Inter đóng cửa với báo chí: Cuộc chiến tổng lực của Mourinho

12/02/2009 12:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Tố cáo các trọng tài đang có thái độ “kì lạ” đối với Inter trong thời gian gần đây, và sau đó, đóng cửa với báo chí và ngay cả các tifosi, Inter đang leo thang trong một cuộc chiến đặc biệt dữ dội chống lại “các thế lực kẻ thù” đang chống lại họ trước trận derby. Tất cả cho mục tiêu cuối cùng: đánh bại Milan.
 
Trọng tài, các nhà bình luận và cánh phóng viên. Đấy chính là những đối tượng mà Inter đưa vào danh sách những kẻ thù của họ khi trận đấu với Milan chỉ còn mấy ngày. Đóng cửa với báo chí và không bình luận về bất cứ vấn đề gì là chiến dịch lớn chưa từng có mà Inter thực hiện trước khi một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa bóng diễn ra. Các trọng tài đã rơi vào tầm ngắm của Mourinho từ thứ bảy tuần trước, khi vị HLV người BĐN công khai nêu lên những tình huống “kì lạ” chống lại Inter khi trận derby đang đến rất gần. Những tuyên bố không khác những lời tuyên chiến ấy đã gây ra không ít những xì xào trong dư luận.
 
Một bản danh sách các trận đấu “có vấn đề” về trọng tài đã được gửi đến cho Hội đồng trọng tài xem xét. Sau trọng tài đến lượt cánh báo chí. Các cầu thủ Inter đã đồng ý không trả lời bất cứ phỏng vấn nào cho đến sau trận derby. Vậy nếu các kênh truyền hình của nhà Berlusconi tiến hành một cuộc chiến tranh khác nhằm bôi nhọ Inter, hay các show bóng đá của các đài nhỏ hơn vốn thân Juve tấn công Inter? Không động tĩnh gì hết. Inter vẫn sẽ im lặng, sự im lặng của một kẻ bị tổn thương vì những “sai lầm” của trọng tài và những chiến dịch hạ thấp uy tín của Inter.
 
Mourinho đang làm tất cả để thắng Milan cuối tuần này
 
Không thể nghĩ rằng Inter làm tất cả những điều này vì họ cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, InterMourinho rất tự tin. Nhưng trong 90 phút, có quá nhiều điều bất trắc. Thực tế những mùa bóng qua chứng minh rằng, sự vượt trội về thể lực và tốc độ của Inter chưa thể là những bảo đảm chắc chắn cho thắng lợi trước một kẻ thù đậm chất kĩ thuật và biến ảo của các cá nhân như Milan. Một đội bóng đang đứng trước cơ hội đánh bại đối thủ và do đó chính thức gạt phăng họ khỏi cuộc đua Scudetto khi đã đẩy Milan xa 11 điểm hoàn toàn có thể thất bại nếu chủ quan, khiến cho con đường đến chức VĐ Serie A một lần nữa lại mở ra, tăng thêm sức ép kinh khủng lên Inter trong thời gian sau đó.
 
Milan là đội duy nhất ở Italia đã đánh bại Inter 2 lần trong 3 mùa bóng qua và bất chấp cuộc chiến tranh tâm lí mà Mourinho đã dựng lên trước trận lượt đi, Inter vẫn thất bại 0-1, thậm chí rơi vào tình trạng bị tàn sát khi trọng tài Morganti đuổi khỏi sân cả Materazzi lẫn Burdisso. Ancelotti đã dễ dàng bẻ gẫy các đợt tấn công của Inter và chế ngự họ bằng khả năng cầm bóng siêu việt. 3 5 tháng sau, điều đó không được phép lặp lại. Trận derby với Milan là sự mở đầu của một quá trình mang ý nghĩa quyết định mùa giải của Inter, khi ngay sau đấy 10 ngày là M.U ở Champions League, trong cuộc đối đầu với địch thủ cũ Alex Ferguson. Mourinho đã chọn M.U và số phận đã trao cho ông món quà danh giá nhưng nặng nề ấy. Ở Ý, người ta không thể chấp nhận nổi việc vị HLV người BĐN được đưa về chỉ có thể hài lòng với Scudetto (và một danh hiệu “khuyến mại” thêm, Cúp Italia).

Vũ khí lớn nhất của Mourinho không phải là chiến thuật, mà là thuật dùng người và khả năng kích thích tâm lí. Những hạn chế của Inter do đó phải được phủ lấp đi bằng yếu tố tinh thần. Sự thật mà tất cả đều nhận ra là Inter, sau hơn một nửa mùa giải vượt trội mọi đối thủ với một khoảng cách không hề nhỏ, vẫn chưa tạo ra được những ấn tượng chắc chắn về một đội bóng có thể chơi ổn định và áp đảo mọi đối thủ. Vẫn tồn tại 2 Inter, ở San Siro và xa San Siro. Inter San Siro hết sức khó khăn trong việc chế ngự đối thủ (7/8 trận thắng chỉ chênh lệch 1 bàn, đã hòa 2/3 trận gần nhất ở San Siro với Cagliari và Torino), trong khi Inter xa San Siro luôn chiến thắng rực rỡ (thắng 6/8 trận chênh lệch 2 bàn trở lên) với phong độ đặc biệt xuất sắc của Ibra (ghi 10/14 bàn mùa này ở sân khách). Việc đẩy Quaresma sang Chelsea không phải là sự thừa nhận rằng Mourinho đã sai lầm trong chuyển nhượng, mà là cách để dứt khoát không quay lại con đường 4-3-3 như ông từng ấp ủ, giảm bớt áp lực từ phía các tifosi lên ông và đội bóng (trút gánh nặng cho họ cũng là cho ông). Cũng không có gì khó hiểu khi Mourinho thử nghiệm sơ đồ cây thông trong trận đấu ở Lecce, với Ibra đá trung phong cắm và cặp Figo-Stankovic hộ công. Đấy là một giải pháp chiến thuật hợp lí trong hoàn cảnh chỉ có mình Ibra trên hàng tiền đạo là vẫn thường xuyên tỏa sáng, những người còn lại không còn là họ.

Suốt từ đầu mùa bóng đến giờ, Mourinho đã tiến hành những liệu pháp tâm lí cá nhân đặc biệt nhằm chỉnh huấn và kích thích tinh thần thi đấu của hàng loạt cầu thủ, từ Adriano, Cruz, Crespo, Obinna, Quaresma cho đến Balotelli. Nhưng trước giai đoạn quan trọng này, đóng cửa với báo chí, biến Inter thành nạn nhân của một âm mưu hãm hại từ các thế lực chống đối, là liệu pháp quan trọng nhất nhằm kích thích cả đội. Những lần trước, ông đều thành công, kể cả trong trường hợp Quaresma. Còn lần này, trong chiến dịch tâm lí lớn nhất của Mourinho?

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm