21h00 ngày 7/11, Juventus – Cesena: Vượt qua thảm họa

07/11/2010 10:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Có thể khẳng định Juventus đang lâm vào một thảm họa về lực lượng, khi cơn bão chấn thương đang giật cấp 12 ở đội bóng của HLV Del Neri.

Trận gặp Milan cuối tuần trước, Juve “chỉ” thiếu 9 cầu thủ vì treo giò và chấn thương. Trận gặp Salzburg ba ngày trước, họ thiếu 10 cầu thủ. Nhưng hôm nay, cho trận tiếp đón Cesena, có tổng cộng 12 cầu thủ sẽ không thể góp mặt trong danh sách thi đấu, là Grygera, Lanzafame, Chiellini, Amauri, Rinaudo, Buffon, Manninger, Martinez, Krasic, Legrottaglie, Traore và De Ceglie – trong đó có đến 6 hậu vệ. May ra chỉ Amauri có thể ngồi dự bị, khi chỉ bị ốm nhẹ.



Krasic phải nghỉ 1 tháng - Ảnh: Getty
Tình thế khẩn cấp buộc HLV Del Neri phải sử dụng lại hậu vệ trái Fabio Grosso, người tưởng không còn bất cứ cơ hội nào sau vụ “đá” sang Milan bất thành ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Ngoài ra, hậu vệ trẻ Sorensen cũng được đưa lên từ đội U20 nhằm khắc phục tạm thời sự tan hoang của hàng thủ. Dự bị cho Sorensen cũng là một “đứa trẻ” khác, Camilleri. Không còn sự lựa chọn cho Juve. Ở tuyến giữa, cũng may là Del Neri vẫn có thể đưa ra sân đá chính những cầu thủ đủ đảm bảo, nhưng nếu họ cũng ngã xuống như Martinez và Krasic ở hai trận gần đây thì…


Tuy Del Neri có thể chắp vá trong hoàn cảnh cụ thể này, và thật may cho Juve là Cesena không phải là đối thủ mạnh, nhưng câu hỏi là tương lai sẽ thế nào cho Juventus khi vấn nạn chấn thương vẫn hành hạ họ, mùa này là mùa thứ 3 liên tiếp. Krasic vừa chính thức được xác nhận sẽ nghỉ một tháng, Martinez và De Ceglie còn nặng hơn, trong khi những người khác đều chưa hẹn ngày trở lại chính xác. Điều gì sẽ xảy ra với Juve ở các trận sắp tới?


Dù thế nào thì Juve vẫn cứ phải can đảm bước tiếp. Một thắng lợi trước Cesena sẽ giúp họ vững tin hơn nhiều, dẫu biết rằng sẽ không dễ dàng.


Dự đoán: 2-1

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm