Huyền thoại M.U cười nhạo sự “lố bịch” của City trong vụ Tevez

29/03/2012 10:04 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Huyền thoại của M.U, Gary Pallister, tiếp tục hâm nóng của khẩu chiến giữa hai nửa thành Manchester vào đêm qua khi cho rằng quyết định gọi Carlos Tevez trở lại của Man City là một hành động “lố bịch”.

Pallister đã dành 4 chức vô địch Premier League trong 9 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Ông cho biết nếu Tevez vẫn đang ở M.U, anh đã bị Alex Ferguson đá bay khỏi đội hình Quỷ Đỏ từ lâu rồi. Tiền đạo người Argentina đã có màn trở lại tuyệt vời trong màu áo City khi kiến tạo đường chuyền mang lại bàn thắng quyết định cho đội bóng trong trận gặp Chelsea.



Sự trở lại của Tevez đối với Man City có ý nghĩa rất lớn cả về tinh thần và chuyên môn - Ảnh: Getty

Pallister cho biết: “Trường hợp của Tevez thật là lố bịch. Anh ta sống tại Manchester. Anh ta kí hợp đồng với một đội bóng khác của Manchester. Rồi anh ta ngồi đó và công kích thành phố này. Anh ta nói anh ta không thích Manchester, không thích cuộc sống tại đây. Anh ta là nỗi xấu hổ của đội bóng, của HLV, của các ông chủ. Tôi không nghĩ Ferguson muốn cho phép anh ta quay lại bất kì chỗ nào quanh đây cả.

Chua cay nhưng thẳn thắn và dữ dội, đó là sự thật về những phát ngôn của Pallister. Quả thật, những diễn biến xung quanh vụ Tevez ở Man City cũng không khác mấy so với một vở hài kịch “lố bịch”. HLV Mancini, BLĐ The Citizens, sau khi đã thề sống thề chết sẽ không gọi lại Tevez sau sự việc ở Munich giờ lại quay sang ve vãn, ca tụng lên mây chàng trai mà ít tuần trước đó họ đã không thèm ngó ngàng tới. Với một đội bóng đã đầu tư tới cả tỉ bảng, đưa về hàng chục siêu sao, luôn tự hào rằng mình sở hữu 2 tài năng ở mỗi vị trí thì sự xuống nước đó còn hơn là một điều sỉ nhục.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm