Mourinho: "50 bàn của Messi là vô giá trị"

16/05/2012 06:13 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online)- Chỉ ít phút sau khi đặt chân đến Kuwait, HLV Jose Mourinho và đội trưởng Iker Casillas của Real Madrid đã xuất hiện tại phòng họp báo.

Trong không khí và tâm trạng thoải mái khi giành danh hiệu Liga, cả HLV và thủ quân của Real đều tỏ ra háo hức khi có cơ hội tỷ thí tài năng với đội tuyển Kuwait. “Đây là lần đầu tiên tôi tới Kuwait và tôi thực sự rất tò mò. Chúng tôi tới đây để thi đấu, không phải du lịch như mọi người nghĩ. Real luôn giành chiến thắng bởi họ chơi với niềm tự tôn gắn liền với danh tiếng của mình. Chúng tôi mang tới đội hình mạnh nhất và sẽ chơi hết mình”, Mourinho hứa hẹn về một trận cầu hấp dẫn sẽ diễn ra trong khi không ngừng trêu đùa Casillas.

Sau một mùa giải kịch tính, đa phần cầu thủ đều cảm thấy mệt mỏi và họ còn phải chuẩn bị cho Euro 2012. Tôi hy vọng rằng trận giao hữu này sẽ không gây ra chấn thương đáng tiếc nào. Tôi không muốn ai trong số học trò của mình lỡ kỳ Euro vì trận đấu này cả. Chúng tôi ở đây để giúp gia tăng sự đam mê của CĐV Kuwait đối với môn thể thao Vua và hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp”,, Mou chia sẻ.



Mourinho và Casillas trong buổi họp báo- Ảnh Marca

Đồng tình với quan điểm của ông thầy người Bồ, thủ thành Casillas bộc bạch: “Giống như HLV đã nói, chúng tôi tới đây để chơi một trận cầu tuyệt vời với nỗ lực giành chiến thắng.”

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Mourinho đã đưa ra những phát biểu tranh cãi khi nhận định về Lionel Messi và C.Ronaldo. Quan điểm của thuyền trưởng Real có vẻ là rất rõ ràng. “Nếu bóng đá luôn công minh thì Cristiano Ronaldo xứng đáng giành chiến thắng trong cuộc đuaQuả bóng vàng. Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt. Messi đã ghi 50 bàn nhưng đều không có giá trị giống như 42 bàn của Ronaldo mùa trước. Cristiano sẽ giành Quả bóng vàng, bởi vì những bàn thắng của cậu ấy mang về chức vô địch.

Mặc dù đề cao cậu học trò nhưng “Người đặc biệt” lại không tin anh sẽ tỏa sáng ở Euro: “Real và ĐTQG hoàn toàn khác nhau. Ở Bồ Đào Nha, cậu ấy không được hỗ trợ như ở Madrid. Không thể mong cậu ấy giúp đất nước tôi vô địch với 10 hay 15 bàn, dù cậu ấy vẫn đang là cầu thủ giỏi nhất thế giới”, Mourinho nhận định.

Buổi họp báo kéo dài trong khoảng 15 phút và kết thúc với nụ cười tươi tắn của Mou. Khi được phóng viên hỏi rằng tại sao một người thân thiện như ông lại “mang tiếng” là không thân thiện, chiến lược gia người Bồ cười và đáp rằng: “Tôi rất thân thiện bởi hiện tôi đang có tâm trạng thoải mái. Như vậy nên đừng có cố hủy hoại hình ảnh của tôi ở đây đấy nhé.”

K.Đ (theo Marca)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm