Mourinho gỡ lại cho Madrid 100 triệu

20/10/2011 12:37 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Ronaldo lại tịt ngòi. Đây là trận thứ 3 liên tiếp. Và điều đáng nói là cả 3 trận vừa rồi, Real Madrid đều ghi được tới 4 bàn vào lưới đối phương (thắng Espanyol 4-0, Betis 4-1, Lyon 4-0). Không biết nên vui hay nên buồn vì điều này.

Rõ ràng chẳng có gì đáng gọi là tốt khi chân sút chủ lực của đội gặp vấn đề về phong độ (ít nhất là phong độ ghi bàn). Nhưng đó cũng là nơi người ta nhìn ra mặt tích cực: Real Madrid không cần sự tỏa sáng của cầu thủ hay nhất vẫn có thể đè bẹp hết đối thủ này đến đối thủ khác. Đây cũng là cách nhìn nhận của Mourinho. "Tôi chỉ cảm thấy lo lắng khi cả Ronaldo lẫn toàn đội đều không thể ghi bàn".

Thực tế thì những chuyển biến trên hàng công của Real Madrid mùa này đáng mừng hơn là đáng lo. Ronaldo một mặt được giải phóng khỏi áp lực phải ghi bàn thì đội mới thắng, mặt khác, chính anh cũng đang tự thay đổi khi "chịu khó" kiến tạo cho các đồng đội hơn. Real Madrid cũng không quá chờ đợi vào những pha lập công của Ronaldo nữa, mà nguồn bàn thắng của họ lúc này là khá đa dạng. Mùa giải chỉ mới trôi qua chưa được 1/3 chặng đường, nhưng đã có tới 12 cầu thủ áo Trắng có tên trong danh sách ghi bàn. Ronaldo vẫn là số 1 (9 bàn), nhưng sau anh giờ đã có thêm Higuain (8), Benzema (6), Kaka (3), Xabi Alonso (2), Oezil, Marcelo, Varane, Callejon, Khedira, Ramos, Di Maria.



Jose Mourinho- Ảnh Getty

Việc vai trò của Ronaldo trong kết quả và trong lối chơi của Real Madrid bị giảm đi thậm chí có thể xem là một thay đổi mang tính cách mạng ở Bernabeu. Một trong những lý do Real Madrid thường có kết quả không tốt trước Barca trong thời gian qua là họ chờ đợi quá nhiều ở Ronaldo, trong khi Ronaldo lại không có "thói quen" tỏa sáng ở những trận đấu lớn như trận "Kinh điển". Ngay cả bàn thắng trong trận Chung kết Cúp Nhà Vua cũng không giúp được nhiều cho tinh thần của Ronaldo. Anh vẫn chơi dưới sức mỗi khi đối mặt với Barca, mà hai trận tranh Siêu Cúp TBN là điển hình. Vì thế, sẽ là nguy hại nếu Madrid tiếp tục đặt hết hi vọng lên những sợi neuron thần kinh của Ronaldo.

Nếu là ở mùa trước, Mourinho có muốn cũng không thể thay đổi được thực tế là Madrid phải phụ thuộc vào Ronaldo. Nếu không để một cầu thủ như Ronaldo dẫn dắt, thì ai có thể làm điều đó? Tuy nhiên, ở mùa này, Mou có vẻ đã có câu trả lời. Kaka và Benzema! Nếu Kaka đang trên đường trở lại phong độ cao nhất, và không còn xem việc ra sân là một nỗ lực phi thường nữa, thì Benzema đã mang dáng dấp của một ngôi sao thực thụ. Nếu những pha dốc bóng, chọc khe, cứa lòng của Kaka càng ngày càng trở nên đáng sợ, thì Benzema cũng càng ngày càng thể hiện rõ những phẩm chất của một thủ lĩnh. Âm thầm thôi, nhưng có tác động rất lớn lên cả lối chơi lẫn kết quả của đội.

Đó từng là giấc mơ của Perez: Kaka dẫn dắt thế trận, Benzema lĩnh xướng hàng công, còn Ronaldo khủng bố hàng phòng ngự đối phương trong vai trò một mũi nhọn tự do. Giấc mơ ấy từng bị đe dọa nghiêm trọng, và có lúc người Madrid tưởng đã thất bại với cả Kaka (65 triệu) lẫn Benzema (35). Nhưng nhờ sự kiên nhẫn và tỉnh táo của Mou, người đã luôn ở bên Kaka lúc khó khăn, và biết lúc nào cần sử dụng cây gậy, lúc nào cần sử dụng củ cà rốt với Benzema, bây giờ thì Real Madrid đã bắt đầu có thể nghĩ tới chuyện thu lợi, từ khoản đầu tư trị giá 100 triệu euro của họ...

V.C





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm