành bại trong cuộc đua Scudetto với cả 2 lại có ý nghĩa lớn đến thế. Không ai quên rằng mùa 2003-04, số phận 2 HLV Inter là Cuper và Zaccheroni đều được định đoạt sau 2 thất bại derby vốn là nền tảng trong Scudetto lần thứ 17 của Milan. Mourinho đã thua ở lượt đi mùa này, và không thể thua thêm một lần nữa trong cuộc chiến cho danh hiệu mà với nó, Inter sẽ ngang bằng Milan về số Scudetto và không còn là hạng 2 ở thành phố lớn thứ nhì nước Ý về những chiến tích Serie A. Họ sẽ bắt tay nhau trước trận, trở về ghế chỉ đạo trong trận và sẽ lại ôm nhau khi cất lên tiếng còi cuối cùng. Ai biết được sau cái ôm ấy, có một cuộc chia tay không hẹn trước.
 
2 Mourinho đã thua Ancelotti trong cả 2 lần đối đầu. Tại Siêu Cúp châu Âu 2003, Porto của ông thua Milan 0-1 (Shevchenko). Ở trận lượt đi mùa này, Inter thua Milan 0-1 (Ronaldinho). Mourinho cũng thua Ancelotti trong giải đấu tiền Serie A mùa này trong loạt penalty (Cúp TIM).

18 Ancelotti đã dự 18 trận derby Milano trong đời HLV, thắng 10 (8 Serie A và 2 Champions League), hòa 3 và thua 5.

109 Nếu Mourinho thua Ancelotti ở trận derby này, ông sẽ thua trận đầu tiên trên sân nhà sau 109 trận liên tiếp bất bại cùng Chelsea và Inter.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm