Hàng thủ Real Madrid: Pepe nay đã khác...

28/10/2014 08:11 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Pepe từng bị gắn với đủ thứ xấu xa, đặc biệt là trong các trận “Kinh điển” khi Real Madrid còn được dẫn dắt bởi Jose Mourinho.

HLV đang dẫn dắt Chelsea thậm chí còn coi Pepe là chìa khóa để ông “giải mã” tiki-taka của Barca. Mourinho tin rằng sự dữ dằn và quyết liệt đến thô bạo của Pepe sẽ khiến các cầu thủ nhỏ con và kỹ thuật của Barca phải chùn chân, qua đó đập tan tiki-taka.

Nhưng đó đã là quá khứ. Vào thời điểm hiện tại, Pepe không cần phải đá xấu, đá láo để ngăn chặn các cầu thủ Barca, mà trung vệ người BĐN chơi bóng bằng cái đầu. Chiến thắng của Real Madrid ở trận “Kinh điển” vừa qua, với công lớn của Pepe, là bằng chứng rõ ràng nhất.

Khi Pepe là ngôi sao của “Kinh điển”

Phút 50 trận “Kinh điển” đầu tiên của mùa giải trên sân Bernabeu, Pepe bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới Claudio Bravo từ quả phạt góc của Toni Kroos, đưa Real vượt lên dẫn trước 2-1. Sau bàn thắng của Pepe, Barca không còn bất cứ cơ hội nào nữa khi Real càng chơi càng tự tin và hoàn toàn làm chủ trận đấu.

Đó mới là bàn thắng đầu tiên của Pepe sau 21 lần tham dự các trận “Kinh điển” với Barca. Cú đánh đầu thành bàn của Pepe còn là một pha lập công đặc biệt bởi lần đầu tiên kể từ tháng 10/1988 (Real thắng 3-2), Real Madrid mới ngược dòng thành công trước Barca ở Liga sau khi bị dẫn trước.

Thực tế là Pepe đã có sự khởi đầu tệ hại khi anh không ngăn cản được pha đi bóng của Neymar, tạo điều kiện cho tiền đạo người Brazil ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Nhưng đó là sai lầm duy nhất của hàng thủ Real nói chung và Pepe nói riêng trong trận đấu này. Anh luôn giành chiến thắng trong các pha không chiến, tắc bóng hoàn hảo, và có những pha can thiệp rất đúng lúc, khiến bộ ba rất mạnh trên lý thuyết của Barca là Leo Messi, Neymar và Luis Suarez hiếm khi có cơ hội đối mặt với Casillas.

Nhìn Pepe chơi bóng vào thời điểm này, không ai còn nhận ra một mẫu trung vệ dữ dằn, luôn vào bóng quyết liệt nhất có thể nữa. Trái lại, anh chơi bóng một cách điềm tĩnh và sử dụng cái đầu nhiều hơn. Có thể ở độ tuổi 32, Pepe không còn thích hợp với lối chơi sử dụng nhiều sức mạnh nữa, nhưng về cơ bản, anh đã thực sự thay đổi.

Không còn là “đồ tể”

Pepe từng là một nỗi ám ảnh với Barca. Nhưng không phải bởi trình độ chuyên môn quá xuất sắc. Đã có thời điểm, cứ gặp Barca ở các trận “Kinh điển” là Pepe “chém”, bất kể là ở Liga, Champions League hay Cúp nhà Vua. Pepe vốn đã là một trung vệ chơi rắn, nhưng dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, cầu thủ này lại còn đá thô bạo hơn nữa, đặc biệt là ở các trận El Clasico với Barca.

Thậm chí, Mourinho còn thường xuyên đẩy Pepe lên đá trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự để phát huy khả năng “chặt chém” của học trò đồng hương. Chiến thuật này từng phát huy hiệu quả khi Pepe tỏ ra rất thích hợp trong vai trò mới. Khả năng càn quét, đá rát của Pepe nhiều thời điểm khiến Messi và các đồng đội phải chùn chân.

Tuy vậy, dấu ấn lớn nhất mà Pepe để lại trong các cuộc đối đầu với Barca không phải là những pha đánh chặn xuất sắc, mà là vô số những pha bóng xấu xí. Pepe từng giẫm lên tay Messi, đạp thẳng vào chân Busquets, hay ăn vạ thô thiển. Tóm lại, Pepe đã làm mọi thứ có thể, dù là “xấu xa” nhất để chống lại Barca. Nhưng hình ảnh thể hiện rõ nét nhất sự xấu xí của Pepe là khi anh "ngược đãi" cầu thủ của Getafe, Javi Casquero bằng những cú đạp liên tiếp. Pepe lao vào đá, trong khi Casquero đã ngã xuống sân. Hệ quả là trung vệ người BĐN phải nhận án treo giò 10 trận.

Tuy nhiên, trong khoảng gần 2 năm trở lại đây, Pepe có một hồ sơ rất sạch sẽ ở những trận “Kinh điển” khi tên tuổi của anh không còn gắn với scandal nữa mà là những màn trình diễn ấn tượng. Đã rất lâu rồi người ta không còn nghe thấy bất cứ một lời phàn nàn nào về một Pepe-từng-là-đồ-tể nữa. Đơn giản bởi anh bây giờ không còn là một “cái rìu” hay “đao phủ”, mà là một trung vệ xuất sắc chơi bóng với cái đầu.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm