Man City sẽ phải đối mặt với một Real “hùng mạnh”

17/09/2012 21:00 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Manchester City sẽ mở màn chiến dịch chinh phục cúp Châu Âu của họ bằng chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Bernabeu của Real Madrid. Thách thức lớn nhất với nhà ĐKVĐ nước Anh lúc này đây chính là gánh nặng tâm lí khi phải đối đầu với một CLB có giàu thành tích bậc nhất trong lịch sử Champions League. Cả trong quá khứ lẫn hiện tại, Real Madrid luôn cho thấy họ ở một “đẳng cấp” khác hẳn so với phần còn lại của Châu Âu.

Điểm tựa lịch sử

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã giành đến 9 chiếc cúp Champions League. Họ đang ngự trị trên “ngai vàng” của lịch sử. Ngay cả Barcelona của ngôi sao sáng Lionel Messi cũng bị che khuất phần nào bởi những thành công mà Real có được trên đấu trường Châu Âu. Nhắc đến thành công của Real, người ta sẽ nghĩ ngay đến Alfredo Di Stefano và Ferenc Puskas, hai huyền thoại đã cùng “Kền kền trắng” đăng quang 5 chiếc cúp Châu Âu liên tiếp trong thập niên 1950 của thế kỷ trước.



Man City đang phải đối mặt với một đối thủ hùng mạnh - Ảnh: Getty

Đa phần những người hâm mộ đều cho rằng hiện nay Barcelona mới là CLB xuất sắc nhất thế giới nhưng ở Champions League thì họ không thể nào sánh với đối thủ. Đến tận năm 1992, đội bóng xứ Catalunya mới có được chức vô địch đầu tiên và đến nay phòng truyền thống của Barca vẫn ít hơn Real đến 5 chiếc cúp C1.

Đến với đội bóng từ năm 2000, chủ tịch Florentino Perez đã gây dựng nên một đội hình đầy sao với biệt danh “Galacticos” (dải ngân hà). Với những cầu thủ như Luis Figo và Zinedine Zidane, Real đoạt hai chức vô địch Champions League năm 2000 và 2002. Thế nhưng đã 10 năm trôi qua Real vẫn chưa thể chạm tay vào một danh hiệu Châu Âu nào. Real của quá khứ và hiện tại vẫn là một đội bóng mạnh của Tây Ban Nha và thế giới, mùa bóng trước họ đã trở lại với ngôi vương La Liga, giờ đây khát khao mạnh mẽ nhất sẽ được đặt vào Champions League.

Real có Ronaldo

Chắc có lẽ Man City sẽ không cần phải kiểm dò xem tài năng của Ronaldo đến đâu. Cả thế giới đều biết và thuộc nằm lòng những điều liên quan đến Ronaldo. Đến với với Real với mức giá chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng vào năm 2009. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi 150 bàn thắng chỉ trong 149 trận khoác áo “Kền kền trắng”. Hiệu suất ghi bàn tuyệt vời đó đã đưa anh góp mặt trong danh sách 10 kỷ lục gia của đội bóng hoàng gia (10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Real).

Gần đây, Ronaldo tỏ ra không “hạnh phúc” mấy với Real nữa. Một động thái từ Anh có thể đang được xúc tiến và dư luận đồn đoán MC đang lên kế hoạch chiêu mộ CR7. Nhưng nửa xanh thành Manchester rất khó có thể đạt được mong muốn vì Ronaldo chắc hẳn không muốn “đối đầu” Manchester United, đội bóng đã “nhào nặn” ra Ronaldo của ngày hôm nay.

Từ đầu mùa giải, tiền đạo này đã ghi 4 bàn cho Real trong 6 trận đấu được ra sân, con số đó không hề tệ với một siêu sao như anh. Và đó là lời cảnh báo dành cho HLV Roberto Mancini và các học trò trước chuyến làm khách của Real.

Hãy chú ý đến Oezil

Thành thật mà nói, trong thời gian gần đây Mesut Oezil không thể hiện được gì nhiều ở Bernabeu, đặc biệt là khi Luka Modrid đã xuất hiện. Thế nhưng, tiền vệ làm bóng này đã thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc trong loạt trận vòng loại World Cup 2014 vừa qua giúp tuyển Đức có hai chiến thắng quan trọng trước Áo và Đảo Faroe. Là mẫu tiền vệ công gần như hoàn hảo, Oezil có tầm quan sát và khả năng tạo đột biến cao. Khi mà Modric vẫn còn khá mới mẻ để Mourinho tin dùng thì anh sẽ là đối trọng hàng đầu của David Silva ở khu vực giữa sân.

…Và “đề phòng” Mourinho

Jose Mourinho đang là nhà cầm quân xuất sắc nhất Châu Âu những năm gần đây. Việc đưa một “đội bóng nhỏ” như Porto đăng quang Champions League 2004 đã biến ông trở thành một “người đặc biệt”. Càng đặc biệt hơn khi đi đến đâu ông thành công đến đó. Lần lượt Chelsea, Inter Milan và giờ là Real Madrid. Dẫn dắt Los Blancos được qua hai mùa bóng, dù chưa thể đưa đội bóng trở lại với vinh quang tại C1 nhưng ông đã thổi vào Real một lối chơi hiệu quả, sẵn sàng giành bất cứ danh hiệu nào và đánh bại lối chơi tiqui-taca đầy sắc bén của Barca. Jose Mourinho đã tuyên bố, ông sẽ chỉ rời Real khi nào giành được Champions League. Cuộc so tài trên băng ghế huấn luyện sẽ không kém phần hấp dẫn với hai “ông thầy” giàu kinh nghiệm Mancini và Mourinho.

Hãy cùng chờ đợi xem liệu Man City sẽ thi đấu thế nào trước một Real “hùng mạnh”. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 1 giờ 45 ngày 19/09/2012 (giờ VN).

Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm