Mourinho sớm nói lời tạm biệt Man City

21/11/2012 10:35 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Man City cần phải đánh bại Real Madrid ở trận đấu trên sân nhà Etihad vào đêm nay, thắng Dortmund trong chuyến làm khách tới Đức hai tuần tới và chờ đợi kết quả của những trận đấu khác mới có thể nghĩ đến chiếc vé đi tiếp vào vòng knock-out Champions League.

Những người lạc quan vẫn nghĩ đến “kẽ hở mong manh” để nhà ĐKVĐ Premier League có thể lọt qua. Nhưng Jose Mourinho thì thực tế hơn hẳn. HLV của Real trong buổi họp báo trước trận đã sớm làm đau lòng những ai yêu mến Man City với lời khẳng định chắc nịch rằng đội quân của Roberto Mancini sẽ lần thứ hai bị loại tại vòng bảng giải đấu hấp dẫn nhất châu lục ở cấp CLB.


HLV Jose Mourinho được chào đón khi trở lại Anh - Ảnh Getty

“Tôi nghĩ rằng họ có thể giành chiến thắng ở sân chơi này - một trong những đội có khả năng vô địch. Với tôi, thực sự là bình thường nếu như một đội bóng lớn không thể vô địch bởi ở đó có những đối thủ khác có sức mạnh không thua kém. Chỉ có một đội giành chiến thắng trong bất kỳ giải đấu nào. Nhưng tôi không nghĩ việc Man City bị loại ngay từ vòng bảng là điều bình thường”, Mourinho chia sẻ.

“Tôi tự nói với mình rằng nếu Real thất bại ở chung kết, bán kết hoặc thậm chí là tứ kết thì cũng thường thôi vì đó là bóng đá. Nhưng khi bạn bị loại ở vòng bảng thì khó có thể chấp nhận. Mùa trước Man City đã bị loại như thế rồi và tôi nghĩ mùa này họ cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh đó. Họ có thể chiến thắng trong trận đấu với chúng tôi rồi chiến thắng Dortmund nhưng rồi vẫn sẽ lần thứ hai liên tiếp bị loại sớm. Vì sao ư? 8 điểm là chưa đủ”, vẫn lời Mourinho.

Ngôi đầu “bảng tử thần” đang thuộc về Dortmund với 8 điểm. Dù đứng vị trí thứ hai nhưng Real cũng không phải quá lo lắng bởi họ đang có 7 điểm hơn Ajax 3 điểm và Man City 5 điểm. Nhưng Mourinho không hề chủ quan khi đánh giá các đối thủ của mình. “Đây là một bảng đấu khó khăn. Ngay từ khi mới vào cuộc chiến, chúng tôi hiểu rằng sẽ có những đội bóng lớn bị loại. Chúng tôi biết dù mắc sai lầm nào cũng phải trả giá và đội nào cũng có nguy cơ trượt chân. Man City, Real Madrid và Dortmund đều muốn giành danh hiệu nhưng tất cả chúng tôi biết nguy cơ ra sao nhất là khi Ajax đang có điểm số không hề thấp với tham vọng lớn.”

Trận đấu đêm nay sẽ đánh dấu “cột mốc 100” của Mourinho tại Champions League, đấu trường mà ông hai lần đăng quang. Dù đang đứng trước cơ hội mang đến thành công cho Real nhưng tương lai của Mourinho tại Bernabeu vẫn là đề tài được bàn đến. Khi được hỏi về khả năng trở lại Anh, Mourinho lảng tránh:  “Nếu nói về những trải nghiệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi thì đó chính là cơ hội được rời quê nhà, đến với Anh, Italia, Tây Ban Nha và trải qua những thăng trầm giúp cho mình trở thành một HLV giỏi hơn. Cuối cùng, khi bạn đã đúc rút kinh nghiệm ở những giải đấu lớn thì đôi khi những điều bình thường hơn sẽ được xem xét. Khi đó bạn sẽ đánh giá và quyết định nơi nào mang đến cho mình hạnh phúc. Tôi không nghĩ nói về sự nghiệp và tương lai của mình là thú vị. Ở đây chúng ta đang nói về trận đấu ở Champions League, đó là lý do chúng tôi ở đây và chúng tôi sẽ nói về những gì liên quan đến nó.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm