Mourinho đối đầu Ferguson: Và họ lại gặp nhau...

24/02/2009 09:28 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Ferguson cho rằng bóng đá Anh đã để mất một HLV giỏi như Mourinho. Bản thân Mourinho không bao giờ quên những kỷ niệm ở Anh: “Tôi thuộc về câu chuyện ở Stamford Bridge, và nơi đó thuộc về câu chuyện của tôi”. Tối thứ Ba này, câu chuyện đó sẽ sống lại, ở San Siro.

Mourinho: Có thể đánh bại M.U

Phải đợi đến sau trận gặp Bologna ở Serie A, Mourinho mới khẳng định điều mà ông muốn nói từ lâu: “Chúng tôi có thể đánh bại họ. Sáng Chủ nhật này là lần đầu tiên tôi nói với các cầu thủ về trận đấu sắp tới và tuyên bố rằng chúng tôi có thể đánh bại họ”. Inter cũng vừa có một trận đấu lớn vào cuối tuần trước, chiến thắng 2-1 trong trận derby thứ 270 của thành phố Milan. Chiến thắng đó khẳng định lại những điểm mạnh của Inter, như mọi đội bóng mà Mourinho dẫn dắt: thể lực, kỷ luật chiến thuật và khả năng dứt điểm đối thủ.

Mặc dù trận lượt đi tại San Siro tối thứ Ba này không thể quyết định trên mặt báo hay các trang web, Mourinho vẫn bắt đầu trò chơi ưa thích của ông khi khẳng định tiền đạo người Thụy Điển đang khoác áo Inter Zlatan Ibrahimovic, chứ không phải Cristiano Ronaldo, mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà HLV người BĐN không chỉ có Ibrahimovic. Dưới tay ông, Adriano đã lại hồi sinh để là một tay săn bàn đáng sợ, còn Sunlley Muntari, một cầu thủ còn ít được chú ý tại Portsmouth, đã trở thành một cỗ máy quét ưa thích cho kế hoạch chinh phục trong dài hạn của ông.
 
Mourinho vs. Ferguson: Và họ lại gặp nhau...

Ở Italia, Mourinho đã lập một kỷ lục mới khi kéo dài chuỗi trận không thua trên sân nhà ở giải VĐQG lên con số 110 trận, với lần cuối cùng cách đây tròn 7 năm: 23/2/2002, Porto 2 - Beira-Mar 3. Bảy năm, ba CLB và không thua trận nào trên sân nhà, không có con số thống kê nào có thể thuyết phục hơn về sức mạnh, sự vững vàng và thành công của những đội bóng mà Mourinho từng dẫn dắt.

Lá thăm đã không tốt cho Inter khi lẽ ra cuộc đọ sức này có thể để dành cho vòng tứ kết hoặc thậm chí là bán kết bởi lẽ M.U và Inter là hai trong số ba đội bóng đang thống trị châu Âu lúc này (đội còn lại là Barca). Thêm vào đó, Inter đã không giành được Cúp C1/Champions League suốt từ năm 1965 tới giờ. Khát khao của Moratti lớn tới mức ông đã sa thải Roberto Mancini, người đã mang về 3 Scudetto liên tiếp cho Nerazzurri.

Ferguson: Champions League ngoài tầm Inter

Sir Alex Ferguson biết rõ điều này, và tới lượt ông chơi trò chơi áp lực: “Inter không giành cúp nào trong hơn 4 thập kỷ qua. Tôi cho rằng họ chỉ định Jose vì kinh nghiệm châu Âu của anh ấy. Họ đã vô địch trong nước, nhưng còn cách thành công ở Champions League khá xa”. Sở dĩ HLV người Scotland nhận xét như thế, bởi lẽ ông hiểu Mourinho sẽ không tạo ra cả một triều đại và “mọc rễ” tại đội bóng như ông.

Trong suốt gần 23 năm ở M.U, Ferguson chưa từng gặp một đối thủ đáng sợ như Mourinho, từ trên mặt báo đến trên sân cỏ. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, khi đội bóng của Mourinho còn là Porto, Ferguson đã là kẻ chiến bại. Trận đầu tiên dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã thắng sát nút M.U của Ferguson 1-0. Mãi đến trận đối đầu thứ 7, Sir Alex mới biết đến chiến thắng, với cú đánh đầu siêu đẳng mang lại trận thắng 1-0 của Fletcher. Trận thắng ấy đã chấm dứt chuỗi 40 trận bất bại liên tiếp của Chelsea ở giải VĐQG, khiến Mourinho đánh mất thời cơ vượt mặt kỷ lục 49 trận không thua liên tiếp của Arsenal. Nhưng thống kê cuối cùng vẫn nghiêng về Mourinho: thắng 5, chỉ thua 2 và hòa 5 từ 12 trận.

Mourinho đã nhắc khéo thành tích ấy. Nhưng Ferguson thừa hiểu Mourinho chẳng bao giờ sống dựa vào quá khứ: "Anh ta sẽ nhắc đi nhắc lại thành tích ấy nhiều lần nữa. Nhưng tôi không phật lòng. Tôi thích xem Jose truyền hình, tự tin, cứng rắn và điều này tốt cho đội bóng. Không thể phủ nhận rằng anh ấy đã thành công, với Porto, rồi với Chelsea. Anh ấy đến Anh, tự gọi mình là người đặc biệt, bị mọi người cười nhạo rồi chỉ vài tháng sau, chúng tôi đã phải bám đuôi Chelsea”.
 
Ferguson cho rằng bóng đá Anh đã để mất một HLV giỏi như Mourinho. Bản thân Mourinho không bao giờ quên những kỷ niệm ở Anh: “Tôi thuộc về câu chuyện ở Stamford Bridge, và nơi đó thuộc về câu chuyện của tôi”. Tối thứ Ba này, câu chuyện đó sẽ sống lại, ở San Siro.
 
Mourinho - Ferguson: 5-2
 
Trong 12 trận đối đầu với Mourinho, Ferguson chỉ 2 lần giành chiến thắng. Ở 10 lần đối đầu còn lại, Fergie chỉ biết bại (5) và hòa (5) trước Mourinho. Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi Mourinho còn dẫn dắt Porto, tại vòng knock-out Champions League 2003-2004. Trên sân nhà, Porto thắng 2-1. Lượt về ở Old Trafford, mãi đến phút 89, M.U vẫn dẫn 1-0. Nhưng từ cú sút phạt ở phút cuối, Costinha đá bồi gỡ hòa, đưa Porto lọt vào tứ kết và tiến thẳng đến chức VĐ Champions League. Mùa 2005-2006, M.U đã đánh bại Chelsea 1-0, qua đó chấm dứt chuỗi trận bất bại của The Blues ở con số 40, tức khi họ còn cách kỷ lục của Arsenal vỏn vẹn 9 trận.
 
Mùa/ Giải/ Trận/ Tỷ số
 
2007/2008 Charity Shield/ Chelsea-M.U(*) 1-1
2006/2007 FA Cup/ Chelsea-M.U 1-0
2006/2007 Premier League/ Chelsea-M.U 0-0
2006/2007 Premier League/ M.U-Chelsea 1-1
2005/2006 Premier League/ Chelsea-M.U 3-0
2005/2006 Premier League/ M.U-Chelsea 1-0
2004/2005 Premier League/ M.U-Chelsea 1-3
2004/2005 Carling Cup/ M.U-Chelsea 1-2
2004/2005 Carling Cup/ Chelsea-M.U 0-0
2004/2005 Premier League/ Chelsea-M.U 1-0
2003/2004 Champions League/ M.U-Porto 1-1
2003/2004 Champions League/ Porto-M.U 2-1
 
(*): M.U thắng penalty 3-0
 
 Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm