Hàng công Chelsea: Mourinho đã đúng khi 'cầu cứu' Costa

11/12/2015 06:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không trực tiếp ghi bàn trong trận đấu với Porto, Diego Costa đang dần lấy lại phong độ và biết cách tận dụng tinh thần máu lửa của mình để góp phần vào thắng lợi của Chelsea.

Sau một bước lùi là một bước tiến. Chelsea vẫn đang sa lầy ở Premier League, nhưng họ vẫn kịp ghi tên mình vào danh sách những đội góp mặt ở vòng 1/8 sau khi đánh bại Porto, đội bóng từng lọt vào tứ kết mùa trước. Hình ảnh của Chelsea ở đấu trường châu lục rõ ràng chẳng liên quan gì đến tình trạng bê bết của họ tại mặt trận quốc nội.

Tinh thần máu lửa đúng lúc của Costa

Trên tất cả, chúng ta đã thấy lại hình ảnh của Costa mùa trước, trong tình huống tiền đạo gốc Brazil khiến cho một cầu thủ Porto phải lúng túng đốt lưới nhà. Pha lập công ấy cùng tình huống nhân đôi cách biệt của Willian là đủ để thầy trò Mourinho trả món nợ thất bại trước Porto trên đất Bồ Đào Nha ở lượt đấu thứ hai. Đội bóng đến từ Bồ Đào Nha đã bất lực, dù dành phần lớn thời gian của trận đấu để chăm sóc kỹ lưỡng Costa, với 14 pha phạm lỗi và 3 thẻ vàng chỉ trong hiệp một.

Abramovich sung sướng mỗi khi Chelsea ghi bàn vào lưới Porto

Abramovich sung sướng mỗi khi Chelsea ghi bàn vào lưới Porto

Trên sân Stamford Bridge, Roman Abramovich nhảy cẫng lên sung sướng khi Chelsea có bàn thắng đầu tiên. Tờ Evening Standard miêu tả rằng Abramovich ăn mừng như thể chính ông vừa được cứu sống.

Hơn cả việc giành ngôi đầu bảng G, Chelsea đã tìm thấy sự mạch lạc trong lối chơi, sức sống và sự quyết liệt đúng thời điểm.

Làm thế nào để cách chơi giàu sức mạnh của Chelsea đi đúng hướng là chủ đề được thảo luận trong nhiều ngày qua. Trước trận đấu với Porto, Mourinho hẳn đã đưa ra những trao đổi kỹ lưỡng với cựu chân sút Atletico Madrid này. Costa đáng ra đã phải ghi bàn, với hai cơ hội quý giá trong hiệp hai, nếu như anh không đánh mất sự tự tin sau khi vượt qua hàng thủ đối phương. Mặt khác, anh vẫn là mối đe dọa thường trực với hàng thủ Porto, đồng thời thể hiện tinh thần của một chiến binh trước một đối thủ không hề dễ chơi chút nào.

Hai mặt tốt xấu của Costa

Mourinho đã giải thích việc ông không sử dụng Cesc Fabregas ở đội hình chính thức của Chelsea: Đội bóng áo xanh không có chỗ cho những cầu thủ nhỏ con. Thế mà lúc đầu thầy trò Mourinho để cho bộ đôi Yacine Brahimi và Giannelli Imbula dễ dàng lấn lướt. Ít nhất cho đến khi Chelsea tìm thấy bàn mở tỷ số. Không thể phủ nhận chút ít may mắn và sự lỏng lẻo nơi hàng thủ Porto, nhưng cần phải biểu dương tình huống đoạt bóng của Ramires, trước khi Eden Hazard tung ra đường chuyền thuận lợi cho Costa vượt qua Ivan Marcano. Tiền đạo 27 tuổi này tung ra pha dứt điểm, và dù Iker Casillas đã kịp thời cản phá, bóng lại vô tình trúng vào Marcano và lăn vào lưới. Nhưng các cổ động viên Chelsea chẳng quan tâm ai là người ghi bàn, với những tiếng hô: “Diego! Diego!” dành cho nỗ lực của chân sút gốc Brazil này.

Tuy vậy, Costa vẫn là Costa, “quái thú” vẫn không thể thiếu mặt xấu. Trong nỗ lực vượt qua Casillas, cầu thủ này tìm cách gài chân thủ thành kỳ cựu người Tây Ban Nha, ngay trước mắt những khán giả và cả trọng tài Cuneyt Cakir. Không ngạc nhiên khi anh phải nhận thẻ vàng cho tình huống đó, nhưng thay vì tức giận, Costa vẫn điềm tĩnh.

Nhưng rồi người ta sớm quên đi tình huống đó, khi Costa để lại dấu ấn trong bàn thắng thứ hai của Chelsea. Nhận bóng trong chân, cầu thủ này đã tung ra đường chuyền tuyệt vời dành cho Eden Hazard, trước khi bóng tới chân Willian để tuyển thủ người Brazil ấn định chiến thắng cho thầy trò Mourinho.

Dù không ghi bàn nào và không đá hết trận, Costa vẫn xứng đáng nhận được những lời khen cho màn trình diễn của mình.

1 Pha lập công ở trận gặp Maccabi Tel Aviv là bàn thắng duy nhất của Costa ở vòng bảng Champions League.

5 Trong 6 trận vòng bảng ở Champions League mùa này, Costa đá chính tổng cộng 5 trận.

29 Chiến thắng trước Porto là trận thắng thứ 29 trên sân nhà của họ ở các vòng bảng Champions League.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm