Ancelotti: Có Messi hay không thì cũng vậy thôi!

09/04/2013 09:31 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Câu hỏi lớn nhất được đặt ra trước trận Tứ kết Champions League lượt về trên sân Camp Nou giữa Barca với PSG là liệu Lionel Messi có ra sân hay không.


Khả năng ra sân của Messi vẫn bị bỏ ngỏ

Tiền đạo người Argentina đã phải rời sân sau hiệp 1 trận Tứ kết lượt đi trên sân Công viên các hoàng tử giữa PSG với Barca. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy Messi đã dính chấn thương gân kheo. Dù chấn thương này không quá nguy hiểm nhưng khả năng ra sân của Messi trong trận đấu với PSG vào giữa tuần này vẫn bị bỏ ngỏ. Ở trận thắng Mallorca của Barca tại Liga cuối tuần qua, tiền đạo người Argentina đã không góp mặt.

Chắc chắn, một Barca có Messi và một Barca không Messi sẽ khác nhau nhiều bởi ai cũng biết tầm quan trọng của Leo với đội chủ sân Camp Nou, không chỉ bởi các bàn thắng mà anh ghi được. Tuy vậy, với HLV Carlo Ancelotti của PSG, có Messi hay không thì nhiệm vụ dành cho đội bóng của ông vẫn vậy.

“PSG phải phòng ngự, nhưng mục tiêu của chúng tôi không chỉ là phòng ngự. PSG phải cho thấy sự dũng cảm. Có Messi hay không, thì nhiệm vụ dành cho chúng tôi vẫn vậy. Để giành quyền vào Bán kết, PSG phải thắng”, Ancelotti nhấn mạnh.

Kết quả hòa 2-2 ở lượt đi là một bất lợi rất lớn dành cho PSG bởi một tỷ số hòa 1-1 hoặc 0-0 ở Camp Nou là đủ để họ bị loại. Do đó, ghi bàn là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò Ancelotti.

Một tin vui cho Ancelotti trước trận đại chiến với Barca là việc tiền vệ trung tâm Thiago Motta đã kịp bình phục để góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ PSG hành quân tới TBN. Blaise Matuidi là sự vắng mặt duy nhất của PSG vì cầu thủ này bị treo giò.

V.M
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm